Sắc đẹp tàn phai vì ma tuý, thuốc lá và truỵ lạc

03/06/2011 23:29
(GDVN) - Vì ma tuý, thuốc lá và những cuộc ăn chơi sa đoạ thâu đêm, chúng ta sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn một Kate Moss tuyệt đẹp nữa.

(GDVN) - Vì ma tuý, thuốc lá và những cuộc ăn chơi sa đoạ thâu đêm, chúng ta sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn một Kate Moss tuyệt đẹp nữa. 

Siêu mẫu Kate Moss bắt đầu bước chân vào làng thời trang từ năm 14 tuổi và thực sự ghi dấu ấn trong nghề nghiệp vào năm cô 19 tuổi sau khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của hãng Calvin Klein. Kể từ đó sự nghiệp của Kate Moss ngày càng lên cao, cô liên tục đứng trong top siêu mẫu đắt giá và kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Cô cũng là siêu mẫu có tần suất xuất hiện trên tạp chí Vouge nhiều nhất. Cô nổi tiếng với ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười e thẹn. 

Tuy nhiên, vì ma tuý, thuốc lá và những cuộc ăn chơi sa đoạ thâu đêm, chúng ta sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn một Kate Moss tuyệt đẹp nữa.

Thật khó để tin rằng, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn như sữa và cái nhìn sâu thẳm đã giúp cô bé Kate trở thành người mẫu cho tạp chi Brides Magazine.
1988: Kate Moss 14 tuổi đến từ Croydon với gương mặt thánh thiện, đôi mắt sâu và to. Ông chủ Sarah Doukas của hãng thời trang Storm đã phát hiện ra tài năng của cô khi ông trông thấy Kate đang xếp hàng checking ở sân bay JFK, New York. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn như sữa và cái nhìn sâu thẳm đã giúp cô bé Kate trở thành người mẫu cho tạp chi Brides Magazine.
 1992: Thân hình mảnh mai và với giọng nói lanh lảnh, Kate đang quảng bá nhãn hiệu thời trang Harpers & Queen và Vanity Fair.
1992: Thân hình mảnh mai và với giọng nói lanh lảnh, Kate 19 tuổi đang quảng bá nhãn hiệu thời trang Harpers & Queen và Vanity Fair.
Kate trên trang bìa của tạp chí Vouge
1993: Kate càng ngày càng gầy hơn khi bắt đầu lấn sâu vào ma tuý. Mọi người lên tiếng chỉ trích xu hướng người mẫu quá gầy của cô cùng Naomi Campell và Cindy Crawford. Thậm chí tổng thống Mỹ khi đó Bill Clinton cũng chỉ trích việc này. Tuy nhiên, tạp chí Vouge vẫn biến cô thành cô người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên trang bìa tạp chí.
Ở tuổi 20, Kate làm ra 10,000 bảng Anh mỗi ngày.
1994: Moss thực sự ăn nhập với thế giới thời trang. Cô gặt hái được rất nhiều thành công trong thời gian này. Ở tuổi 21, Kate làm ra 10,000 bảng Anh mỗi ngày. Kate thường xuyên đến các câu lạc bộ đêm, tuy nhiên vẻ đẹp của cô vẫn trông không đến nỗi nào.
Thời gian này, người ta nghe nhiều tin đồn không hay về Johnny, nhưng thậm chí Johnny còn phải nể phục cô vì khả năng ăn chơi. Anh đã phát biểu rằng anh đã phải cố gắng rất nhiều để ngăn Kate khỏi rượu chè và những bữa tiệc bất tận.
1995: Gương mặt cô đã có chút nếp nhăn, không còn vẻ thánh thiện thường trực. Cô thường xuyên dùng son môi đỏ nổi bật và công bố bạn trai đầu tiên, diễn viên Holywood: Johnny Depp. Johnny là cái tên bắt đầu cho một chuỗi dài bất tận danh sách bạn trai của cô. Thời gian này, người ta nghe nhiều tin đồn không hay về Johnny, nhưng thậm chí Johnny còn phải nể phục cô vì khả năng ăn chơi. Anh đã phát biểu rằng anh đã phải cố gắng rất nhiều để ngăn Kate khỏi rượu chè và những bữa tiệc bất tận.
Vẻ mặt ủ rũ của Kate sàn diễn của một chương trình của Calvin.
1996: Đây là năm Kate dành giải thưởng Model Of The Year của tạp chí Vogue. Brad Pitt và Keanu Reeves lần lượt là bạn trai mới của Kate.
Cô đốt 2 bao thuốc một ngày. Răng của cô đã bắt đầu xỉn màu.
1997: Người ta bắt gặp hình ảnh Kate tàn tạ, nhợt nhạt trong một hộp đêm ở Los Angeles cùng với bạn trai mới, ngôi sao nhạc rock Liam Gallagher. Cô đốt 2 bao thuốc một ngày. Răng của cô đã bắt đầu xỉn màu.

