Ca sĩ Nhật Hạ: "Tết không có nghĩa lý gì..."

09/02/2013 07:15
(GDVN) - Nổi tiếng về giọng hát, nhan sắc khả ái, đài các, ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ đã chia sẻ cảm xúc đón xuân tại Mỹ.
Theo lời  kể của ca sĩ Nhật Hạ, Không như ở Việt Nam, tại quận Cam, California (nơi ca sĩ Nhật Hạ đang sinh sống), tết chỉ thoáng qua trong tâm tưởng của những người xa tổ quốc, vì những ngày tết mọi người vẫn phải hối hả đi làm, không thể nghỉ. May mắn là tết Quý Tỵ năm nay, mồng một rơi vào ngày Chủ Nhật, mọi người có thể vui chơi, thăm viếng nhau thoải mái….

Còn vài ngày nữa là Tết. Mồng một Tết  năm nay rơi vào Chủ Nhật. Cũng còn may mà được một ngày weekend (cuối tuần), xém nữa là Tết rơi vào ngày trong tuần (rất thường xảy ra) thì buồn ơi … Trẻ con vẫn phải đi học, người lớn vẫn phải đi làm. Hội chợ Tết thường dời tới cuối tuần, có khi bắt đầu đã là  mùng Năm Tết .
Ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ.
Ca sĩ hải ngoại Nhật Hạ.
Ở xứ Mỹ, “Tết” không có nghĩa lý gì với dân bản xứ nên đường phố vẫn như mọi ngày, không kết hoa treo đèn, không có tí ti gì khác lạ . Nhưng “Tết” năm nay vẫn được những Người Việt hải ngoại “đón” âm thầm. Từ cả tuần trước đó, mọi người đã đi chợ Tết sắm sửa, nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, trưng hoa tươi đẹp. Bàn thờ, mộ người thân, nhà cửa được lau chùi, nhang khói, trang hoàng lại. Những câu  nhắn tin trên facebook, trong email, trong điện thoại di động…Đã rộn ràng bao nhiêu lời hoa mỹ chúc nhau những điều đẹp đẽ nhất . Tết là dịp để mọi người nhớ tới nhau, gọi nhau chúc Tết, gửi nhau những cánh thiệp đẹp, biếu nhau bánh chưng, bánh Tét, mứt gừng, mứt sen…Hẹn thăm nhà nhau để mừng tuổi, lì xì cho các cháu nhỏ. Cuộc sống chộn rộn, bon chen ở Mỹ, nhiều bậc cha mẹ sợ những đứa con sinh ra và lớn lên tại Mỹ của mình  “hời hợt” hay không biết những phong tục đáng yêu này. Ngoài đường phố ở những khu chợ Việt đã có bầy hoa đào, hoa mai, hoa vạn thọ rực rỡ, và bán đủ các loại bánh mứt ngày Tết. Những hội chợ năm nay được tổ chức vào những ngày thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, tức 29, 30 và Mùng một Tết. Những cuộc thi hoa hậu cũng được tổ chức theo trong những ngày ấy. Người Việt tuy sống lâu năm ở hải ngoại nhưng dường như các phong tục, tập quán đã thấm vào trong máu thịt…
Sống xa nơi chôn nhau cắt rốn đã lâu nhưng ca sĩ Nhật Hạ vẫn giữ cho mình những phong tục truyển thống Việt. Trong ngày xuân, ca sĩ Nhật Hạ thương diện áo dài đi thăm viếng bạn bè...
Sống xa nơi chôn nhau cắt rốn đã lâu nhưng ca sĩ Nhật Hạ vẫn giữ cho mình những phong tục truyển thống Việt. Trong ngày xuân, ca sĩ Nhật Hạ thương diện áo dài đi thăm viếng bạn bè...
Sáng Chủ Nhật  (mùng Một Tết ) năm nay, con đường chính của phu phố Little SaiGon là Bolsa sẽ có xe hoa diễn hành như thường lệ mỗi năm, thường rất đông người đến xem. Các đài truyền hình, truyền thanh Việt Nam có những chương trình nói về tục lệ của những ngày Tết, phát nhạc xuân rộn rã, tổ chức những cuộc thi nấu bánh chưng. Ngoài ra, nhiều show ca nhạc, dạ vũ mừng xuân cũng được tổ chức vào dịp Tết, đang quảng bá rầm rộ. Đêm 30 thường những ngôi chùa Việt Nam đầy chật người đi lễ và hái lộc, và tục lệ xông nhà vẫn còn nhiều người tin, nhưng thường thì gia chủ tự xông nhà lấy cho đỡ phiền phức. Vẫn còn nhiều người kỵ quét nhà, cãi vã trong những ngày Tết, và mọi người thường hẹn hò tụ tập ăn uống ở nhà hoặc ngoài hàng quán. Những phu phố Việt đông chật , nhộn nhịp hẳn lên, hàng quán nghẹt người. Nhưng chỉ được một, hai ngày cuối tuần  rồi mọi sự lại trở lại bình thường. Nhịp đời vẫn hối hả…. Dẫu sao, Tết vẫn làm người ta bàn tán, nôn nao và chờ đợi cùng với nhiều niềm vui trong lòng. Chợt nhớ những cái tết ở quê nhà.... Lê Ngọc Dương Cầm