Góc nhìn: Sir Alex 'thí mạng' Rooney vì Van Persie và M.U

09/10/2012 08:08
Mai Phương
(GDVN) - Sir Alex đã tìm ra công thức chiến thắng cho M.U khi thử nghiệm thành công sơ đồ chiến thuật mới với hàng tiền vệ kim cương. Nhưng để có nó, HLV người Scotland đã phải 'thí mạng' Rooney.
Trong 3 trận thắng gần nhất của Quỷ đỏ trước Newcastle ở Cúp Liên đoàn, Cluj ở Champions League và chiến thắng 3-0 trước chính Newcastle đêm qua, Sir Alex không bố trí một tiền vệ cánh thực thụ nào trong đội hình. Một phần vì các cầu thủ chạy cánh Luis Nani, Ashley Young và Antonio Valencia gặp phải những chấn thương khác nhau. Nhưng quan trọng hơn, Sir Alex đang muốn thử nghiệm đội hình để tìm ra công thức chiến thắng cho Quỷ đỏ thành Manchester.


Trong sơ đồ chiến thuật ấy, Sir Alex bố trí Rooney chơi phía sau Welbeck và Van Persie, Cleverley, Kagawa và Carrick ở phía sau. Cách bố trí này của chiến lược gia người Scotland đã ít nhiều mang lại hiệu quả nhất định với 3 chiến thắng, đặc biệt là trận thắng Newcastle.

Hàng tiền vệ kim cương của Man United.
Hàng tiền vệ kim cương của Man United.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến về bài viết này.
Rooney đá hộ công nhưng rất hoạt động rất rộng như một cầu thủ tự do. Carrick làm rất tốt nhiệm vụ đánh chặn khi phải đối đầu với hàng tiền vệ cơ bắp của ‘Chích chòe’. Cleverley cũng đá như lúc anh đạt phong độ cực cao hồi đầu mùa giải năm ngoái. Cặp tiền đạo Van Persie và Danny Welbeck làm nhiệm vụ chim mồi.
Sau trận thắng Newcastle, Sir Alex rất vui mừng khi thử nghiệm của mình đã bước đầu thành công: “Tôi muốn thử nghiệm sơ đồ hình kim cương một lần nữa sau khi thành công trong trận đấu gặp Cluj và trước chính Newcastle tại Capital One Cup. Sơ đồ này rất thích hợp với chúng tôi. Có những thời điểm ở hiệp hai, chúng tôi nhận thấy rằng cần điều chỉnh một vài điểm. Với hàng tiền vệ hình kim cương, các cầu thủ sẽ chơi gần nhau hơn. Vấn đề duy nhất là khi bóng được đội bạn đưa ra hai biên, họ cần tách nhau thật nhanh ra để theo bóng. Nếu họ vẫn muốn giữ cự ly đội hình và tập trung ở giữa sân thì đối thủ sẽ có những pha tấn công biên rất nguy hiểm.”
“Hôm nay, chúng tôi đã chơi một canh bạc vì Newcastle có các cầu thủ tấn công cao to và thường xuyên áp dụng bài tạt cánh đánh đầu. Nhưng lối chơi mà toàn đội hôm nay áp dụng xoay quanh bộ tứ vệ Cleverley, Kagawa, Rooney và Carrick thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể phát huy hơn nữa sơ đồ kim cương này.”

Rooney sẽ là người phải hy sinh rất nhiều với sơ đồ mới này của Sir Alex.
Rooney sẽ là người phải hy sinh rất nhiều với sơ đồ mới này của Sir Alex.

Sir Alex đã khẳng định tiếp tục áp dụng sơ đồ chiến thuật này cho những trận đấu tiếp theo của Quỷ đỏ. Hiệu quả thì đã thấy. Nhưng mong muốn lớn nhất của ‘Ông già gân’ là kết hợp cặp ‘song sát’ Rooney - Percy sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Sau 2 đường chuyền giúp Van Persie lập cú đúp trong trận thắng Cluj ở Champions League, hôm qua người ta đã không thấy một pha phối hợp ăn ý nào giữa R10 và R20. Welbeck rõ ràng là người chơi tệ nhất trong đội hình Man United đêm qua, tiền đạo người Anh không hề có mối liên lạc nào với người đá cặp Van Persie và có những tình huống bỏ lỡ rất vô duyên.
Rooney phát biểu trên Twitter của mình sau trận đấu: “Một chiến thắng tuyệt vời hôm nay. Rất thích thú với vai trò mới ở hàng tiền vệ. Lúc nào cũng được tham gia vào các tình huống bóng.” ‘Gã Shrek’ chơi tốt ở vị trí của Paul Scholes, điều này khiến Sir Alex bớt đau đầu hơn trong việc đi tìm người đủ sức thay thế lão tướng 38 tuổi. Nhưng về lâu về dài, liệu Rooney có chịu chấp nhận hy sinh và có thể sẽ đánh mất bản năng săn bàn của mình.
Kagawa cũng không thể phát huy hết khả năng của mình trong sơ đồ chiến thuật mới của Sir Alex, tiền vệ người Nhật có thể hình quá nhỏ bé để có tranh chấp tay đôi với đối phương. Man United cũng không thể trông chờ mãi vào sự tỏa sáng của chiến binh thầm lặng Michael Carrick được, bởi tiền vệ người Anh đã 31 tuổi…
Mai Phương