Ảnh tư liệu chưa từng biết về một thị trấn tuyệt mật của người Mỹ

01/07/2012 08:30
Nguyễn Hường (nguồn Atl)
(GDVN) -Từ những năm 1942, chính phủ Mỹ đã âm thầm thu mua hơn 6 triệu m2 đất ở Đông Tennessee để phục vụ dự án Manhattan hay chương trình phát triển bom nguyên tử bí mật của Mỹ. Washington cần khu vực rộng rãi để xây dựng các cơ sở lớn nhằm tinh chỉnh và phát triển các vật liệu hạt nhân cho vũ khí mới nhưng không thu hút sự chú ý của giới tình báo nước ngoài. Kết quả là dẫn tới sự ra đời của một thị trấn bí mật có tên gọi Oak Ridge - nơi sinh sống và làm việc của hàng chục ngàn công nhân và gia đình họ. Toàn thị trấn và các cơ sở nghiên cứu được rào chắn và bảo vệ nghiêm ngặt 24/24. Các công nhân cũng phải tuyên thệ giữ bí mật về sự tồn tại của thị trấn cũng như công việc của họ. Sự tồn tại của thị trấn Oak Ridge chỉ được biết tới vào năm 1945 sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Nhiếp ảnh gia Ed Westcott đã có cơ hội đến Oak Ridge những năm sau chiến tranh và ghi lại được những hình ảnh độc đáo này.
Khách thăm quan một triển lãm đặc biệt của Ủy ban năng lượng nguyên tử Mỹ Oak Ridge, Tennessee, vào năm 1966.
Khách thăm quan một triển lãm đặc biệt của Ủy ban năng lượng nguyên tử Mỹ Oak Ridge, Tennessee, vào năm 1966.
Khu vực xây dựng cơ sở làm giàu uranium K-25 tại Oak Ridge, Tennessee năm 1942. Sau khi được hoàn thành, nó đã từng giữ danh hiệu tòa nhà lớn nhất thế giới trong một thời gian dài.
Khu vực xây dựng cơ sở làm giàu uranium K-25 tại Oak Ridge, Tennessee năm 1942. Sau khi được hoàn thành, nó đã từng giữ danh hiệu tòa nhà lớn nhất thế giới trong một thời gian dài.
Nhân viên an ninh tại cổng Elza của Oak Ridge năm 1945.
Nhân viên an ninh tại cổng Elza của Oak Ridge năm 1945.
Một phụ nữ tham gia kiểm tra an ninh tại Oak Ridge.
Một phụ nữ tham gia kiểm tra an ninh tại Oak Ridge.
Biển cảnh báo tại Oak Ridge ngày 31/12/1943.
Biển cảnh báo tại Oak Ridge ngày 31/12/1943.
Công nhân điều khiển máy Calutron bên trong nhà máy Y-12 ở Oak Ridge. Các calutron được sử dụng để tinh chế quặng uranium thành nguyên liệu phân hạch.
Công nhân điều khiển máy Calutron bên trong nhà máy Y-12 ở Oak Ridge. Các calutron được sử dụng để tinh chế quặng uranium thành nguyên liệu phân hạch.
Công nhân bảo trì máy móc tại nhà máy K-25 ở Oak Ridge.
Công nhân bảo trì máy móc tại nhà máy K-25 ở  Oak Ridge.
Một hệ thống tinh chế calutron trong nhà máy Y-12.
Một hệ thống tinh chế calutron trong nhà máy Y-12.
Nhà vật lý J. Robert Oppenheimer - cha đẻ của bom nguyên tử - tại Oak Ridge ngày 14/2/1946.
Nhà vật lý J. Robert Oppenheimer - cha đẻ của bom nguyên tử - tại Oak Ridge ngày 14/2/1946.  
Khu nhà tạm dành cho công nhân ở Oak Ridge năm 1945. Dân số của Oak Ridge đã tăng từ 3.000 người trong năm 1942 lên 75.000 trong năm 1945.
Khu nhà tạm dành cho công nhân ở Oak Ridge năm 1945. Dân số của Oak Ridge đã tăng từ 3.000 người trong năm 1942 lên 75.000 trong năm 1945.
