Sau quan hệ, gái "bán dâm" bị khách giết hại dã man trên giường ngủ

11/04/2012 09:29
Theo Phunutoday
Bị thương tích nặng nhưng chị L vẫn van xin, nếu Cành không có tiền thì L không lấy sao nỡ ra tay độc ác như thế? 

Cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP.Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Hữu Cành (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Hồ Hữu Cành được biết đến là một gã bảo vệ “phá gia chi tử’ vì máu mê… tình ái. Qua những lần chát trên mạng, Cành quen biết nhiều cô gái ở các tỉnh miền Đông, miền Tây… và viện lý do gia đình có việc để xin công ty nghỉ phép lên đường thăm bạn gái.
Cứ mỗi lần như vậy, Cành lại bán đi một chiếc xe máy của gia đình để làm “tình phí”. Và trong lần xuống Vĩnh Long thăm bạn gái, Cành đã tạt sang TP.Cần Thơ tìm… son phấn. Sau khi quan hệ, Cành đã dùng dao lam cắt cổ “bạn tình”, cướp tài sản. 
Vụ án đã gây xôn xao dư luận tại mảnh đất Tây Đô – miền sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, vì sở thích “bệnh hoạn” và cách ra tay tàn độc của hung thủ.
Chân dung gã bảo vệ “phá gia chi tử”
26 tuổi, Hồ Hữu Cành có bề dày thành tích “khá dữ”, có quan hệ tình ái với khoảng trên dưới 10 cô gái tại khắp các tỉnh, thành như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang… qua những lần làm quen trên mạng.
Những cô gái mà Cành “để mắt đến” đều là những người trẻ, đẹp có độ tuổi từ 15 đến 18. Gương mặt điển trai, cách nói chuyện dí dỏm và khá lưu loát, Cành nhanh chóng được lòng “người đẹp” qua vài lần nói chuyện làm quen trên mạng và hẹn hò gặp mặt ngoài đời để “tâm sự”.
Hoàn cảnh gia đình Cành cũng thuộc diện khó khăn. Nhưng hắn được biết đến là một gã “phá gia chi tử”, thích chơi hơn là làm.
Hơn 10 năm trước, gia đình Cành rời quê từ An Giang lên Bình Dương mưu sinh. Con đường học hành của Cành cũng vì thế mà dang dở. Học đến lớp 6 thì Cành nghỉ học, đi làm thuê phụ giúp gia đình kiếm sống.
Với bản tính ham chơi, Cành thường xuyên nghỉ việc bị công ty kỉ luật, sa thải. Cứ mỗi lần như vậy, Cành lại “vác đơn” đi đến nơi khác xin việc nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn là lại nghỉ việc ngang hoặc bị đuổi.
Cũng vì lẽ đó, Cành thường xuyên bị gia đình la rầy vì vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng mà không tu chí làm việc. Gã chỉ có một sở thích duy nhất, là lên mạng săn… gái, rồi bỏ việc đi thăm “người tình” khi “con mồi” đã cắn câu.
Để có cớ đi chơi, Cành lại viện ra đủ lý do, nào gia đình có việc, người thân bị bệnh, nhà có cỗ… để xin công ty nghỉ phép. Cứ mỗi lần như thế, Cành khi lại bán đi một chiếc xe máy, lúc thì cầm cố ĐTDĐ.. của gia đình để làm “tình phí”.
Chân dung gã sát nhân Hồ Hữu Cành.
Chân dung gã sát nhân Hồ Hữu Cành.
Cành đã bán của gia đình 6 chiếc xe máy để làm chi phí cho những cuộc phiêu lưu tình ái này. Trước khi bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi giết người xảy ra tại khách sạn Minh Ngọc (thuộc phường Cái Kết, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Cành đang làm bảo vệ của công ty TNHH dịch vụ Hoàng Gia (chi nhánh ở Bình Dương) được hơn 10 ngày.
Trong những lần lên mạng chát, Cành làm quen với một cô gái ở Vĩnh Long (khoảng 15 tuổi). Sau nhiều lần chát, nhắn tin Cành và cô gái đã hẹn nhau gặp mặt tại Vĩnh Long. Để có cớ nghỉ phép, Cành nói với công ty là phải về lễ giỗ ông ở An Giang. Đến ngày 12/3, Cành được công ty cho nghỉ phép.
