Nhóm xiếc mồ côi Hoa mẫu đơn vào chung kết Got Talent

03/04/2013 07:17
Theo Infonet
Không nằm ngoài dự đoán, 2 tiết mục được đánh giá là thành công nhất của Nguyễn Thị Huyền Trang và nhóm Hoa Mẫu Đơn đã giành 2 tấm vé cuối cùng bước vào vòng chung kết của "Vietnam’s Got Talent" mùa 2.
Trong đêm thi bán kết 7 diễn ra chủ nhật vừa qua (31/3), các cô bé, cậu bé mồ côi đến từ mái ấm Hoa Mẫu Đơn tiếp tục thể hiện thế mạnh với những pha xiếc mạo hiểm của mình như thăng bằng trên con lăn, lắc vòng lửa, uốn dẻo và xoay người kết hợp trên patin.

Dù còn rất nhỏ tuổi, thậm chí có những bé chỉ mới 5-6 tuổi nhưng lại rất gan dạ, bản lĩnh. Bên cạnh đó, các em cũng có bước tiến về mặt hình ảnh khi hóa thân thành những chú ong, chú bướm trong khu vườn nhiều màu sắc tươi sáng.

Các em nhỏ của nhóm Hoa Mẫu Đơn.

Các em nhỏ của nhóm Hoa Mẫu Đơn.

Dù xét về tính chuyên môn, phần thi trong đêm bán kết của Hoa Mẫu Đơn không có quá nhiều điều mới mẻ, các động tác cũng gần như lặp lại y chang ở vòng loại sân khấu, nhưng chính sự vượt khó của các em đã khiến khán giả thêm yêu mến và khâm phục nhóm. Ngay sau khi hoàn thành màn trình diễn của mình, Hoa Mẫu Đơn đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ và lời khen từ khán giả và ban giám khảo. Thúy Hạnh sau khi thưởng thức xong cũng phải thốt lên: “Với tôi, nhóm chính là người chiến thắng của mùa thi năm nay”.

Do đó, không quá bất ngờ khi Hoa Mẫu Đơn được xướng tên là nhóm có lượt bình chọn cao nhất, giành tấm vé đầu tiên bước vào vòng chung kết.

Màn cạnh tranh tấm vé còn lại là cuộc chiến giữa cô gái xinh đẹp thổi sáo flute Huyền Trang và cụ ông Huỳnh Văn Sáu với tài năng thổi nhạc từ tiền.

Đánh giá tiết mục của Huyền Trang thú vị và hấp dẫn hơn, cả 3 giám khảo đều đồng ý để cô gái xinh đẹp này đi tiếp. Quyết định này được đa số khán giả đánh giá là khá công bằng và chính xác.

So với vòng loại sân khấu, màn trình diễn của Huyền Trang trong đêm thi vừa qua được xem là một sự bứt phá, tạo nên bất ngờ thú vị cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ một trích đoạn Hồ thiên nga, Huyền Trang đã khéo léo kết hợp giữa nhiều phong cách âm nhạc từ classic (cổ điển), rock đến drumstep. Bên cạnh đó, ngoài tiếng sáo, cô gái xinh đẹp này cũng tự thực hiện một đoạn beatbox xen vào giữa để tạo nên sự mới lạ. Bên cạnh đó, tiết mục của cô còn có sự trợ đắc lực của dàn dây Sài Gòn Mới và DJ Slim V.

Trong khi đó, màn trình diễn dùng tiền thổi bài Lá diêu bông của thí sinh Huỳnh Văn Sáu lại khá đơn điệu, không có được sự đầu tư hoành tráng như của Huyền Trang. Riêng việc cụ ông này có mặt trong top 3 có lượt bình chọn cao nhất cũng đã được xem là một sự bất ngờ. Cùng với Huỳnh Văn Sáu, cô bé Văn Hà My, nghệ sĩ nghệ thuật đương đại Đoàn Minh Hoàn, nhóm nhảy Opera House và cháu trai của Trịnh Công Sơn - Trần Thế Thể Thiên phải chia tay cuộc thi.

Như vậy, với việc nhóm Hoa Mẫu Đơn và Huyền Trang giành 2 tấm vé cuối cùng, 14 cái tên sẽ chính thức tranh tài trong vòng chung kết đã được xác định.

Chủ nhật tuần này (7/4) vào lúc 20h trên VTV3, đêm chung kết 1 sẽ chính thức diễn ra, là cuộc tranh tài của 7 thí sinh đầu tiên với sự trở lại của những cái tên đáng chú ý như thầy giáo ảo thuật Nguyễn Mạnh Phương, chàng trai không tay Dương Quyết Thắng…

Theo Infonet