15 hình ảnh nhức buốt gửi tới Bộ trưởng Giáo dục và lãnh đạo Nghệ An

30/05/2012 06:00
Xuân Hòa
(GDVN) - Nằm trong khu vực 100% là đồng bào dân tộc Khơ - Mú và tất cả các hộ đều thuộc hộ nghèo nên trường học ở đây gặp muôn vàn khó khăn. 
Mái trường bằng tranh tre nứa lá đã xập xệ không chịu nổi mưa nắng Keo Phà Tú. Nơi đây đang có 49 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đang theo học. Tất cả học sinh ở đây đều là con em đồng bào dân tộc Khơ - Mú
Mái trường bằng tranh tre nứa lá đã xập xệ không chịu nổi mưa nắng Keo Phà Tú. Nơi đây đang có 49 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đang theo học. Tất cả học sinh ở đây đều là con em đồng bào dân tộc Khơ - Mú
Điểm trường lẻ này nằm lọt thỏm trong những bàn làng nghèo xơ xác của đồng bào dân tộc Khơ - Mú
Điểm trường lẻ này nằm lọt thỏm trong những bàn làng nghèo xơ xác của đồng bào dân tộc Khơ - Mú
Mỗi khi trời đổ mưa các thầy cô và học sinh nơi đây lại phải tìm cách di chuyển bàn học để tránh mưa
Mỗi khi trời đổ mưa các thầy cô và học sinh nơi đây lại phải tìm cách di chuyển bàn học để tránh mưa
Những vật liệu tranh tre nứa lá không chịu được sự phá hại của mưa nắng nên mái trường đã bị hư hỏng nhiều không thể chống lại được mưa gió, rét buốt
Những vật liệu tranh tre nứa lá không chịu được sự phá hại của mưa nắng nên mái trường đã bị hư hỏng nhiều không thể chống lại được mưa gió, rét buốt
Những học sinh nơi đây còn thiếu thốn đủ bề. Ngay cả dụng cụ học tập, sách vở các em còn phải hai, ba em dùng chung một quyển
Những học sinh nơi đây còn thiếu thốn đủ bề. Ngay cả dụng cụ học tập, sách vở các em còn phải hai, ba em dùng chung một quyển
Mỗi giáo viên ở đây phải dạy hai lớp
Mỗi giáo viên ở đây phải dạy hai lớp
Do vậy giữa các phòng học đều thiết kế cửa nách để tiện cho giáo viên dạy hai lớp cùng lúc
Do vậy giữa các phòng học đều thiết kế cửa nách để tiện cho giáo viên dạy hai lớp cùng lúc
Những chiếc bàn, ghế xập xệ đã bị hư hỏng nhưng vẫn phải dùng vì không có kinh phí để mua mới
Những chiếc bàn, ghế xập xệ đã bị hư hỏng nhưng vẫn phải dùng vì không có kinh phí để mua mới
Đặc biệt đây có lẽ là ngôi trường không có tiếng trống trường. Bởi lẽ do qua thiếu thốn nên các em học sinh nơi đây đành dùng chiếc mõ đi trâu để làm trống
Đặc biệt đây có lẽ là ngôi trường không có tiếng trống trường. Bởi lẽ do qua thiếu thốn nên các em học sinh nơi đây đành dùng chiếc mõ đi trâu để làm trống
Nhà nghèo, cuộc sống đồng bào dân tộc Khơ - Mú còn lạc hậu nên học sinh nơi đây cũng thiếu thốn đủ bề
Nhà nghèo, cuộc sống đồng bào dân tộc Khơ - Mú còn lạc hậu nên học sinh nơi đây cũng thiếu thốn đủ bề
Cậu bé này đi học có mỗi bộ quần áo duy nhất nên mặc dù cúc áo đã mất gần hết nhưng vẫn phải mặc
Cậu bé này đi học có mỗi bộ quần áo duy nhất nên mặc dù cúc áo đã mất gần hết nhưng vẫn phải mặc
Đi học bằng những đôi chân trần không phải là chuyện hiếm của học sinh nơi đây
Đi học bằng những đôi chân trần không phải là chuyện hiếm của học sinh nơi đây
Nhất là khi mùa đông đến, các em không có áo ấm đi học mà chỉ vẫn mỗi bộ đồ mỏng tanh co ro đến trường
Nhất là khi mùa đông đến, các em không có áo ấm đi học mà chỉ vẫn mỗi bộ đồ mỏng tanh co ro đến trường
Những mái nhà tranh xơ xác của đồng bào dân tộc Khơ - Mú bản Keo Phà Tú, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Những mái nhà tranh xơ xác của đồng bào dân tộc Khơ - Mú bản Keo Phà Tú, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Cô giáo Nguyễn Thị Trâm - người đã dạy học ở đây 7 năm đã nhỏ những giọt nước mắt khi nhìn những khốn khó của học sinh nơi đây
Cô giáo Nguyễn Thị Trâm - người đã dạy học ở đây 7 năm đã nhỏ những giọt nước mắt khi nhìn những khốn khó của học sinh nơi đây
Xuân Hòa