Sáng ngày 13/3, Cành lấy xe máy của gia đình đang mua trả góp của gia đình chạy từ Bình Dương xuống Vĩnh Long thuê phòng nghỉ rồi liên lạc với bạn gái. Tuy nhiên, tối hôm đó cô gái đã không đến nhà nghỉ với Cành mà hẹn sáng hôm sau sẽ gặp mặt.
Dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng Cành đã tạo được lòng tin với cô gái vì 2 bên đã nhiều lần tâm sự trên mạng và nói chuyện qua điện thoại nên cô gái đã mời Cành về nhà mình chơi. Ở đó đến trưa, Cành xin phép gia đình ra về.
Do hết tiền nên Cành đã đi bán ĐTDĐ để trả tiền thuê phòng, rồi đem xe máy đi bán. Nghi là xe ăn trộm, vì xe của Cành không có giấy tờ, không có biển số nên chủ cửa hàng đã báo công an.
Qua xác minh, chiếc xe trên đúng là xe của Cành, vì có giấy tờ của cửa hàng bán trả góp ở Bình Dương, tên trong giấy cũng trùng với giấy CMND nên cơ quan công an đã tạm giữ chiếc xe.
Hết tiền, không có xe đi, Cành đã đến thuê xe ôm nhờ chở qua TP.Cần Thơ lo công việc rồi trở về, với với giá 200 ngàn đồng. Trên đường Cành nói chuyện với người lái xe ôm rất vui vẻ, và nhờ bác tài chở đến khách sạn nào có em út để “vui vẻ” một tí.
Tuy nhiên, người lái xe ôm cũng không biết chỗ, liền đã chở Cành đến bến Ninh Kiều để hỏi mối. Tại đây, Cành được một người xe ôm dẫn đến khách sạn Minh Ngọc tìm gái.
Khi đó, trong túi Cành cũng chẳng còn đồng bạc nào, sợ đến khách sạn, tài xế xe ôm sẽ hỏi tiền để quay về Vĩnh Long nên Cành đã kiếm cớ, nói với người xe ôm “đợi” cành vui vẻ xong, rồi kiếm chỗ nào lai rai vài chai rồi mới quay về Vĩnh Long.
Nghe bùi tai, nên người tài xế xe ôm an tâm ngồi đợi Cành ở ngoài khách sạn. Còn gã vào bên trong nói chuyện với quản lý, lấy phòng nghỉ.
Và cách ra tay tàn độc của hung thủ
Do nghỉ giờ, nên quản lý khách sạn cũng không yêu cầu giữ giấy CMND của Cành, mà hướng dẫn gã lên phòng số 2 nằm chờ. Khoảng 15 phút sau, một cô gái trẻ bước vào khách sạn, lên thẳng phòng nghỉ Cành đang nằm đợi trong đó.
Cô gái trẻ hành nghề “buôn phấn bán hương” cũng không ngờ, chuyến đi khách đó là lần định mệnh, vì Cành đã sắp sẵn một âm mưa tàn độc, để hạ sát nạn nhân, cướp tài sản…
Chừng hơn 1 giờ đồng hồ sau, Cành đi một mình bước xuống phòng chờ của khách sạn. Thấy khách xuống trả phòng, người chủ khách sạn liền hỏi tiền thì Cành nói là đã đưa cho cô gái. Và bước nhanh ra khỏi cửa khách sạn. Rồi bất ngờ, gã bỏ dép chạy vụt vào con hẻm gần đó mất hút, trước sự ngỡ ngàng của chủ khách sạn và người tài xế xe ôm đang đứng đợi bên ngoài.
Nghi có việc chẳng lành, nên chủ khách sạn hốt hoảng lên kiểm tra phòng nghỉ thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, cô gái trẻ lúc nãy nằm bất động trên giường, người bê bết máu và trong tình trạng không có một mảnh vải che thân liền báo cơ quan công an.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ giết người nghiêm trọng nên đích thân đồng chí Đại tá Nguyễn Huỳnh Trảng – Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, truy xét hung thủ gây án
Nạn nhân được xác định là Trương Thị L (20 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Vụ việc đã thu hút đông đảo người dân hiếu kì đến xem, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.
