Chùm ảnh Du học sinh Việt khám phá “lễ hội bong bóng” tại Moscow

25/04/2012 17:02
L.H (Ảnh: du học sinh cung cấp)
(GDVN) -    “Lễ hội bong bóng” diễn ra dọc con phố cổ Arbat, Moscow thu hút đông đảo không chỉ người dân thành phố mà còn các du khách nước ngoài, trong đó có cả những du học sinh Việt đang sống và học tập nơi đây.
Lễ hội này ở Nga được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh tình yêu và mùa xuân, đồng thời gợi nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu. Đây là một trong những lễ hội được giới trẻ Nga chờ đón nhiều nhất. Hàng ngàn thanh thiếu niên hóa trang nghịch ngợm trong những bộ trang phục ấn tượng cùng với băng dôn, khẩu hiệu diễu hành chật kín trên phố đi bộ tại thủ đô Moscow. Tất nhiên, các sinh viên Việt đã không bỏ lỡ cơ hội khám phá lễ hội độc đáo này. Dòng người đổ về trung tâm Moscow để tham gia lễ hội
Lễ hội này ở Nga được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh tình yêu và mùa xuân, đồng thời gợi nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu. Đây là một trong những lễ hội được giới trẻ Nga chờ đón nhiều nhất. Hàng ngàn thanh thiếu niên hóa trang nghịch ngợm trong những bộ trang phục ấn tượng cùng với băng dôn, khẩu hiệu diễu hành chật kín trên phố đi bộ tại thủ đô Moscow. Tất nhiên, các sinh viên Việt đã không bỏ lỡ cơ hội khám phá lễ hội độc đáo này.

Dòng người đổ về trung tâm Moscow để tham gia lễ hội
Màn trình diễn điêu luyện với bóng nước

Màn trình diễn điêu luyện với bóng nước
Bạn Ngọc Mỵ, đại học ngôn ngữ quốc gia Moscow hào hứng chia sẻ: “Thấy dòng người đổ dồn về phố Arbat, mình tò mò đi theo và được biết tại đây đang diễn ra lễ hội bong bóng. Ngay lập tức mình bị cuốn hút bởi không gian ngập tràn bong bóng đầy màu sắc, bởi không khí sôi động, náo nhiệt và bởi sự thân thiện, vui tính của giới trẻ Nga. Các bạn hóa trang với đủ mọi phong cách: từ thiên thần đến ác quỷ, từ công chúa đến lọ lem hay những nhân vật yêu thích trong phim. Với tuổi trẻ cá tính, sôi nổi, ai cũng “quậy” hết mình, nhưng tất cả đều giữ ý thức văn minh lịch sự: không chen lấn, xô đẩy”.

     Bạn Ngọc Mỵ, đại học ngôn ngữ quốc gia Moscow hào hứng chia sẻ: “Thấy dòng người đổ dồn về phố Arbat, mình tò mò đi theo và được biết tại đây đang diễn ra lễ hội bong bóng. Ngay lập tức mình bị cuốn hút bởi không gian ngập tràn bong bóng đầy màu sắc, bởi không khí sôi động, náo nhiệt và bởi sự thân thiện, vui tính của giới trẻ Nga. Các bạn hóa trang với đủ mọi phong cách: từ thiên thần đến ác quỷ, từ công chúa đến lọ lem hay những nhân vật yêu thích trong phim. Với tuổi trẻ cá tính, sôi nổi, ai cũng “quậy” hết mình, nhưng tất cả đều giữ ý thức văn minh lịch sự: không chen lấn, xô đẩy”.
Các bạn trẻ trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bóng nước

Các bạn trẻ trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bóng nước
“Free hugs” tràn ngập khắp nơi.“Giờ đây, mình thấy được khía cạnh mới của Moscow nói chung và giới trẻ Nga nói riêng. Mình sẽ chẳng bao giờ quên được những “free hugs” nồng nhiệt, những bộ trang phục ấn tượng sáng tạo, những màn bong bóng ngập trời với sắc màu lung linh. Tất cả sẽ là kỉ niệm sâu đậm đánh dấu một phần kí ức thời sinh viên của mình tại Nga” – Mỵ nói tiếp.

