Từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, người ta nô nức kéo nhau về Nam Định để đi chợ Viềng khiến cho những con đường đổ về chợ Viềng không còn một chỗ trống, và cả một khu chợ Viềng chật cứng. |
Trong những tư liệu dân gian, Viềng không phải là một địa danh cụ thể, ở Nam Định, danh từ Viềng chỉ một khái niệm mang nghĩa định tính. Bởi vậy, chợ Viềng phiêu bạt trên đất huyện Nam Trực theo những quyết định qui hoạch và từ khoảng gần 10 năm nay chợ Viềng họp tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tuy nhiên do nằm kề Phủ Dầy thờ bà chúa Liễu Hạnh, nên chợ Viềng họp la cả sang khu vực này và kéo dài tới cả thị trấn Gôi của huyện Nam Trực cách đó gần mười cây số. |
Chen chân mua đồ đã khó nhưng sau đó đi ra khỏi chợ Viềng cũng là cả một vấn đề |
Thanh niên vẫn là những người háo hức hơn cả dù cho biết chắc chắn rằng sẽ phải rất vất vả mới có thể khuân được các món hàng mua từ chợ Viềng |
Một khách thập phương mệt mỏi sau hàng tiếng đồng hồ mới rời được chợ |
Không còn một chỗ trống nào tại chợ Viềng dù cho đến đêm ngày mùng 7 mới chính thức là thời điểm "thiêng liêng" nhất. |
Thịt bò năm nay bán khá chậm dù cho khách rất đông |
Người cha này rất mỏi cổ nhưng vẫn phải đưa con lên trên cổ vì không muốn để cháu bị đè bẹp dí giữa dòng người dồn ứ. |
Các dịch vụ ăn uống tự phát nở rộ và không ai dám chắc có đảm bảo vệ sinh hay không !!! |
Rác rến ngập ngụa, bẩn thỉu khắp chợ Viềng |
Dòng người ken đặc bon chen đi mua đồ tại chợ Viềng |
Đồ mây tre đan là một trong những mặt hàng bán khá chạy cho những người nông dân |
Đất chợ Viềng bẩn thỉu, lầy lội nhưng dòng người vẫn đổ vào không ngớt |
Mệt mỏi bước đi giữa đống bùn đất |
Những ai chưa biết chợ Viềng Nam Định là như thế nào hẳn phải rất "can đảm" mới dám đến vào ngày họp chợ chính !!! |
Hoàng Lâm