Bỏ túi kinh nghiệm du hí Bà Nà Hills chất lừ từ blogger du lịch nổi tiếng

18/06/2020 19:08
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Blogger du lịch nổi tiếng Lý Thành Cơ vừa có chuyến du ngoạn Sun World Ba Na Hills sau một thời gian dài “cuồng chân” vì giãn cách xã hội.

Từng đặt chân đến hơn 30 quốc gia khi chỉ mới 25 tuổi, Lý Thành Cơ vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của khu du lịch nổi tiếng của miền Trung.

Lý Thành Cơ là một trong những cái tên nổi bật trong cộng đồng travel blogger tại Việt Nam với thành tích” từng đặt chân đến hơn 30 quốc gia khi mới 25 tuổi, cùng những bài viết về du lịch đong đầy cảm xúc trên trang web cá nhân.

Nói về lý do lựa chọn Bà Nà là một trong những điểm đến đầu tiên của anh ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam, blogger nổi tiếng chia sẻ:

“Đây là lần đầu tiên mình đến Bà Nà Hills sau nhiều lẫn lỗi hẹn, dù đi Đà Nẵng hơn chục lần.

Vì sao à? Vì sau giãn cách, ngành du lịch chịu một cú hích rất mạnh, nên mình càng muốn đi khắp Việt Nam để trải nghiệm những nơi mình chưa từng đến.

Chỉ cần xách balô lên mà đi đã phần nào giúp phục hồi ngành du lịch nước mình.

Vì vừa hết giãn cách nên mình biết chắc Bà Nà sẽ bớt đông một chút để có dạo chơi, chụp ảnh thoải mái nhất có thể. Và mình đã không sai”.

Blogger nổi tiếng này đã gợi ý 5 điểm đến tuyệt vời, không thể bỏ qua ở Bà Nà để có những trải nghiệm độc đáo và những bộ ảnh “chất như nước cất”.

1. Cầu Vàng

Cây cầu Vàng từng làm rúng động giới truyền thông quốc tế ngay từ khi đi vào hoạt động chính là điểm đến đem lại cho blogger Lý Thành Cơ sự tò mò và phấn khích nhất tại Bà Nà Hills.

Dù đã nghe danh từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên blogger nổi tiếng được đặt chân đến Cầu Vàng.

Khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng và đất trời Bà Nà cùng quang cảnh không một bóng người lúc sáng sớm đã giúp chàng blogger nổi tiếng có được những shoot hình chất lừ tại Cầu Vàng.

“Do mình ở lại một đêm nên sáng sớm và chiều tối cứ ghé là có thể chụp với cây cầu thoải mái không một bóng người” – Lý Thành Cơ chỉ dẫn trong clip review của mình.

2. Làng Pháp

Làng Pháp với vẻ đẹp của “nước Pháp thu nhỏ” đã hoàn toàn chinh phục chàng blogger nổi tiếng Lý Thành Cơ.

“Thú thật, mình từng tới Châu Âu những 8 lần và có lời khen Bà Nà Hills phục dựng làng Pháp rất tốt với các chi tiết kiến trúc, tượng đá và tường nhà xây chi tiết cứ như lạc vào Châu Âu thật vậy” – blogger nhận xét.

Lý Thành Cơ cho biết, khi ở đêm lại Bà Nà Hills, du khách chỉ có một lựa chọn duy nhất là ở khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills.

Tại đây có tới 7 toà nhà, mỗi toà nhà sở hữu kiến trúc khác nhau và tên gọi khác nhau luôn.

“Cơ được ở Hotel de Lyon khá xinh xẻo. Lên tầng 2 bước ra ban công là nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng kiến trúc Châu Âu từ trên cao. Thề luôn là rất tuyệt vời nhé!”- hot blogger kể.

3. Vườn hoa Le Jardin d’Amour

Theo blogger Lý Thành Cơ, vườn hoa Le Jardin d’Amour nằm cùng khu vực ga của Cầu Vàng cũng là một trong những điểm đến không nên bỏ qua ở Bà Nà.