“Free hugs” tràn ngập khắp nơi.“Giờ đây, mình thấy được khía cạnh mới của Moscow nói chung và giới trẻ Nga nói riêng. Mình sẽ chẳng bao giờ quên được những “free hugs” nồng nhiệt, những bộ trang phục ấn tượng sáng tạo, những màn bong bóng ngập trời với sắc màu lung linh. Tất cả sẽ là kỉ niệm sâu đậm đánh dấu một phần kí ức thời sinh viên của mình tại Nga” – Mỵ nói tiếp.
Kỉ niệm khó quên của sinh viên trong năm tháng du học

Kỉ niệm khó quên của sinh viên trong năm tháng du học
  
Cùng tâm trạng với Mỵ, Thu Thảo sinh viên học viện ngôn ngữ tiếng Nga Puskin vui vẻ kể: “Lần đầu tiên mình được tham gia lễ hội đông vui như thế này, cũng là lần đầu tiên nhảy múa hết mình trong tiếng kèn trống rộn vang, và xem các nghệ nhân thổi bóng bóng. Mình đặc biệt ấn tượng với màn biểu diễn cà kheo, những slogan sáng tạo và ý nghĩa của giới trẻ về tình yêu, sức khỏe. Đây thực sự là lễ hội rất vui và ý nghĩa”

    Cùng tâm trạng với Mỵ, Thu Thảo sinh viên học viện ngôn ngữ tiếng Nga Puskin vui vẻ kể: “Lần đầu tiên mình được tham gia lễ hội đông vui như thế này, cũng là lần đầu tiên nhảy múa hết mình trong tiếng kèn trống rộn vang, và xem các nghệ nhân thổi bóng bóng. Mình đặc biệt ấn tượng với màn biểu diễn cà kheo, những slogan sáng tạo và ý nghĩa của giới trẻ về tình yêu, sức khỏe. Đây thực sự là lễ hội rất vui và ý nghĩa”
Những cái ôm gắn kết thế hệ trẻ hai nước Những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc được khám phá trong dịp lễ hội vừa qua sẽ trở thành kỉ niệm khó phai đối với sinh viên Việt trong quãng thời gian học tập tại Moscow. Một mặt, đó là cơ hội giao lưu, kết bạn với nhau. Mặt khác, nó giúp các bạn hiểu hơn về văn hóa, con người, đặc biệt là giới trẻ Nga. Có lẽ, ngày 22-4 vừa rồi đã trở thành một ngày đáng nhớ của các du học sinh Việt tại Moscow.
Những cái ôm gắn kết thế hệ trẻ hai nước
    
    Những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc được khám phá trong dịp lễ hội vừa qua sẽ trở thành kỉ niệm khó phai đối với sinh viên Việt trong quãng thời gian học tập tại Moscow. Một mặt, đó là cơ hội giao lưu, kết bạn với nhau. Mặt khác, nó giúp các bạn hiểu hơn về văn hóa, con người, đặc biệt là giới trẻ Nga. Có lẽ, ngày 22-4 vừa rồi đã trở thành một ngày đáng nhớ của các du học sinh Việt tại Moscow.

Điểm nóng
Du học sinh trải nghiệm : Sống xanh là hạnh phúc
DH Nhật Bản vừa học, vừa làm với lương 35 triệu/ tháng của Viet-SSE
Đài Loan nơi học tập lý tưởng Tham khảo hình thức học ở nhà của teen Mỹ?
Chùm ảnh: "Mãn nhãn" ngắm vườn hoa Keukenhof vào xuân Bí quyết chọn phương pháp học tập khi đi du học
L.H (Ảnh: du học sinh cung cấp)