Na Uy - quốc gia thanh bình nhất thế giới liên tiếp bị đánh bom

23/07/2011 01:10
(GDVN) - Một tay súng nã đạn không thương tiếc vào trại hè thanh niên của đảng chính trị cầm quyền trên đảo Utoeya, phía tây bắc thủ đô Oslo.

(GDVN) - Quốc gia châu Âu thanh bình - Na Uy đã bị chấn động mạnh bởi 2 cuộc tấn công kinh hoàng và đẫm máu chưa từng có trong chiều ngày 22/7 khi một quả bom phát nổ gần tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Olso và một tay súng mặc trang phục cảnh sát đã nã đạn điên cuồng vào một trại hè của thanh niên ở hòn đảo kế bên.

Chiều 22/7, một tay súng nã đạn không thương tiếc vào trại hè thanh niên của đảng chính trị cầm quyền trên đảo Utoeya, phía tây bắc thủ đô Oslo. Cảnh sát cho biết, ít nhất 10 người đã bị bắn chết khi họ tìm cách chạy trốn khỏi kẻ tấn công trên hòn đảo nhỏ bé nhiều cây cối.  Cảnh sát đã nhanh chóng sơ tán mọi người trên đảo Utoeya và tìm thấy nhiều thiết bị nổ chưa được kích hoạt tại đây.

Kẻ sát nhân 32 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ và được xác định là công dân Na-uy. Hiện cảnh sát nghi ngờ kẻ tấn công có thể là thành viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

Cảnh hiện trường tại trại hè trên đảo Utoeya:

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
Tay súng gây ra vụ thảm sát
Tay súng gây ra vụ thảm sát

 {iarelatednews articleid='8367,8381,8305,8380,8358,8322,8299,8295,8252,8236,8230,8196,8165,8087,8086,7114'}

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)