Một cậu bé bán truyện tranh tại Oak Ridge.
Một cậu bé bán truyện tranh tại Oak Ridge.
Nữ công nhân tại nhà máy Y-12.
Nữ công nhân tại nhà máy Y-12.
Một biển cổ động tại Oak Ridge tháng 1/1944.
Một biển cổ động tại Oak Ridge tháng 1/1944.
Phòng điều khiển chính của nhà máy K-25.
Phòng điều khiển chính của nhà máy K-25.
Nữ thợ hàn tại K-5 K tháng 2/1945. Ở thời kỳ đỉnh cao có khoảng 100.000 công nhân làm việc cho chính phủ Mỹ trong thành phố bí mật.
Nữ thợ hàn tại K-5 K tháng 2/1945. Ở thời kỳ đỉnh cao có khoảng 100.000 công nhân làm việc cho chính phủ Mỹ trong thành phố bí mật.
Trẻ em tại Hội trường giải trí Midtown ở Oak Ridge, ngày 6 tháng 1 năm 1945
Trẻ em tại Hội trường giải trí Midtown ở Oak Ridge, ngày 6 tháng 1 năm 1945
Mô hình máy bay tại Oak Ridge tháng 9/1945.
Mô hình máy bay tại Oak Ridge tháng 9/1945.
Một góc thị trấn Oak Ridge, nhà máy K-25, năm 1945.
Một góc thị trấn Oak Ridge, nhà máy K-25, năm 1945.
Công dân Oak Ridge ăn mừng ngày lễ vào tháng 8/1945, 2 tháng sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
Công dân Oak Ridge ăn mừng ngày lễ vào tháng 8/1945, 2 tháng sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
Thị trấn Oak Ridge tháng 3/1947.
Thị trấn Oak Ridge tháng 3/1947.
Lò phản ứng than chì X-10 tại thị trấn Oak Ridge năm 1947. X-10 là lò phản ứng hạt nhân nhân tạo thứ 2 trên thế giới.
Lò phản ứng than chì X-10 tại thị trấn Oak Ridge năm 1947. X-10 là lò phản ứng hạt nhân nhân tạo thứ 2 trên thế giới.
Một công nhân giữ lọ đựng đồng vị phóng xạ ổn định Molypden 92 ngày 21/1/1948. Đồng vị ổn định có thể được xử lý mà không gây rủi ro cho người.
Một công nhân giữ lọ đựng đồng vị phóng xạ ổn định Molypden 92 ngày 21/1/1948. Đồng vị ổn định có thể được xử lý mà không gây rủi ro cho người.
Một đơn vị điều trị tại bệnh viện Oak Ridge năm 1955 đang sử dụng nguồn phóng xạ xezi-137 tiêu diệt tế bào bị bệnh.
Một đơn vị điều trị tại bệnh viện Oak Ridge năm 1955 đang sử dụng nguồn phóng xạ xezi-137 tiêu diệt tế bào bị bệnh.
Hơn 40.000 con chuột đã được sử dụng trong các thí nghiệm hạt nhân ở Oak Ridge.
Hơn 40.000 con chuột đã được sử dụng trong các thí nghiệm hạt nhân ở Oak Ridge.
Triển lãm "Nguyên tử hòa bình" ở Oak Ridge, vào năm 1957.
Triển lãm "Nguyên tử hòa bình" ở Oak Ridge, vào năm 1957.
Thượng nghị sĩ John F. Kennedy đến thăm Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ngày 24 tháng 2 năm 1959
Thượng nghị sĩ John F. Kennedy đến thăm Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ngày 24 tháng 2 năm 1959
Oak Ridge, Tennessee, ngày 21 tháng 4 năm 1959.
Oak Ridge, Tennessee, ngày 21 tháng 4 năm 1959.
K-25 ngày 7 tháng 11 năm 1960.
K-25 ngày 7 tháng 11 năm 1960.
Nhiếp ảnh gia Ed Westcott - tác giả của bộ ảnh trên.
Nhiếp ảnh gia Ed Westcott - tác giả của bộ ảnh trên.
Nguyễn Hường (nguồn Atl)