Từ vụ nguyên đại biểu quốc hội gặp nạn, đừng chủ quan với mạng sống

06/07/2018 06:49
Phương Phương
(GDVN) - Làm đẹp là quyền của mỗi người nhưng theo bác sĩ nên tìm đến cơ sở uy tín, đừng liều lĩnh với tính mạng của mình.

Đã có rất nhiều cái chết thương tâm hoặc mang di chứng cả đời đối với chị em làm đẹp ở những cơ sở thiếu uy tín.

Những biến chứng của quá trình làm đẹp như sốc phản vệ, dị ứng với thành phần của thuốc khiến nhiều chị em gặp biến chứng

Thực tế thời gian qua đã có không ít ca tử vong thương tâm do phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp.

Cái chết thương tâm mới đây nhất là bà Phạm Thị Mỹ Lệ - nguyên Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước vừa bất ngờ tử vong sau khi uống một loại thuốc của tiệm chăm sóc sắc đẹp do đến đó để xăm lông mày.

Cái chết của bà Lệ lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng vì những nguy cơ từ những cơ sở làm đẹp thiếu uy tín, nguy cơ “chưa đẹp đã tử vong” hiển hiện.

Nguyên nữ đại biểu quốc hội Phạm Thị Mỹ Lệ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)
Nguyên nữ đại biểu quốc hội Phạm Thị Mỹ Lệ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Ngày 5/7, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước  cho biết bà Phạm Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1958, ngụ xã Long Hưng, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) - nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa 13, đã tử vong sau khi rời cơ sở làm đẹp.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 30/6, bà Lệ được tài xế của mình chở đến cơ sở làm đẹp Phương Nam tại khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long do bà Nguyễn Thị Phương Nam (35 tuổi) làm chủ, để xăm lông mày và xăm môi. Để hạn chế việc sưng đau sau khi xăm dặm, tiệm này đã đưa cho bà Lệ uống một loại thuốc.

Vào khoảng 22 giờ cùng ngày, khi ra ô tô đi về thì trên đường đi, bà Lệ có  dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân. Bà Lệ yêu cầu tài xế chở quay lại tiệm Phương Nam

Khi chủ tiệm ra đón và mở cửa ô tô thì thấy bà Lệ đã bất tỉnh, sùi bọt mép nên chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, các y, bác sĩ thông báo bà Lệ đã tử vong trước đó. Gia đình bà Lệ sau đó đề nghị cơ quan chức năng không pháp y tử thi.

Trường hợp tử vong vì làm đẹp như bà Lệ không hiếm, từng xảy ra ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Thai phụ tử vong vì nâng ngực trong khi mình đang mang thai 17 tuần (Ảnh minh họa: Sài Gòn Giải Phóng)
Thai phụ tử vong vì nâng ngực trong khi mình đang mang thai 17 tuần (Ảnh minh họa: Sài Gòn Giải Phóng)

Vào tháng 7/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục có các vụ tử vong sau khi đi thẩm mỹ viện.

Trong số đó là ông Edward Hartley 53 tuổi, quốc tịch Mỹ đã tử vong sau khi đến Viện Thẩm mỹ Việt Thành (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) để cắt da vùng hông lưng.

Sau khi tiêm thuốc tê khoảng 10-15 phút, bệnh nhân có dấu hiệu trụy mạch, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là bệnh nhân bị sốc phản vệ do thuốc gây tê.

Sau đó, một nạn nhân khác là chị S.B.T, 22 tuổi (ngụ huyện Hóc Môn) tử vong sau gần một tháng nâng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Khi được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu, các bác sỹ cho biết bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng hậu phẫu.

Đau lòng hơn khi tại đây, các bác sỹ đã phát hiện ra bệnh nhân đang mang thai khoảng 17 tuần, trong khi đó, bệnh nhân mang thai không được phép làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Vào tháng 12/2017, tờ Gia đình Việt Nam đưa thông tin Thẩm mỹ viện Việt - Hàn (số 83 phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ là cơ sở chăm sóc da, nhưng tự ý quảng cáo có chức năng cắt mí mắt, nâng mũi, tiêm giảm béo... và đào tạo học viên chui.

Khi phóng viên có mặt tại TMV Việt Hàn cũng đã chứng kiến hàng loạt khách hàng đến đây cắt mí, giảm béo và nâng mũi. Đa phần họ đều là những người từ xa đến như Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình… Khi được hỏi, thì những người này cho biết, vì thấy chi phí rẻ và hình ảnh đẹp nên muốn làm.

Bà Nguyễn Thị Th. (Hưng Yên), một khách hàng đến TMV Việt-Hàn cắt mí. Bà Th cho hay: “Thấy quảng cáo trên facebook đẹp quá mà lại rẻ nên làm thôi. Tuy nhiên không ngờ, trên hình quảng cáo lung linh mà làm thì chán ngắt. Tôi cắt mí tại tầng 2 được một người giới thiệu là bác sĩ Hoài làm.

Sau khi làm về thì hai mắt thâm tím, vỡ mạch máu làm chảy hết xuống mắt…”.

Một khách hàng khác là chị Thu H., sau khi thực hiện ca nâng mũi, cắt mí cho biết: “Tôi vừa thực hiện gói combo nâng mũi cắt mí ở đây với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên vừa xuống đến tầng 1 thì nhân viên bảo tôi sang quán nước nghỉ ngơi…?”.

Liên quan đến sự việc, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của phóng viên, bà Trần Hải Yến - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa (Cầu Giấy) đã xuống cơ sở kiểm tra.

