Đại chiến Arsenal - Chelsea: Khi nỗi tủi hổ vẫn chưa nguôi

20/04/2012 14:00
Thạch Long (Bóng đá +)
Đã 174 ngày trôi qua kể từ thời khắc Chelsea cúi mặt ngay tại Stamford Bridge trong nỗi tủi hổ khôn cùng.
Arsenal đã đủ tỉnh táo sau khi lĩnh trọn cái tát trời giáng của Wigan chưa? Nếu chưa thì nguy lắm. Bởi Chelsea đang rất hưng phấn sau khi quật ngã Barca tại Champions League. The Blues đã sẵn sàng thảo phạt Emirates để đòi lại món nợ của 174 ngày trước.

Sức ép ghê gớm từ Chelsea đang ở trước mặt Van Persie và đồng đội
Sức ép ghê gớm từ Chelsea đang ở trước mặt Van Persie và đồng đội

Chelsea mùa này đá derby cực dở. Họ thua cả QPR, bị Tottenham cầm hòa, nhưng đau nhất phải kể đến trận thua 3-5 trước Arsenal ngay tại Stamford Bridge hôm 29/10 năm ngoái. Đó là trận đấu mà Chelsea đã liên tục dẫn trước (1-0, rồi 2-1), nhưng lại thua chung cuộc với tỉ số kinh hoàng: 3-5, sau 2 pha lập công thần tốc của Van Persie trong vỏn vẹn 7 phút cuối trận.

Đó là trận đấu mà báo chí Anh đưa Van Persie lên tầm của một siêu nhân, còn Stamford Bridge mà Chelsea từng vỗ ngực tự xưng là bất khả xâm phạm, bị vùi dập đến thê thảm. “Cầu Stamford sập rồi”, “Thánh địa mất thiêng”… hàng loạt những tít báo như xát muối vào vết thương của Chelsea. Đau vô cùng!

Đã 174 ngày trôi qua kể từ thời khắc Chelsea cúi mặt ngay tại Stamford Bridge trong nỗi tủi hổ khôn cùng. 174 ngày trôi qua, về lý thuyết, Chelsea vẫn chưa tích lũy đủ cơ sở để thuyết phục NHM tin họ có thể quật ngã Arsenal.

Bằng chứng: Nếu có một BXH chỉ tính trong thời gian Chelsea ấp ủ nỗi uất hận ấy, Arsenal đang xếp thứ 3 Premiership với 48 điểm (15 thắng, 3 hòa, 6 thua), còn Chelsea rơi xuống thứ 6 với 10 điểm ít hơn, đá kém 1 trận (10 thắng, 8 hòa, 5 thua).

Nhưng tình thế bây giờ đã khác. Arsenal vừa bị Wigan tát cho sây sẩm mặt mày. Họ thua ngay trên sân nhà, trước đối thủ chưa một lần trong suốt chiều dài lịch sử biết thắng tại Emirates. Còn Chelsea thì khác. The Blues vừa thắng Barca, trong trận đấu mà họ đã phòng thủ quá tốt. Có người đã nói, nếu đến Barca “xịn” bây giờ cũng không thể chọc thủng lưới Chelsea, thì “Barca rởm” (ám chỉ Arsenal) liệu có thể làm tốt hơn?

Tất nhiên, phép bắc cầu không tồn tại trong bóng đá. Chelsea đang kiệt sức, còn Arsenal có đầy đủ binh hùng, tướng mạnh. Với chỉ 7 điểm nhiều hơn Chelsea trên BXH, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận, Arsenal tự hiểu rằng, họ không được phép vấp ngã thêm nữa nếu còn muốn có vé đi thẳng tới vòng bảng Champions League mùa tới. Tại Emirates vòng này, sự quyết tâm sẽ tạo ra một trận derby rực lửa. Chelsea có đòi nợ được hay không, cứ chờ xem!

Chuyển sang một số diễn biến khác. Man United vòng này sẽ lại có cơ hội duy trì cách biệt với Man City, khi được đón tiếp Everton trên sân nhà. Everton gần đây đang thi đấu đặc biệt nguy hiểm tại Premiership (4 trận bất bại liên tiếp), nhưng M.U có đủ sự lạnh lùng và tỉnh táo để ý thức được rằng họ phải duy trì sự chủ động. Bởi một CLB cỡ Wolves chắc chắn không thể cản nổi Man City giành trọn 3 điểm.

Bệnh sân khách của Man City bây giờ đã khỏi, Carlos Tevez thì hồi sinh, viễn cảnh 2 đại gia thành Manchester cùng thắng trước thềm trận derby Manchester là cực lớn.

Vòng này, sẽ chỉ có đại chiến tại Emirates mà thôi.

THỐNG KÊ

5. Tiền đạo Anichebe (Everton) đã ghi được tổng cộng 5 bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ dự bị nào.
13. Vermaelen đang là hậu vệ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Premiership trong 4 năm gần đây. Anh đã có tổng cộng 13 pha lập công cho Arsenal.
14. Lần gần đây nhất cả 3 CLB mới lên hạng rồi xuống hạng ngay lập tức đã diễn ra 14 năm về trước.
59. Van Persie đã đóng góp tổng cộng 59 bàn thắng và đường chuyền cho Arsenal trong 50 trận đấu gần đây.
131. Arsenal đang là vua việt vị tại Premiership mùa này với tổng cộng 131 lần, nhiều nhất Premiership.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

27 bàn: Van Persie (Arsenal)
24 bàn: Rooney (Man United)
21 bàn: Aguero (Man City)

DANH SÁCH TREO GIÒ

Monakana (Arsenal), Grealish (Aston Villa), Laverty (Blackburn), Chalobah, Baker (Chelsea), Balotelli (Man City), Andrade (QPR).
Thạch Long (Bóng đá +)