Theo nhận định, đây là một vụ giết người nghiêm trọng nên Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), phối hợp với các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ, truy bắt hung thủ.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng, nạn nhân bị tử vong là do bị vật sắc nhọn cắt ngang yết hầu.
Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 15/3, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hồ Hữu Cành khi hắn vừa ra đầu thú tại Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang – hung thủ đã ra tay sát hại Trương Thị L.
Ngay trong buổi chiều hôm đó, Hồ Hữu Cành được di lý về TP.Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Hồ Hữu Cành khai nhận, vào tối ngày 14/3, sau khi lấy phòng khách sạn, Cành lên phòng nằm đợi 15 phút thì nghe có tiếng gõ cửa. Khi ra mở cửa, thì có một cô gái trẻ (tức nạn nhân L) bước vào.
Sau khi thỏa thuận giá cả quan hệ là 300 ngàn đồng/lần. Sau cuộc “mây mưa”, trong lúc nằm nói chuyện, Cành đòi quan hệ thêm một lần nữa. Do có chủ ý từ trước, trong lúc quan hệ Cành lợi lục lúc cô gái không để ý, lấy dao lam cắt ngang một đường bên cổ trái của cô gái.
Khi đó, cô gái vùng vẫy kêu trong đau đớn. Gặng chút hơi tàn nạn nhân L vừa la vừa hỏi Cành làm gì vậy? thì gã không trả lời. Bị thương tích tuy nặng nhưng chị L vẫn van xin, nếu Cành không có tiền thì L không lấy sao nỡ ra tay độc ác như thế?
Bất chấp sự phản kháng yếu ớt của nạn nhân, Cành tiếp tục dùng dao lam, cắt thêm một đường bên cổ phải. Khi đó, nạn nhân giãy giụa rất yếu ớt, Cành đã dùng gối đè lên mặt đến khi nạn nhân không còn cử động mới dừng lại.
Trong lúc giằng co với nạn nhân L, bàn tay phải của Cành cũng bị lưỡi lam cắt 2 đường chảy máu. Giết người xong, Cành vào nhà tắm rửa sạch vết máu, rồi mặc đồ. Sau đó, lục túi quần nạn nhân lấy tài sản, nhưng cô gái không mang theo tiền, mà chỉ có chiếc ĐTDĐ (trị giá khoảng 250 ngàn đồng) dùng để liên lạc.
Lấy ĐTDĐ của nạn nhân, rồi Cành từ tốn đi xuống phòng chờ khách sạn, và bất ngờ vụt chạy vào con hẻm nhỏ tẩu thoát như đã nói ở trên. Khi chạy đến hồ Sáng Thổi, thấy không có ai đuổi theo, Cành mới thong thả dạo mát, và ngồi xem người dân câu cá ở khu vực hồ như chưa có việc gì xảy ra.
Đến 23 giờ tối cùng ngày, Cành đi bộ lên quận Ô Môn, TP.Cần Thơ. Dọc đường đi, Cành có đón xe để đi nhờ lên An Giang nhưng không có ai cho quá giang. Vật vạ cả đêm ngoài đường, đến sáng hôm sau Cành mang chiếc ĐTDĐ cướp được của nạn nhân bán được 70 ngàn đồng.
Có tiền, Cành đón xe về huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đến nơi, Cành mua một ổ bánh mì ăn lót dạ, sau đó đi thẳng đến Công an thị trấn An Phú, đầu thú về hành vi giết người vừa gây ra tại TP.Cần Thơ.
Theo lời khai của Cành, con dao lam gây án được Cành mua khi ở Vĩnh Long. Khi đó, dự định của gã là lừa tài xế xe ôm chở qua TP.Cần Thơ để kiếm gái mại dâm quan hệ, rồi dùng hung khí này uy hiếp, cướp tài sản mà nạn nhân mang theo và đón xe về quê ở An Giang.
Thế nhưng khi gây án, Cành đã thực hiện sát hại cô gái xấu số một cách dã man, và cùng đường trốn chạy nên hắn mới phải lộ diện, đầu thú tại cơ quan công an.
Theo Phunutoday