Ảnh: Nhảy xổ ra đường nhặt 30 nghìn, ngó lơ khi người đánh rơi van nài

10/10/2012 13:10
Nhóm phóng viên Ban xã hội
(GDVN) - Tới khi đồng nghiệp của mình cho nạn nhân tiền, tình người trong gã thanh niên làm xe ôm mới thức tỉnh để trả lại tiền cho người đánh rơi.
Số tiền 30 nghìn rơi ngay tại bến xe bus nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại đó, đặc biệt là cánh xe ôm.
Số tiền 30 nghìn rơi ngay tại bến xe bus nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại đó, đặc biệt là cánh xe ôm.
Mặc dù biết rõ số tiền đó là của một người đi đường (do phóng viên - PV) đánh rơi.
Mặc dù biết rõ số tiền đó là của một người đi đường (do phóng viên - PV) đánh rơi.

Khi thấy "nạn nhân" vẫn rảo chân bước, gã thanh niên làm nghề xe ôm tại đây đã nhanh chân chạy ra để nhặt.
Khi thấy "nạn nhân" vẫn rảo chân bước, gã thanh niên làm nghề xe ôm tại đây đã nhanh chân chạy ra để nhặt.

Không bỏ sót đồng nào.
Không bỏ sót đồng nào.
Rồi vội vàng quay người đi.
Rồi vội vàng quay người đi.
Vội vàng nhét tiền vào túi hậu.
Vội vàng nhét tiền vào túi hậu.
Và tiếp tục công việc của mình... đứng chờ khách đi xe ôm.
Và tiếp tục công việc của mình... đứng chờ khách đi xe ôm.
Thản nhiên ngồi nhắn tin điện thoại khi nạn nhân quay lại tìm tiền.
Thản nhiên ngồi nhắn tin điện thoại khi nạn nhân quay lại tìm tiền.

Mặc cho trong túi nạn nhân không còn nghìn nào đi xe bus về nhà, gã xe ôm vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ và trước sau khẳng định mình không thấy gì.
Mặc cho trong túi nạn nhân không còn nghìn nào đi xe bus về nhà, gã xe ôm vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ và trước sau khẳng định mình không thấy gì.
Thậm chí quay mặt đi chỗ khác và cười rất tươi.
Thậm chí quay mặt đi chỗ khác và cười rất tươi.
Chứng kiến diễn biến câu chuyện, một bác xe ôm xuất hiện như một vị "cứu tinh".
Chứng kiến diễn biến câu chuyện, một bác xe ôm xuất hiện như một vị "cứu tinh".
Sau khi biết phóng viên rơi tiền và không có tiền đi xe bus về nhà, bác đã rút tiền trong ví đưa cho phóng viên.
Sau khi biết phóng viên rơi tiền và không có tiền đi xe bus về nhà, bác đã rút tiền trong ví đưa cho phóng viên.
Mặc dù trong ví bác cũng chỉ có 140 nghìn đồng, vẫn đưa cho phóng viên 20 nghìn đồng.
Mặc dù trong ví bác cũng chỉ có 140 nghìn đồng, vẫn đưa cho phóng viên 20 nghìn đồng.

Tự cảm thấy xấu hổ trước hành động của người lái xe ôm đã luống tuổi, gã thanh niên vội vàng rút tiền ra.
Tự cảm thấy xấu hổ trước hành động của người lái xe ôm đã luống tuổi, gã thanh niên vội vàng rút tiền ra.
Và trả lại người đánh rơi tiền.
Và trả lại người đánh rơi tiền.

Nhóm phóng viên Ban xã hội