Nhà báo Hữu Thọ: “Sự hy sinh thầm lặng của y bác sĩ làm tôi yêu đời hơn”

06/02/2015 13:28
Mai Anh
(GDVN) - “Tôi thực sự cảm ơn tấm gương, cám ơn tác giả đã viết về tấm gương làm cho tôi yêu đời, hơn tin tưởng hơn”, nhà báo Hữu Thọ chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác (27/2/1955 – 27/2/2015), báo Sức Sức khỏe&Đời sống đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật tôn vinh thầy thuốc Việt Nam và trao giải cho cuộc thi viết chủ đề “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ 3.

Tiếp nối thành công từ cuộc thi trước đó, cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ 3 đưa đến độc giả cả nước những tấm gương, sự hy sinh của các nhân viên y tế, các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, lương y, cán bộ dân số, nhân viên y tế thôn bản... ở mọi miền đất nước. 

Chương trình nghệ thuật tôn vinh thầy thuốc Việt Nam và tổ chức trao giải cho cuộc thi viết chủ đề “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ 3.
Chương trình nghệ thuật tôn vinh thầy thuốc Việt Nam và tổ chức trao giải cho cuộc thi viết chủ đề “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ 3.

Cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ 3 bắt đầu được phát động từ năm 2014 và nhận bài thi từ 15/07/2013 đến hết ngày 15/12/2014. Giống như 2 cuộc thi trước đó, "Sự hy sinh thầm lặng" lần thứ 3 nhận được nhiều bài viết chất lượng của nhiều tác giả trên khắp mọi miền đất nước. Điểm thu hút bạn đọc bởi những chất liệu, nhân vật trung tâm là những thầy thuốc tận tụy với công việc.

Ông Trần Sĩ Tuấn - Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cho biết: “Cuộc thi lần thứ 3 nhận được hàng trăm bài thi viết về tấm gương thầy thuốc, hy sinh thầm lặng trên mọi miền đất nước, nhiều tác giả đã xông vào môi trường khắc nghiệt để khắc họa hình mẫu người thầy thuốc, khắc họa sự hy sinh của y bác sĩ trên mọi miền đất nước”. 

Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" GS.TS.TTND. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi "Sự hy sinh thầm lặng" GS.TS.TTND. Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo ông Trần Sĩ Tuấn, sau quá trình làm việc nghiêm túc, ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 1 giải nhất, hai giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần 3 thuộc về tác giả Nguyễn Thị Khánh Ly với tác phẩm “Bác sĩ nơi đầu sóng ngọn gió”.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng cho các tác giả, ông Trần Sĩ Tuấn cho rằng, theo thời gian người tốt luôn suốt hiện sau những người tốt, những việc làm cao cả và thầm lặng vẫn tiếp tục sinh sôi như mảnh nước chảy không ngừng nghỉ trên mảnh đất y tế. Ngành y là ngành nhạy cảm gắn liền với con người, yếu tố chuyên môn hòa trộn cùng tính nhân văn vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ y tế từ biên giới đến hải đảo, từ trung tâm thành thị đến vùng sâu vùng sa vẫn ngày đêm đồng hành cùng nỗi đau người bệnh lặng thầm hy sinh cho người bệnh khỏi lưỡi hái tử thần…

Giao lưu với tấm gương thầy thuốc, y bác sĩ tiêu biểu.
Giao lưu với tấm gương thầy thuốc, y bác sĩ tiêu biểu.

Trong khi đó phát biểu về cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ 3, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Đây là cuộc thi đầy ý nghĩa nhân văn, vừa quan trọng vừa soi sáng những hình ảnh đẹp bị che khuất của ngành y vừa góp phần khôi phục lại những phẩm chất cao đẹp của dân tộc như tình thương, sự hy sinh, lòng nhân ái, vị tha đang có nguy cơ mai một.

Người đứng đầu ngành y cho rằng, trình độ khoa học y học phát triển càng cao thì thực hành chuyên môn y khoa càng có nhiều nguy cơ tai biến, đội ngũ cán bộ y tế luôn đứng trước thách thức lớn lao về trách nhiệm chuyên môn và mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, ngành y tế hàng năm khám bệnh cho hơn 140 triệu lượt người, toàn ngành có hơn 400.000 cán bộ y tế ngày đêm làm việc không kể ngày lễ, ngày nghỉ, tham ra trực đêm cấp cứu, xử lý tình huống khẩn cấp.

Nhà báo Hữu Thọ (ngồi thứ hai từ trái qua phải) giao lưu với chương trình
Nhà báo Hữu Thọ (ngồi thứ hai từ trái qua phải) giao lưu với chương trình

“Sự hy sinh cao cả của thầy thuốc và nhiều cán bộ ngành y cần được ghi nhận, một số hiện tượng tiêu cực tai biến y khoa chỉ là hiện tượng “con sâu làm rầu rồi canh” không thể để cái cá biệt làm thành cái phổ biến, không thể chỉ nhìn thấy cây sâu mà không thấy rừng cây đang phát triển”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói. 

Trong khi đó với tư cách Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhà báo Hữu Thọ - Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho rằng, trong lúc xã hội rất nhiều sự lộn xộn, văn hóa xuống cấp, được tiếp xúc với rất nhiều tấm gương khiến ông yêu đời hơn.

“Tôi thực sự cảm ơn tấm gương, cám ơn tác giả đã viết về tấm gương làm cho tôi yêu đời, hơn tin tưởng hơn”, nhà báo Hữu Thọ chia sẻ.

Mai Anh