Chim bồ câu hòa bình của Giáo Hoàng bị tấn công

28/01/2013 07:21
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Khi Giáo Hoàng vừa thả con chim bồ câu như một biểu tượng cho hòa bình một con mòng biển từ đâu đó lao tới rượt đuổi, tấn công nó.

Khi Giáo Hoàng vừa thả con chim bồ câu như một biểu tượng cho hòa bình một con mòng biển từ đâu đó lao tới rượt đuổi, tấn công nó.
Con mòng biển ẩn nấp đâu đó bất ngờ lao tới tấn công con chim bồ câu vừa được thả ra.
Con mòng biển ẩn nấp đâu đó bất ngờ lao tới tấn công con chim bồ câu vừa được thả ra.
Cuộc tấn công diễn ra ngay trước mắt khoảng 2.000 thanh niên đến từ Rome tập trung bên dưới ở Quảng trường Thánh Peter hôm 27/1 ngay khi vừa kết thúc buổi cầu nguyện kinh Truyền Tin.
Giáo Hoàng Benedict thả chim bồ câu hòa bình trong hoạt động đánh dấu sự kết thú Caravan Hòa bình.
Giáo Hoàng Benedict thả chim bồ câu hòa bình trong hoạt động đánh dấu sự kết thú Caravan Hòa bình.

Con mòng biển rượt đuổi và tấn công con chim bồ câu đang hoảng sợ và cố tìm cách thoát khỏi nó. Và may mắn, cuối cùng nó cũng thoát được móng vuốt và mỏ của con mòng biển thành công.

Con bồ câu sợ hãi tìm cách thoát khỏi mỏ của con mòng biển.
Con bồ câu sợ hãi tìm cách thoát khỏi mỏ của con mòng biển.

Đây là lần thứ 2 liên  tiếp xảy ra sự cố với chim hòa bình trong lễ Caravan Hòa bình ở Vatican. Năm ngoái, hai con chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình được Giáo Hoàng thả ra đã bay thẳng trở lại thông qua một cửa sổ đang mở.
"Chúng muốn ở lại trong nhà của đức Giáo Hoàng" - Giáo Hoàng Benedict nói. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)