Bi hài những trò đùa quá lố ngày Cá tháng tư

02/04/2012 07:59
Theo aFamily.vn
Đến tận bây giờ chị Duyên vẫn thấy ân hận vì không hiểu sao lúc đó mình lại đùa như thế. “Tự nhiên tôi bị mất một người bạn chỉ vì chuyện không đâu vào đâu. Bây giờ cứ nghĩ đến ngày 1/ 4 là tôi lại thấy buồn”.
Khi  trò đùa trở nên quá lố

Ngày Cá tháng tư là một dịp đặc biệt, khi mà tất cả lời nói dối đều chỉ được coi là những trò đùa vui. Đa số mọi người đều xuề xòa cho qua những lời nói đùa trong ngày này, nhưng đôi khi lại có những trò đùa quá lố khiến nạn nhân phải “dở khóc dở cười” khi biết sự thật.

Cho đến bây giờ nghĩ lại trò đùa Cá tháng tư năm ngoái của hội bạn, Tùng vẫn không khỏi cảm thấy bực mình. Sau lần đấy, anh đã cãi nhau to với cả hội bạn và người yêu khi biết cô cũng… đồng loã với trò đùa.

Người yêu Tùng bị cận thị nặng nên ít khi tự đi xe. Quỳnh hay đi xe bus hoặc nhờ bạn đèo. Hôm đó khi đang chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết doanh thu đợt đầu năm với ban giám đốc, Tùng nhận được điện thoại của bạn báo Quỳnh bị tai nạn. Lúc đó trong đầu Tùng chỉ nghĩ đến các loại báo cáo nên không để ý đến ngày Cá tháng tư. Liên tiếp mấy người bạn của Tùng cùng gọi điện thoại báo, điện cho Quỳnh thì không liên lạc được.
Không phải ai cũng thích bị đùa dai... (ảnh minh hoạ)

Không phải ai cũng thích bị đùa dai... (ảnh minh hoạ)

Tùng vội vã bỏ cả cuộc họp quan trọng phóng xe như điên vào viện Bạch Mai. Lúc đi đường không để ý, Tùng còn đâm cả vào 1 người đi xe đạp. Chân tay xây xước hết cả, cũng chẳng có thời gian xin lỗi người bị đâm, Tùng cuống cuồng vào bệnh viện. Lúc đứng ở khoa cấp cứu Tùng tìm khắp nơi nhưng không thấy bạn cũng không thấy người yêu đâu. Lúc gọi điện thoại cho hội bạn thì cả lũ cười hinh hích bảo… đùa đấy, Tùng không kìm được, đứng giữa sân bệnh viện quát tháo ầm ĩ. Lúc gọi cho người yêu, anh cũng mắng luôn cô khi biết cô cũng tham gia vào trò đùa này.

Cũng rơi vào trường hợp oái ăm như Tùng nhưng Nhung (Cầu Giấy-HN) còn phải ăn “quả đắng” hơn khi mới chân ướt chân ráo vào phòng đã bị đồng nghiệp lừa 1 vố đau. Hai năm trước đúng dịp này Nhung vào phòng kinh doanh thử việc. Phòng đa số đều là các bà vừa thâm niên vừa mồm mép sắc sảo, nên Nhung lúc nào cũng sợ 1 phép.

Hôm đó, khi vừa lên văn phòng thì có chị mặt mũi hớt hải chặn Nhung ở cửa, bảo là ra cầu thang tìm cái nhẫn với chị. Chị ấy kể đang đứng nghe điện thoại ở cầu thang bộ thì bị rớt xuống thẳng bên dưới mà giờ lại phải đi gặp khách hàng gấp nên không kịp tìm. Nhung tin lời chị đi ra cầu thang cặm cụi tìm từng chỗ một. Vì sợ nhẫn rớt xuống tận sâu cầu bên dưới nên Nhung cặm cụi đi từng bậc thang từ tầng 20 xuống đến tận tầng 1 để tìm chiếc nhẫn.

Toát mồ hôi vì vừa phải leo cầu thang vừa căng mắt ra tìm mà vẫn không thấy, Nhung thất thểu đi vào phòng thì thấy mọi người cười ồ lên. Nhung chia sẻ: “ Lúc đó quần áo của tôi đã xộc xệch hết cả, tóc bết vào đầu. Nhìn mặt tôi chắc phải thộn lắm. Khi ấy tôi không thấy vui 1 chút nào mà chỉ thấy tủi thân phát khóc. Bao nhiêu vất vả trong thời gian thử việc cộng thêm việc này khiến cho nước mắt rơi xuống như mưa”.

