Rơi nước mắt trước đám tang vợ chồng chủ hiệu cầm đồ bị sát hại

03/06/2014 06:39
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Người thân khóc ngất, hàng trăm người dân rưng rưng lệ trong đám tang vợ chồng chủ hiệu cầm đồ bị sát hại dã man.

Chiều ngày 2/6 thi thể 2 vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng và chị Lê Thị Loan - chủ hiệu cầm đồ bị sát hại dã man hôm 1/6 đã được người thân trong gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước cái chết thê thảm và quá đột ngột của 2 vợ chồng anh chị, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi tàn độc của nghi phạm. “Vợ chồng anh Thưởng chị Loan là người hiền lành, tốt bụng, chưa bao giờ gây gỗ với ai. Người dân ở đây ai cũng biết anh chị ấy làm ăn lương thiện, sống chan hòa. Có ai ngờ sự việc lại bị đát đến thế?”, một người dân cho biết. Ảnh: Đám tang 2 nạn nhân xấu số vừa bị sát hại hôm 1/6.
Trước cái chết thê thảm và quá đột ngột của 2 vợ chồng anh chị, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi tàn độc của nghi phạm. “Vợ chồng anh  Thưởng chị Loan là người hiền lành, tốt bụng, chưa bao giờ gây gỗ với ai. Người dân ở đây ai cũng biết anh chị ấy làm ăn lương thiện, sống chan hòa. Có ai ngờ sự việc lại bị đát đến thế?”, một người dân cho biết. Ảnh: Đám tang 2 nạn nhân xấu số vừa bị sát hại hôm 1/6.
Trong không khí tang thương ảm đạm, người thân nạn nhân chỉ biết gào thét, quằn quại trong đau đớn. Hàng trăm đôi mắt nhòe lệ trước sự ra đi của đôi vợ chồng xấu số.
Trong không khí tang thương ảm đạm, người thân nạn nhân chỉ biết gào thét, quằn quại trong đau đớn. Hàng trăm đôi mắt nhòe lệ trước sự ra đi của đôi vợ chồng xấu số. 
“Sáng 1/6 khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh từ một người dân phát ra từ phía gia đình anh Thưởng. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi và một số người khác chạy nhanh đến nơi có tiếng kêu cứu. Khi đến nơi thì phát hiện anh Thưởng và chị Loan đã gục trên vũng máu trong nhà riêng”, ông N.Q.H, một người dân chứng kiến sự việc nhớ lại. Ảnh: Người thân đau đớn trước cái chết của 2 vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.
“Sáng 1/6 khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh từ một người dân phát ra từ phía gia đình anh Thưởng. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi và một số người khác chạy nhanh đến nơi có tiếng kêu cứu. Khi đến nơi thì phát hiện anh Thưởng và chị Loan đã gục trên vũng máu trong nhà riêng”, ông N.Q.H, một người dân chứng kiến sự việc nhớ lại. Ảnh: Người thân đau đớn trước cái chết của 2 vợ chồng chủ hiệu cầm đồ.
Cũng tại thời điểm phát hiện sự việc, hàng trăm người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng, chờ giải quyết.Theo nhận định của cơ quan chức năng, vợ chồng anh Thưởng đã tử vong do mất máu, cơ thể có nhiều vết thương.

Cũng tại thời điểm phát hiện sự việc, hàng trăm người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng, chờ giải quyết.Theo nhận định của cơ quan chức năng, vợ chồng anh Thưởng đã tử vong do mất máu, cơ thể có nhiều vết thương. 

Được biết, vợ chồng anh Thưởng, chị Loan sinh được hai người con trai. Con trai đầu là Lê Sỹ Long hiện đang công tác tại Hàn Quốc. Con trai thứ hai là Lê Sỹ Thăng đang làm việc tại TP.Thanh Hóa. Vài năm trở lại đây, để cải thiện kinh tế gia đình, vợ chồng anh Thưởng có mở một hiệu cầm đồ, cho vay lãi để kiếm thêm thu nhập. Anh: Lê Sỹ Long (áo trắng) thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của bố mẹ
Được biết, vợ chồng anh Thưởng, chị Loan sinh được hai người con trai. Con trai đầu là Lê Sỹ Long hiện đang công tác tại Hàn Quốc. Con trai thứ hai là Lê Sỹ Thăng đang làm việc tại TP.Thanh Hóa. Vài năm trở lại đây, để cải thiện kinh tế gia đình, vợ chồng anh Thưởng có mở một hiệu cầm đồ, cho vay lãi để kiếm thêm thu nhập. Anh: Lê Sỹ Long (áo trắng) thẫn thờ trước sự ra đi đột ngột của bố mẹ
Trong một diễn biến có liên quan, chiều ngày 2/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải –nghi phạm sát hại dã man hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ hôm 1/6 vừa qua. Theo đó, khoảng 11h, ngày 2/6 tại km 347 quốc lộ 1A, xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lực lượng Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải - nghi phạm có liên quan đến vụ giết người, đang lẩn trốn trên xe khách giường nằm BKS 38B-000.08.
Trong một diễn biến có liên quan, chiều ngày 2/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải –nghi phạm sát hại dã man hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ hôm 1/6 vừa qua. Theo đó, khoảng 11h, ngày 2/6 tại km 347 quốc lộ 1A, xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lực lượng Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải - nghi phạm có liên quan đến vụ giết người, đang lẩn trốn trên xe khách giường nằm BKS 38B-000.08.
Nguồn tin cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1984), ngụ ở xã Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hóa). Được biết, Hải là lao động tự do, nghiện đánh bạc. “Rất có thể do thiếu tiền nên đối tượng ra tay tàn độc với vợ chồng chủ hiệu cầm đồ để cướp tài sản”, một điều tra viên thụ lý vụ án nhận định. Hiện tại, nghi phạm Nguyễn Văn Hải đang bị giam giữ tại cơ quan Công an để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Đối tượng Hải tại cơ quan công an

Nguồn tin cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1984), ngụ ở xã Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hóa). Được biết, Hải là lao động tự do, nghiện đánh bạc. “Rất có thể do thiếu tiền nên đối tượng ra tay tàn độc với vợ chồng chủ hiệu cầm đồ để cướp tài sản”, một điều tra viên thụ lý vụ án nhận định. Hiện tại, nghi phạm Nguyễn Văn Hải đang bị giam giữ tại cơ quan Công an để điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Đối tượng Hải tại cơ quan công an

QUỐC TOẢN