Tết sớm ở nơi các "đệ tử nàng tiên nâu" hoàn lương

08/02/2013 11:48
Hoàng Lâm - Thế Long
(GDVN) - Cũng có bánh trưng, cũng có hoa đào... những con người từng lầm đường lạc lối vào men say của nàng tiên nâu hiện đang cai nghiện ở Trung tâm bảo trợ số 08, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội vẫn có một cái Tết sung túc chờ ngày trở về tái hòa nhập với xã hội.

Trót mắc phải con đường nghiện ngập chìm đắm trong men say của "nàng tiên nâu", những học viên ở Trung tâm bảo trợ lao động 08, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội đã có mấy cái Tết xa gia đình để cắt cơn, cai nghiện. Những con người từng là nỗi sợ hãi của gia đình mỗi lên lên cơn nghiện mất hết nhân tính ấy đang dần dần trở lại cuộc sống bình thường.
Trót mắc phải con đường nghiện ngập chìm đắm trong men say của "nàng tiên nâu", những học viên ở Trung tâm bảo trợ lao động 08, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội đã có mấy cái Tết xa gia đình để cắt cơn, cai nghiện. Những con người từng là nỗi sợ hãi của gia đình mỗi lên lên cơn nghiện mất hết nhân tính ấy đang dần dần trở lại cuộc sống bình thường.
Nhữn con người này từng là "ác mộng" của gia đình, làng xóm đã hoàn toàn đổi khác khi đi cai nghiện ở Trung tâm bảo trợ lao động 08
Nhữn con người này từng là "ác mộng" của gia đình, làng xóm đã hoàn toàn đổi khác khi đi cai nghiện ở Trung tâm bảo trợ lao động 08
Để có một cái Tết như những người bình thường khác, các học viên cũng được tổ chức gói bánh chưng ăn Tết xa nhà
Để có một cái Tết như những người bình thường khác, các học viên cũng được tổ chức gói bánh chưng ăn Tết xa nhà
Già có, trẻ có, các học viên đều coi nhau như anh em để cùng vượt qua được nỗi mặc cảm trước khi tái hòa nhập cộng đồng
Già có, trẻ có, các học viên đều coi nhau như anh em để cùng vượt qua được nỗi mặc cảm trước khi tái hòa nhập cộng đồng
Bàn tay khéo léo của các học viên gói bánh chưng không thua các người thợ lành nghề
Bàn tay khéo léo của các học viên gói bánh chưng không thua các người thợ lành nghề
Bùi Quang Khánh, sinh năm 1987, quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã đón hai cái Tết trong Trung tâm bảo trợ lao động số 08 và năm nào cũng được cử gói bánh chưng vì rất khéo tay
Bùi Quang Khánh, sinh năm 1987, quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã đón hai cái Tết trong Trung tâm bảo trợ lao động số 08 và năm nào cũng được cử gói bánh chưng vì rất khéo tay
Mỗi học viên trong trung tâm đều được một suất bánh chưng
Mỗi học viên trong trung tâm đều được một suất bánh chưng
Từng chiếc bánh chưng được xếp rất gọn gàng
Từng chiếc bánh chưng được xếp rất gọn gàng
Không khí Tết trong Trung tâm bảo trợ số 08 của các học viên cai nghiện rộn ràng không kém gì so với những người ở bên ngoài
Không khí Tết trong Trung tâm bảo trợ số 08 của các học viên cai nghiện rộn ràng không kém gì so với những người ở bên ngoài
Một học viên già chỉ bảo cho một học viên trẻ mới phải vào Trung tâm 08 cách luộc bánh sao cho giữ được màu bánh đẹp và bánh ngon.
Một học viên già chỉ bảo cho một học viên trẻ mới phải vào Trung tâm 08 cách luộc bánh sao cho giữ được màu bánh đẹp và bánh ngon.
Hoàng Lâm - Thế Long