Ấn tượng Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga

07/11/2011 07:49
Theo VOV
Những hình ảnh của Quảng trường Đỏ 70 năm sau cuộc duyệt binh đầu tiên năm 1941:
Ngày 7/11/1941, tại Quảng trường Đỏ đã diễn ra một cuộc duyệt binh lịch sử. Quân đội Liên Xô đã đi thẳng từ đây ra mặt trận, bắt đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Và những hình ảnh của Quảng trường Đỏ 70 năm sau…

Quảng trường Đỏ (hay Hồng trường) là địa danh nổi tiếng nhất ở thủ đô Moscow. Nếu thủ đô Moscow là trái tim của nước Nga xinh đẹp thì Quảng trường Đỏ là trung tâm của Moscow cũng như của toàn nước Nga. Bởi từ khu vực này, các đường phố chính của Moscow tỏa ra theo các hướng để trở thành các quốc lộ lớn bên ngoài thủ đô.

Theo các tư liệu còn lại, khu vực Quảng trường Đỏ hiện nay trước là các ngôi nhà bằng gỗ. Để tránh hỏa hoạn, Vua Ivan III đã ra lệnh phá bỏ để xây dựng một ngôi chợ vào cuối thế kỷ 15. Vì thế, tên gọi đầu tiên của quảng trường này là “Quảng trường Thương Mại”. Đến thế kỷ 16, được đổi tên thành “Quảng trường Troitskaya” (Chúa Ba Ngôi của đạo Cơ Đốc). “Quảng trường Đỏ” là tên gọi chính thức được sử dụng từ thế kỷ 19 cho đến ngày nay.
Quảng trường Đỏ cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, từ lễ đăng quang của các Sa hoàng Nga đến những nghi lễ chính thức, công cộng của tất cả các chính quyền Nga sau này.
Quảng trường Đỏ cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, từ lễ đăng quang của các Sa hoàng Nga đến những nghi lễ chính thức, công cộng của tất cả các chính quyền Nga sau này.
Tại sao có tên gọi là Quảng trường Đỏ cũng có nhiều cách giải thích. Có ý kiến cho rằng, nó xuất phát từ sắc đỏ của những viên gạch bao quanh. Tuy nhiên, đa số cho rằng, bắt nguồn từ tên gọi trong tiếng Nga “krasnaya” có nghĩa là đỏ, nhưng theo tiếng Slava cổ còn có nghĩa là đẹp. Quả thật, Quảng trường Đỏ đúng là một kiệt tác về kiến trúc.

Quảng trường Đỏ còn là nơi diễn ra các lễ duyệt binh trong các ngày hội. Một trong hai lễ duyệt binh duyệt binh lớn nhất và đặc biệt nhất trong lịch sử thế giới diễn ra tại đây vào năm 1941, khi thành phố Moscow bị quân đội Đức bao vây. Quân đội Liên Xô và các binh lính tình nguyện của các nước đang sống ở Nga đã đi thẳng từ Quảng trường Đỏ ra mặt trận, bắt đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân Nga.

Cuộc Chiến tranh đã kéo dài suốt 1.418 ngày đêm với hàng trăm, hàng nghìn trận đánh lớn, nhỏ, vô cùng khốc liệt…. Lễ duyệt binh thứ hai vào năm 1945 kỷ niệm chiến thắng phát xít. Quảng trường Đỏ đã được UNESCO công nhận Di sản Thế giới năm 1991.

Mỗi một công trình tại quảng trường Đỏ đều là những huyền thoại gắn liền với lịch sử nước Nga và uy nghi, với kiến trúc độc đáo, tạo cho khu vực này sự hài hòa.

Nổi bật nhất là Điện Kremli với kiến trúc nguy nga, hoành tráng, được xây dựng từ thế kỷ XIV - XVII. Trong điện Kremli có gác chuông cao 81m, ở phía ngoài có một quả chuông đồng cao 6,14m, nặng hơn 200 tấn hay còn gọi là "chuông vua".

