Tiểu thương đập chậu, bỏ cành đào, hoa cảnh vào xe rác

27/01/2017 18:11
Phương Linh
(GDVN) - Hàng chục cành đào, cúc đã bị tiểu thương ở chợ hoa công viên Gia Định vứt vào xe rác vào trưa ngày 30 tết, do không thể bán được, đành chịu lỗ nặng.

Đúng 12h ngày 30 tết (27/1/2017), hàng trăm chợ hoa tại TP.Hồ Chí Minh đã kết thúc hoạt động, dành chỗ cho việc dọn dẹp vệ sinh đón chào năm mới.

Có mặt tại chợ hoa công viên Gia Định (quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) vào thời điểm trên, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận cảnh mua bán tại đây rất tấp nập. Càng gần tới trưa, giá các loại hoa kiểng, nhất là đào giảm giá mạnh để hút người mua.

Giá một chậu cúc, mào gà, bán giá rẻ chỉ từ 20.000 – 30.000 đồng/chậu, vạn thọ, đào chỉ từ 100.000 – 200.000 đồng/chậu, mai từ 200.000 đồng đến cá biệt có cây mai giá đến 60 triệu đồng…

Bên trong công viên, hàng chục công nhân cùng với 2 xe chở rác sẵn sàng túc trực để dọn dẹp chợ hoa, làm sạch công viên chào đón năm mới.

Ban tổ chức chợ hoa tết liên tục phát ra thông báo: Giải tán chợ hoa lúc 12h trưa, đề nghị chủ gian hàng trả lại mặt bằng để làm vệ sinh, chào đón năm mới.

Hàng chục cành đào đã sẵn sàng chờ bỏ lên xe rác để nghiền nát trưa 30 tết (ảnh: P.L)
Hàng chục cành đào đã sẵn sàng chờ bỏ lên xe rác để nghiền nát trưa 30 tết (ảnh: P.L)

Hơn 12h, hàng chục cành đào, nhiều chậu cúc không bán được đã bị đưa lên xe rác nghiền, để kết thúc chợ hoa tết tại công viên Gia Định.

Lo sợ tình trạng “hôi của” sẽ xảy ra, nhiều tiểu thương đã tự tay đập bỏ nhiều chậu hoa kiểng còn chưa thu dọn được, vứt bừa bãi trên mặt bằng công viên Gia Định.

Bà Nguyễn Thị Minh – một tiểu thương bán đào đến từ tỉnh Hải Dương nghẹn ngào cho phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam biết: Năm nay, đào bán lỗ ít nhất là hơn 100 triệu đồng chỉ trong mấy ngày cuối cùng của năm.

Lý do là TP.Hồ Chí Minh mới mưa to cách đây vài ngày, đào nở hết, nên  đến giờ chỉ còn trơ trụi lại cành, cũng chẳng ai muốn mua.

Cũng theo bà Minh, năm nay, bà đem từ Hải Dương vào chợ hoa tết ở công viên Gia Định hơn 100 cành đào, nhưng cuối cùng (tính đến trưa ngày 30 tết), chỉ bán được có 30 cành. Còn 70 cành thì bà Minh đành phải vứt lên cho xe rác nghiền.

Một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận cảnh hàng chục cành đào bị vứt vào xe rác trưa 30 tết:

Hàng chục chậu mai đẹp nhưng giá cao cũng không có người mua tại chợ hoa công viên Gia Đinh (ảnh: P.L)
Hàng chục chậu mai đẹp nhưng giá cao cũng không có người mua tại chợ hoa công viên Gia Đinh (ảnh: P.L)
Nhiều tiểu thương sẵn sàng đập bỏ đi sản phẩm của mình để đề phòng tình trạng "hôi của" sau 12h trưa (ảnh: P.L)
Nhiều tiểu thương sẵn sàng đập bỏ đi sản phẩm của mình để đề phòng tình trạng "hôi của" sau 12h trưa (ảnh: P.L)
Một chậu mai rực rỡ giá 60 triệu đồng tại công viên Gia Định được người dân chụp hình lưu lại (ảnh: P.L)
Một chậu mai rực rỡ giá 60 triệu đồng tại công viên Gia Định được người dân chụp hình lưu lại (ảnh: P.L)
Tiểu thương với ánh mắt buồn rầu vì lượng hoa kiểng năm nay tiêu thụ rất chậm ở chợ hoa (ảnh: P.L)
Tiểu thương với ánh mắt buồn rầu vì lượng hoa kiểng năm nay tiêu thụ rất chậm ở chợ hoa (ảnh: P.L)
Những hoa có giá trị thấp như cúc thì lại thu hút rất đông người mua ở công viên Gia Định (ảnh: P.L)
Những hoa có giá trị thấp như cúc thì lại thu hút rất đông người mua ở công viên Gia Định (ảnh: P.L)
Hàng chục cành đào không bán được vứt chỏng chơ ở công viên Gia Định trưa 30 tết (ảnh: P.L)
Hàng chục cành đào không bán được vứt chỏng chơ ở công viên Gia Định trưa 30 tết (ảnh: P.L)
Khách hàng đang rất vui vẻ vì mua được một chậu hoa rẻ mang về nhà chưng tết từ công viên Gia Định (ảnh: P.L)
Khách hàng đang rất vui vẻ vì mua được một chậu hoa rẻ mang về nhà chưng tết từ công viên Gia Định (ảnh: P.L)
Phương Linh