Chiếc sẹo mờ mờ trên trán cũng khiến Yến (Sinh viên KTQD) không bao giờ quên được trò đùa ác của cậu bạn thân. Hôm đó 2 đứa đang cùng nhau đi siêu thị thì cậu bạn của Yến kêu đau bụng phải vào WC gấp. Yến đang chọn hàng, bỗng cậu bạn gọi điện thoại thì thào nói: “Mày ơi, mang giấy vào đây cho tao. Ở đây hết giấy rồi.”  Yến bảo mày gọi với ra xem có ai không, người ta đưa cho thì cậu bạn nói tao hò hét nãy giờ mà chẳng có ai.

Cậu còn dỗ ngon dỗ ngọt Yến là mày cứ đi ra đấy, xem có ai bảo người ta cầm vào cho tao hoặc mày ném vào cũng được vì tao ở ngay phòng đầu tiên. Lơ ngơ đứng chờ ở cửa WC, điện thoại liên tục đổ chuông vì cậu bạn giục mà lại chẳng ai có đi vào WC nam, cả nhân viên dọn vệ sinh cũng không thấy, Yến đành liều mạng mở cửa định ném cuộn giấy vào trong rồi ra ngay. Không ngờ khi vừa mở cửa thì thấy có người đang đứng ở ngay đó đi vệ sinh. Yến ngượng đỏ cả mặt quay lại thì đúng lúc đó có liền mấy người bước vào. Luống cuống Yến ngã đập cả mặt vào cửa. “Em như sắp ngất đến nơi. Chỉ ước gì mặt đất nứt ra để chui xuống. Đầu vừa đau vừa thấy ngượng vô cùng. Lúc ra ngoài đã thấy thằng bạn đang đứng cười hô hố”. – Yến nói.

Nếu những trò đùa trên chỉ khiến cho nạn nhân bực mình tức giận thì trò đùa của  chị Duyên (ĐN), suýt khiến gia đình bạn mình “tan cửa nát nhà”. Biết bạn hay ghen chồng, hôm đó chị Duyên trêu là đã nhìn thấy chồng chị bạn đi vào nhà nghỉ với em nào xinh lắm. Chị còn giơ điện thoại ra chỉ vào bức ảnh nhòe nhoẹt do cu con nhà chị chụp ảnh trên máy tính. Cứ tưởng bạn sẽ phát hiện ra bị mình lừa nhưng không ngờ bạn chị Duyên tin sái cổ.

Chẳng cần quan tâm bức ảnh nhòe kia có phải chồng mình không, chị bạn chị Duyên lập  tức về nhà để “ba mặt một lời” với chồng. Càng nói, chồng càng chối, chị càng điên tiết. Chị còn thu xếp cả quần áo, dắt con về nhà ngoại vì “không thể sống với đồ ngoại tình”. Chồng chị cũng bực mình vì bị vợ đổ oan.

Lúc về nhà chị vợ lại bu lu bù loa lên. Mẹ vợ thương con bèn gọi cho con rể trách mắng. Chỉ đến khi chồng chị máu nóng đòi gọi người nhìn thấy đến nói rõ ràng thì mọi chuyện với vỡ lở, rằng tất cả chỉ là một trò đùa dai.

Vui có chừng, dừng đúng lúc

Khi mới bắt đầu, thường không ai nghĩ rằng trò đùa của mình sẽ trở nên ác ý. Nhưng đến khi nhận ra thì đôi lúc đã trở thành quá muộn rồi. Phải chăng chúng ta nên "giới hạn" mức độ những trò đùa để ngày Cá tháng 4 luôn diễn ra vui vẻ theo đúng nghĩa của nó.

Sau khi bị lừa, Tùng tức giận lắm, thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ người yêu vì không ngờ người yêu mình lại vô tâm, hời hợt và thiếu suy nghĩ như vậy. Hôm đó may Tùng chỉ bị xây xước chân tay bên ngoài, người đi xe đạp cũng không làm sao. Nếu Tùng đi nhanh hơn chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cả Tùng và người kia.

Yến đến giờ vẫn hậm hực cậu bạn vì vết sẹo mờ trên trán. “Bình thường nó hiền lành lắm, chẳng bao giờ dám lừa em. Nếu là người khác thì chưa chắc em đã tin nhưng nó là bạn học cùng từ cấp 2 đến giờ.”- Yến kể.

Còn chị Duyên thì chính thức bị vợ chồng bạn “cạch mặt” vì cho rằng chị thừa hơi “ăn gian nói dối”. Chồng chị Duyên biết được chuyện này cũng mắng vợ không thương tiếc. Từ bấy đến giờ, chị Duyên bị mang tiếng là dựng chuyện, chuyên đi nói xấu người khác.

Đến tận bây giờ chị Duyên vẫn thấy ân hận vì không hiểu sao lúc đó mình lại đùa như thế. “Tự nhiên tôi bị mất một người bạn chỉ vì chuyện không đâu vào đâu. Bây giờ cứ nghĩ đến ngày 1/ 4 là tôi lại thấy buồn”.
Theo aFamily.vn