Bên cạnh là một khẩu pháo đường kính 890m, nặng 40 tấn, được gọi là "pháo vua". Xưa kia cung điện này từng là hoàng cung của Nga hoàng. Tại đây Nga hoàng tổ chức nghi lễ truyền ngôi trước kia và nay là nơi tổ chức những sự kiện trọng đại của đất nước. Hiện nay là nơi sống và làm việc chính thức của Tổng thống Nga.

Lăng V.I Lênin - công trình này thu hút sự chú ý của khách du lịch. Trong lăng đặt thi hài của Vladimir Ilyich Lênin, người sáng lập ra Liên Xô trước đây.

Phía Nam Quảng trường Đỏ, nổi bật một khối kiến trúc nhiều màu rực rỡ với những ngôi tháp chóp hình củ hành, trên đỉnh có một dấu thập thánh giá xây bằng gạch đỏ. Đó là nhà thờ thánh Basil. Để kỷ niệm chiến thắng quân Mông Cổ năm 1522, "Ivan bạo chúa" - sa hoàng đầu tiên của nước Nga đã ra lệnh cho kiến trúc sư Postnik Yakovlev xây dựng một nhà thờ hoành tráng trên nền nhà thờ Trinity cũ.

Khởi công vào năm 1555, công trình phải mất 11 năm mới hoàn thành. Ban đầu Nhà thờ thánh Basil chỉ có 8 tòa tháp cùng đứng chung trên một nền, mỗi tòa tháp tượng trưng cho một lần đánh thắng quân Mông Cổ. Đến năm 1588, tòa tháp thứ 9 được xây dựng ở rìa phía Đông với mục đích làm nơi chứa hài cốt của linh mục Chính thống giáo người Nga Basil. Cũng từ đó nhà thờ được gọi thông thường là Nhà thờ thánh Basil.

Cách Quảng trường Đỏ không xa là các công trình khác cũng thu hút khách du lịch: Cửa hàng Bách hóa GUM, Bảo tàng lịch sử, Tượng Nguyên soái Giukov cưỡi ngựa…

Những hình ảnh của Quảng trường Đỏ 70 năm sau cuộc duyệt binh đầu tiên năm 1941:

Nơi đây từng chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử Liên bang Nga, có ảnh hưởng tới sự phát triển của thế giới.
Nơi đây từng chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử Liên bang Nga, có ảnh hưởng tới sự phát triển của thế giới.
Quảng trường Đỏ tạo nên không gian tách điện Kremli ra khỏi khu vực thương mại trong lịch sử cũng như Cửa hàng Bách hóa (GUM) ở phía đông. Bức tường của Điện được xây dựng từ thế kỷ 16.
Quảng trường Đỏ tạo nên không gian tách điện Kremli ra khỏi khu vực thương mại trong lịch sử cũng như Cửa hàng Bách hóa (GUM) ở phía đông. Bức tường của Điện được xây dựng từ thế kỷ 16.
Một trong những cổng chính dẫn vào Quảng trường
Một trong những cổng chính dẫn vào Quảng trường
Trước thềm năm mới, rất nhiều người đổ về trước Điện Kremli nghe Tổng thống Nga đọc lời chúc mừng năm mới, cùng mở Champagne, Vodka, Vino, nâng cốc và chúc mừng nhau và ngắm những chùm pháo hoa tuyệt đẹp đang tỏa trên bầu trời
Trước thềm năm mới, rất nhiều người đổ về trước Điện Kremli nghe Tổng thống Nga đọc lời chúc mừng năm mới, cùng mở Champagne, Vodka, Vino, nâng cốc và chúc mừng nhau và ngắm những chùm pháo hoa tuyệt đẹp đang tỏa trên bầu trời
Lăng Lê nin - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga
Lăng Lê nin - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga
Dòng người vào viếng Lê nin luôn thành hàng dài
Dòng người vào viếng Lê nin luôn thành hàng dài
Cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia (GUM) nằm ở phía đông của Quảng trường dỏ. Đây là địa chỉ quen thuộc của học sinh, sinh viên và những người Việt Nam sống và làm việc tại Liên Xô trước đây.
Cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia (GUM) nằm ở phía đông của Quảng trường dỏ. Đây là địa chỉ quen thuộc của học sinh, sinh viên và những người Việt Nam sống và làm việc tại Liên Xô trước đây.
Nhà thờ Thánh Basil được xây dựng vào năm 1552, vẫn lung linh trên Quảng trường như một biểu tượng của kiến trúc Nga truyền thống.
Nhà thờ Thánh Basil được xây dựng vào năm 1552, vẫn lung linh trên Quảng trường như một biểu tượng của kiến trúc Nga truyền thống.
Nhà thờ Nhà thờ Đức Mẹ Kazan
Nhà thờ Nhà thờ Đức Mẹ Kazan
Viện bảo tàng lịch sử Nga ở phía bắc Quảng trường với hình dáng tương tự như các tháp Kremli
Viện bảo tàng lịch sử Nga ở phía bắc Quảng trường với hình dáng tương tự như các tháp Kremli
Mốc cây số 0 - một điểm du lịch. Hầu như mọi người đều muốn thủ vận may của mình bằng cách đứng trong vòng tròn, tay phải cầm đồng xu ném qua vai trái và nguyện cầu. Nếu đồng xu nằm trong diện tích được bao quanh bởi những tấm đồng thì ước mơ của mỗi người sẽ thành hiện thực.
Mốc cây số 0 - một điểm du lịch. Hầu như mọi người đều muốn thủ vận may của mình bằng cách đứng trong vòng tròn, tay phải cầm đồng xu ném qua vai trái và nguyện cầu. Nếu đồng xu nằm trong diện tích được bao quanh bởi những tấm đồng thì ước mơ của mỗi người sẽ thành hiện thực.
Tượng Nguyên soái Giucov
Tượng Nguyên soái Giucov
Ngọn lửa vĩnh cửu tường nhớ những người đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc trong Chiến tranh Vệ quốc (1941-1945). Trong thời gian Chiến tranh Vệ quốc, đã có hơn 27 triệu người dân Liên Xô và hơn 8 triệu binh sĩ hy sinh vì Tổ quốc
Ngọn lửa vĩnh cửu tường nhớ những người đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc trong Chiến tranh Vệ quốc (1941-1945). Trong thời gian Chiến tranh Vệ quốc, đã có hơn 27 triệu người dân Liên Xô và hơn 8 triệu binh sĩ hy sinh vì Tổ quốc
Công trình dẫn đến Đài phun nước ở gần quảng trường Manezhnaya. Đây là một phần kiến trúc mới cách Quảng trường Đỏ không xa. Phía dưới là cửa hàng mua bán – Okhotniy Ryad ngầm dưới mặt đất được xây dựng ngay phía dưới nó.
Công trình dẫn đến Đài phun nước ở gần quảng trường Manezhnaya. Đây là một phần kiến trúc mới cách Quảng trường Đỏ không xa. Phía dưới là cửa hàng mua bán – Okhotniy Ryad ngầm dưới mặt đất được xây dựng ngay phía dưới nó.
Thời mở cửa, nhiều quán bán hàng lưu niệm mọc lên gần Quảng trường Đỏ.
Thời mở cửa, nhiều quán bán hàng lưu niệm mọc lên gần Quảng trường Đỏ.
Mẹ và bé vui đùa với đàn chim bồ câu với ước vọng hòa bình luôn ngự trị trên trái đất
Mẹ và bé vui đùa với đàn chim bồ câu với ước vọng hòa bình luôn ngự trị trên trái đất

Theo VOV