Với diện tích gần 21.000 m2 trải rộng từ sườn đông sang sườn tây của núi Bà Nà, Le Jardin d’Amour là thiên đường của các loài hoa, có thể làm xiêu lòng bất cứ du khách nào ghé chân đến.

4. Tượng Phật khổng lồ

Bức tượng Phật Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khổng lồ nổi bật với màu trắng tuyệt đẹp giữa núi rừng Bà Nà đã gây ấn tượng đặc biệt với blogger Lý Thành Cơ.

Đây là pho tượng Phật lớn nhất nước ta hiện nay với độ cao 27m, ngang gối 14m và tọa trên đài sen cao 6m, tọa lạc trong khuôn viên Chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà.

“Chỉ cần đi từ cáp treo, bạn cũng đã có thể thấy bức tượng hiện lên sừng sừng giữa núi rừng Bà Nà rồi.

Cơ lại thích chụp ảnh tượng từ phía đài quan sát trong vườn hoa vì nhìn tượng rất hùng vỹ giữa núi rừng” –Blogger Lý Thành Cơ chia sẻ.

5. Fantasy Park & đường xe trượt ống 3 vòng xoáy

Sau 2 ngày 1 đêm tại Bà Nà, blogger du lịch nổi tiếng Lý Thành Cơ đã phải thốt lên rằng, Bà Nà biết cách chiều khách lắm.

Dù thích ngắm cảnh, hay muốn tìm cảm giác thanh tịnh trong tâm hồn, mê thưởng thức ẩm thực hay vui chơi giải trí thì Bà Nà cũng có đủ cả.

Sau những shoot hình đầy ấn tượng, blogger nổi tiếng đã có những giây phút vui chơi đã đời, sảng khoái tại Fantasy Park và đường xe trượt ống 3 vòng xoáy (máng trượt).

“Nhớ ghé Fantasy Park & Máng trượt nhé để chơi cho đã luôn! Đặc biệt là không phải mua thêm vé.

Máng trượt bình thường rất hot phải xếp hàng, nhưng mùa này đi không bị đông và vào là chơi được ngay” – Lý Thành Cơ chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Ngoài ra, theo chàng blogger điển trai, ẩm thực ở Bà Nà khá phong phú nên du khách có thể thưởng thức tại nhiều nhà hàng khác nhau.

Tuy các nhà hàng chưa mở cửa hết, song vẫn có đủ hàng quán mở cửa phục vụ nhu cầu ăn uống đa dạng của du khách.

Đặc biệt, nhà hàng Arapang có món phở bò ngon đến mức nghệ nhân ẩm thực Giang Thị Ngọc Tú cũng phải công nhận: “Ngon không kém những quán phở nức tiếng Hà Nội”.

Tất nhiên là bún hải sản, cừu nướng nguyên con, hải sản nướng… và rất nhiều món ngon ba miền, Âu, Á khác ở nhà hàng này cũng ngon nuốt lưỡi.

Bà Nà Hills đang áp dụng một chương trình kích cầu đặc biệt hấp dẫn “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam” kéo dài đến hết 15/7, để du khách có thể thưởng thức ẩm thực miễn phí.

Cụ thể, khi mua vé cáp treo dành cho người lớn với mức giá 750.000 VNĐ, du khách sẽ được tặng ngay vé buffet trưa trị giá 255.000 VNĐ, mua vé cho trẻ em từ 1-1,4m với giá 600.000 VND sẽ được tặng vé buffet trưa trị giá 128.000 VNĐ.

Trẻ dưới 1m sẽ được miễn phí toàn bộ.

Hot blogger cũng phải trầm trồ thì bạn có lý do nào mà không book vé bay tới Bà Nà Hills, nhất là khi vé máy bay, giá phòng khách sạn cũng đang “siêu rẻ”.

Thu Giang