Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bị máy cuốn lòi ruột, kéo đâm thủng tim: Sống sót diệu kỳ

14/01/2013 12:50
Theo VietNamNet
Những nạn nhân bị đâm thủng tim, máy cuốn nát chân, lòi ruột, thậm chí đạn bắn tưởng như cầm chắc cái chết nhưng vẫn thoát án tử một cách diệu kỳ.

Bị máy cuốn lòi ruột, kéo đâm thủng tim…

Bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vẫn còn nhớ rõ trường hợp của bệnh nhân tên Chiến, sinh năm 1988, ngụ tại Kiên Giang.

Anh Chiến được Bệnh viện Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) chuyển lên vào cuối tháng 9 trong tình trạng rất nguy kịch.

Qua điều tra bệnh sử được biết, bệnh nhân trong lúc làm việc chẳng may trượt chân vào máy ép phế liệu, bị chiếc máy cuốn chân trái tới bụng, lòi cả ruột ra ngoài.

Một ca thoát chết hy hữu tại Bệnh viện Chợ Rẫy do nuốt kiếm. Ảnh: Thanh Huyền

Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đành cắt bỏ đi đùi trái. Ban đầu, người nhà và bệnh nhân phản ứng quyết liệt, bác sĩ phải nhiều lần giải thích, thuyết phục bệnh nhân mới đồng ý để ca mổ diễn ra.

Tổng số máu truyền cho anh Chiến lên tới khoảng 5 lít, tương đương toàn bộ số máu trong cơ thể của anh.

Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân Chiến đã được cứu sống.

Một trường hợp khác bị đâm thủng tim được cứu sống là bệnh nhân Thắng, sinh năm 1973, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Anh Thắng nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị vết thương do kéo đâm thấu ngực trái. Tỷ lệ sống chỉ vài %

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, huyết áp 5/0, rách thanh mạch tim sát động mạch vành trái, thủng thất trái dưới 1 cm.

Ê kíp phẫu thuật đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân Thắng, lấy máu tụ màng ngoài tim, khâu lỗ thủng của thất.

Sau mổ, hồi sức tích cực, bệnh nhân dần hồi phục.

Mới đây nhất, ngày 9/1, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật cứu sống cho bệnh nhân Võ Văn D., sinh năm 1994, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng bị đâm bằng dao vào ngực trái, tính mạng hết sức nguy kịch.

Bệnh nhân bị tràn dịch màng tim, dịch ổ bụng và dịch màng phổi phải. Phải thực hiện cùng lúc việc hồi sức, mổ cấp cứu vừa nội soi ổ bụng…

Sau khi phẫu thuật mở ngực, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tụ máu trước màng tim khoảng 200 ml máu và 200 ml máu cục.

Ngoài ra anh D. còn có vết thương thủng thất phải 1 cm, đang chảy máu; hai bên phổi của bệnh nhân cũng có tình trạng tụ máu, nguy hiểm đến tính mạng.

May mắn là sau khi phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Anh D. đã tiếp xúc được, đang nằm ở trại bệnh để theo dõi thêm.

Trong năm qua, trong số các ca nặng, hy hữu được cứu sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy còn có một nạn nhân bị đạn bắn trúng tim.

Đó là anh V.Hải, sinh năm 1987, ngụ tại Đắc Nông.

Anh Hải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng vết thương thấu ngực phải gây thủng mạch vành phải, nhĩ phải, thuỳ dưới phổi phải do đạn bắn trúng.

Bệnh nhân Hải nhanh chóng được khâu lỗ thủng nhĩ phải, khâu nối động mạch vành phải, khâu và dẫn lưu phổi phải.

Bệnh nhân thoát chết trong gang tấc sau kíp mổ và tiếp nhận số máu được truyền lên tới 5 lít.

Bị cắt cổ vẫn thoát chết

Một trường hợp được cứu sống vô cùng hy hữu diễn ra vào tháng 11/2012 tại Khoa lồng ngực - mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM.

Bệnh nhân là bà V., sinh năm 1967, ngụ tại quận 4, bị cháu ruột cắt cổ và đâm nhiều nhát vào bụng.

Vết cắt từ bên trái vòng qua bên phải cổ, rách toang hoác nhưng may mắn không tổn thương động mạch lớn.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, bà V. cho đứa cháu mượn 50 triệu đồng. Đến hạn, người cháu mang tiền trả, thấy cô ở nhà một mình đã nảy sinh lòng tham. Lừa lúc bà V. đang đếm tiền, tên này đã vòng ra sau cắt cổ cô ruột để cướp tài sản.

Theo bác sĩ Đông, lượng bệnh nhân do đâm chém tại Bệnh viện mình ngày một nhiều, chỉ đứng sau mỗi lượng bệnh do tai nạn giao thông.

Trước đây, trung bình mỗi ngày lượng bệnh nhân mổ cấp cứu tại khoa chỉ khoảng 40 bệnh/ngày, nay tăng thành 50 – 60 bệnh/ngày.

Trong khi đó, các bác sĩ còn phải thực hiện các ca mổ theo chương trình nên tình trạng quá tải càng nặng nề hơn.

Bác sĩ Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa lồng ngực – mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115 nhận xét tình trạng các ca bệnh do tai nạn đâm chém tại đơn vị mình tuy không gia tăng về số lượng nhưng lại nhiều ca nặng, tỷ lệ cứu sống thấp hơn trước.

(*) Tên của bệnh nhân đã được thay đổi.
Theo VietNamNet