Nhiều tin đồn, cô đã dùng quá nhiều thuốc, nhưng cô phủ nhận tất cả: “Chẳng qua là do tôi đã tiệc tùng quá nhiều.”
1998: Kate phải vào trại cai nghiện kiểm tra. Nhiều tin đồn, cô đã dùng quá nhiều thuốc, nhưng cô phủ nhận tất cả: “Chẳng qua là do tôi đã tiệc tùng quá nhiều".
1999: Kate resresh lại bản thân sau một loạt vụ tai tiếng. Cô xuất hiện trên sàn diễn lần đầu tiên sau khi phục hồi chức năng.
1999: Kate refresh lại bản thân sau một loạt vụ tai tiếng. Cô xuất hiện trên sàn diễn lần đầu tiên sau khi phục hồi chức năng.
Lối sống thiếu khoa học và vô tổ chức làm cô bị nhiễm trùng thận.
2000: Nhìn vào ảnh này, có ai tin cô mới chỉ 26 tuổi? Lối sống thiếu khoa học và vô tổ chức làm cô bị nhiễm trùng thận. Cô tạm thời chia tay với sàn catwalk.
2001: Nhờ vào đối tác mới là phóng viên một tạp chí, Kate trở lại đầy đủ hơn và trở thành siêu mẫu giàu có nhất nước Anh.
2001: Nhờ vào đối tác mới là phóng viên một tạp chí, Kate trở lại đầy đủ hơn và trở thành siêu mẫu giàu có nhất nước Anh.
2002: Mắt mờ, và một điếu thuốc lơ lửng từ miệng. Cô xuất hiện tại hộp đêm trong một thị trấn. Đây cũng là thời gian cô bắt đầu mang thai.
2002: Mắt mờ, và một điếu thuốc lơ lửng từ miệng. Cô xuất hiện tại hộp đêm trong một thị trấn. Đây cũng là thời gian cô bắt đầu mang thai.
Kate ngày càng nghiện rượu nặng, cô uống bù cho quãng thời gian mang thai kiêng kem khắc nghiệt.
2003: Mặc dù đã là mẹ của 1 đứa trẻ, nhưng cô vẫn tiệc tùng quên tháng ngày. Cô đưa Lila con mình theo, đến Thái Lan, rồi lại quay về New York. Kate ngày càng nghiện rượu nặng, cô uống bù cho quãng thời gian mang thai kiêng kem khắc nghiệt.
2004: Tóc của cô ngày một xơ xác. Cô kỉ niệm sinh nhật của mình với một đám bạn theo chủ nghĩa tái tạo lại thế giới đồi truỵ như trong tiểu thuyết F. Scott Fitzgerald.
2004: Tóc của cô ngày một xơ xác. Cô kỉ niệm sinh nhật của mình với một đám bạn theo chủ nghĩa tái tạo lại thế giới đồi truỵ như trong tiểu thuyết F. Scott Fitzgerald.
2005: Càng ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn quanh mắt. Cô tiếp tục rơi vào vụ bê bối ma tuý.
2005: Càng ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn quanh mắt. Cô tiếp tục rơi vào vụ bê bối ma tuý.
2006: Kate trượt dốc dài với bạn trai 20 tuổi Jamie Burke.
2006: Kate trượt dốc dài với bạn trai 20 tuổi Jamie Burke.
2007: Sau khi chia tay với Pete Doherty, Kate ra mắt mẫu thiết kế thứ hai cho Topshop. Cô để lại cho Philip Green, chủ nhân của Topshop lời nhắn:
2007: Sau khi chia tay với Pete Doherty, Kate ra mắt mẫu thiết kế thứ hai cho Topshop. Cô để lại cho Philip Green, chủ nhân của Topshop lời nhắn: "Tôi là một cô gái đến từ từ Croydon, anh cũng từ Croydon, tại sao chúng ta không làm điều gì đó với nhau?” .2 người bắt đầu cặp kè với nhau.
 2008: Sinh nhật cô năm 34 tuổi. “Cái tuổi nó đuổi xuân đi”.
2008: Sinh nhật cô năm 34 tuổi. Với Kate thì không chỉ “cái tuổi nó đuổi xuân đi" mà còn do chính lối sống của cô "đuổi xuân đi".
2009: Nhan sắc một thời đã không còn nữa.
2009: Nhan sắc một thời đã không còn nữa.
2010: Kate vớt lại chút nhan sắc nhờ dao kéo và son phấn. Nhưng đôi mắt mệt mỏi, gò má nhô không thể nào che giấu được nét già nua trên gương mặt cô.
2010: Kate vớt lại chút nhan sắc nhờ dao kéo và son phấn. Nhưng đôi mắt mệt mỏi, gò má nhô không thể nào che giấu được nét già nua trên gương mặt cô.
2011: Cô mới 37 tuổi, nhưng trông không khác tuổi 37. Cô đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào tháng 7 này với Jamie Hince. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc làm sao cô mặc vừa được váy cưới?
2011: Cô mới 37 tuổi, nhưng trông không khác tuổi 47. Kate đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào tháng 7 này với Jamie Hince. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc làm sao cô mặc vừa được váy cưới?

Lê Thương