Mang đầu đạn lên đồi cưa, hai người đàn ông chết thảm

20/09/2014 16:16
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Mang đầu đạn lên đồi để cưa lấy thuốc súng, bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến hai người đàn ông chết thảm.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay 20/9 tại thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Theo đó, sáng 20/9, ông Lê Ta (42 tuổi) và anh Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, làm nghề rà phế liệu, cả hai cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mang đầu đạn lên đồi cách khu dân cư khoảng 2km để cưa lấy thuốc súng.

Khi hai người đang cưa thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến ông Ta và anh Dũng chết ngay tại chỗ.

Vùng đồi nơi mà ông Ta và anh Dũng mang đầu đạn lên cưa lấy thuốc nổ, bị chết thảm thương. Ảnh H.Q
Vùng đồi nơi mà ông Ta và anh Dũng mang đầu đạn lên cưa lấy thuốc nổ, bị chết thảm thương. Ảnh H.Q

Tại hiện trường, thi thể hai nạn nhân bị tan tành, một số cây cối bên cạnh cũng gãy đổ. Cách đó khoảng vài chục mét còn có xe máy của nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng và công an huyện Hòa Vang tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Trưa cùng ngày, thi thể hai nạn nhân được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết, trước đây đã có nhiều người dân ở Hòa Hiệp Bắc chết vì tự ý cưa đầu đạn nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, rình rập cưa đầu đạn.

HOÀNG QUÂN