Bà Yến cho biết: “Khi chúng tôi đến kiểm tra, lập biên bản có niêm phong một phòng trong thẩm mỹ viện và các vật dụng được cho là dùng để xâm lấn. Bên cạnh đó, TMV cũng không cung cấp được các giấy phép liên quan…”.

Đáng lên àn là Thẩm mỹ viện Việt-Hàn chỉ có giấy đăng kí hộ kinh doanh do phường Yên Hòa cấp về dịch vụ spa (không phẫu thuật, không gây chảy máu), nhưng lại quảng cáo lừa người dân, làm những việc ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người.

Thẩm mỹ viện Việt - Hàn tại số 83 phố Nguyễn Khang bị phản ánh là cơ sở đã lừa rất nhiều khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật nhưng vẫn ung dung tồn tại trên địa bàn phường Yên Hòa. ảnh: Gia đình việt nam.
Thẩm mỹ viện Việt - Hàn tại số 83 phố Nguyễn Khang bị phản ánh là cơ sở đã lừa rất nhiều khách hàng, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật nhưng vẫn ung dung tồn tại trên địa bàn phường Yên Hòa. ảnh: Gia đình việt nam.

Cho đến nay, thẩm mỹ viện Việt - Hàn vẫn quảng cáo tràn lan sai sự thật, nhân viên liên tục dở các chiêu trò gạ gẫm khách đặt tiền mà không có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào để cảnh báo cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách.

Thực tế nếu khách hàng không hài lòng với dịch vụ thì nhân viên tìm mọi cách quanh co không trả, cố thuyết phục khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ khác.

Thẩm mỹ viện Việt - Hàn lộng hành như vậy nhưng cho đến nay chính quyền phường Yên Hòa không có biện pháp nào ngăn chặn hiệu quả, xử lý dứt điểm các sai phạm.

Từ vụ nguyên đại biểu quốc hội gặp nạn, đừng chủ quan với mạng sống ảnh 47 nguy cơ "chết người" nên biết trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Một vụ việc khác là vào tháng 5/2018, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) đã tiếp nhận một bệnh nhân bị sốc phản vệ do tiêm thuốc làm trắng da.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, trú tại Hà Nội). Chị H. nhập viện trong tình trạng sốt cao, nôn liên tục, nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, huyết áp tụt.

Chẩn đoán chị H. bị sốc phản vệ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiêm cấp cứu sốc phản vệ. May mắn, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch

Không may mắn như chị H., ngày 11/2/2028, nạn nhân T.T.Đ đã từ vong tại nhà riêng khi làm đẹ tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas khiến nhiều thương xót và bàng hoàng.

Ngoài những nạn nhân trên, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ cái chết thương tâm của chị H., nạn nhân của Thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra năm 2013. Theo đó nạn nhân là chị Lê Thị Thanh H. (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường có lẽ vẫn còn ám ảnh nhiều chị em (Ảnh: Báo giao thông)
Vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường có lẽ vẫn còn ám ảnh nhiều chị em (Ảnh: Báo giao thông)

Sau khi làm phẫu thuật nâng ngực, chị Huyền tắt thở. Để phi tang, chủ cơ sở thẩm mỹ và nhân viên đã chở xác chị Huyền lên cầu Vĩnh Tuy vứt xuống sông Hồng, sau đó đưa xe máy của chị để ở Sài Đồng để tạo hiện trường giả.

Phải mất gần một năm gia đình nạn nhân miệt mài tìm kiếm, thi thể được cho là của chị H. mới được tìm thấy.

 Chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường và một số nhân viên của cơ sở này bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo điên tử Giáo dục Việt Nam, Bác sĩ Cao Ngọc Duy, Phó khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã có lời khuyên cho các chị em phụ nữ.

Từ vụ nguyên đại biểu quốc hội gặp nạn, đừng chủ quan với mạng sống ảnh 6Cần tỉnh táo khi lựa chọn mỹ phẩm collagen

Theo bác sĩ Duy, việc phẫu thuật thẩm mỹ dù đơn giản hay phức tạp đều tiềm ẩn những nguy cơ nguy hiểm mà nhiều chị em thường bỏ qua.

Bác sĩ Duy khuyên chị em đến với các bệnh viện hoặc cơ sở có uy tín để làm đẹp bởi ở đó các bác sĩ sẽ có quá trình thăm khám đầy đủ, tìm hiểu kỹ tiền sử của bệnh tật của người làm đẹp từ đó đưa ra lời khuyên cụ thể.

Bác sĩ Duy cho biết, việc dị ứng với các loại thuốc không phải chị em nào cũng quan tâm, nhưng các bác sĩ có kinh nghiệm sẽ có cách hỏi để tư vấn cụ thể cho các chị em.

“Nhiều cơ sở làm đẹp họ vẫn làm theo kinh nghiệm như đau thì họ cho uống thuốc giảm đau, xăm thì cho uống thuốc giảm sung viêm, phù nề nhưng các nguy cơ vẫn có thể xảy ra khi người bệnh bị dị ứng. Ngay cả những thành phần giảm đau đơn giản nhất nhưng vẫn có người bị phản ứng”. Bác sĩ Duy cho biêt.

Do đó, bác sĩ Duy khuyên chị em nên đến với các cơ sở thẩm mỹ được các cơ quan y tế cấp phéo và quản lý.

Nên từ chối bất kỳ dịch vụ làm đẹp nào nếu chưa đảm bảo an toàn, kể cả như phun xăm thẩm mỹ. Bác sĩ Duy khuyên chị em.

Phương Phương