“Cánh tay nữ sinh và sự vô cảm của cánh tài xế" làm Facebook dậy sóng

04/12/2012 11:29
Nam Anh
(GDVN) - Ngày 3/12/2012, bài báo “Cánh tay nữ sinh và sự vô cảm của cánh tài xế” đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của hàng nghìn độc giả với hàng trăm lời động viên, chia buồn được gửi tới hai bạn nữ sinh trong vụ tai nạn. 

Đồng thời, làn sóng phẫn nộ trước thái độ vô cảm của người tài xế một lần nữa khiến cư dân mạng dậy sóng phẫn nộ.
Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 1/12, một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng lao tới với tốc độ khá nhanh trên đường Dương Công Khi (huyện Hóc Môn, TP.HCM) sau đó bất ngờ đâm vào xe máy do hai bạn là Lê Thị Nhật Phương và Nguyễn Tăng Thanh Ngân (học sinh lớp 10, trường PTTH Phạm Văn Sáng, Hóc Môn) điều khiển. Bạn Phương bị xe cán qua người, tử vong tại chỗ, bạn Ngân bị bánh xe đè trên cánh tay. Ngay sau khi gây tai nạn tài xế đã bỏ đi khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc xảy ra, rất nhiều người dân kéo đến. Tiếng kêu khóc của em Ngân “Cứu con…Cứu con” cất lên thảm thiết. Tuy nhiên, mọi người đều đứng đó bất lực nhìn Ngân đau đớn vì bị kẹt một cánh tay dưới bánh xe tải.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
Bà Huỳnh Ngọc Mai (60 tuổi), chủ quán tạp hóa ngay góc ngã tư đường Phan Văn Hớn – Dương Công Khi đã hết lời cầu khẩn các tài xế chạy qua cứu giúp. Trong đó có cả tài xế xe bus chạy tuyến Bến Thành – Xuân Thới Thương nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối. Sự việc kéo dài 1 giờ trong sự đau đớn tột cùng của em Ngân. Cho tới khi một người lạ mặt tới điều khiển chiếc xe dịch chuyển để có thể đưa em Ngân ra ngoài. 
Vụ tai nạn được đăng tải trên mạng đã thu hút hàng nghìn ý kiến của độc giả. Nổi lên 2 luồng ý kiến chính; Một là, chia sẻ với nỗi đau mất mát, nỗi đau thể xác của hai bạn nữ sinh. Hai là, phẫn nộ trước thái độ vô cảm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm của con người trong xã hội. Đặc biệt, là với cánh tài xế.  Độc giả Lovestorm216 thốt lên: “38 tấn cán qua 1 cánh tay nhỏ xíu. Ôi, trời ơi!”. Một bạn có địa chỉ Ma0danh.twd_b…@yahoo.com chia sẻ: “Đọc xong muốn khóc. Cuộc đời không ngờ lại có mấy kẻ vô lương tâm như vây. Chẳng đáng mặt đàn ông. Chúc bạn sớm hồi phục”. Hay bạn Daniel.Style nói: “Thật thương tâm, những gã tài xế quả thật là vô cảm, đáng trách”. “Đọc đến đoạn bao nhiêu lái xe đi qua, mà lời khẩn cầu lùi xe cho em rút tay ra chỉ được đáp lại bằng những cái lắc đầu vô cảm, mà xót xa cho em quá! Cùng là con người với nhau, sao đối xử với nhau còn không bằng con vật. Cầu mong em sớm khỏe lại”, bạn Tottochan8810 phẫn nộ. Độc giả Surfee cũng bức xúc chia sẻ: “1 tiếng đồng hồ, mấy người tài xế đi ngang qua cũng chẳng khác nào người tài xế đã bỏ trốn, mất nhân tính hết rồi”. Đồng tình với ý kiến này, độc giả có địa chỉ Huynhtrang…@yahoo.com cho biết: “Lỗi của người tài xế quá lớn đã đành nhưng theo mình, người mà đáng khiển trách, lên án hơn cả là những người vô tâm, với cái lắc đầu từ chối trước sự sống của đồng loại”. Trong những ý kiến chi sẻ, cũng có những độc giả thể hiện cái nhìn rất khách quan về sự việc. Bạn Hungchuot cho biết: “Đầu tiên xin chia buồn đến 2 gia đình. Nhưng nếu xét về pháp luật thì cả 2 cùng sai. Đầu tiên là do tài xế xe tải. Tiếp theo, là do phía 2 nạn nhân. Chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy mà đã được gia đình cho điều khiển xe gắn máy đi học. Cuối cùng, do nhà trường. Đang trong thời gian ở trường mà lại cho học sinh tự do đi về. Theo quan điểm của mình là vậy”. Cùng quan điển trên, bạn Ngocanh.do.12 nói: “Thương quá. nhưng bạn Hungchuot nói cũng có lý. Nếu người dân mà biết chấp hành đúng luật lệ giao thông thì sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Cái gì cũng có 2 mặt của nó”. Bên cạnh đó, độc giả còn chia sẻ rất nhiều những câu chuyện chính họ được chứng kiến khi tham gia giao thông. Để thấy được sự thiếu ý thức trách nhiệm, sự thờ ơ, vô cảm của con người bây giờ. Một bạn có địa chỉ Thuphuong112…@yahoo.com chia sẻ: “Mình thấy các tài xế hầu hết đều chưa có ý thức trong công việc. Nói thật chứ đang đi mà nghe tiếng còi không đau tim thì cũng suýt chết vì tay lái loạng choạng. Hôm trước, mình đi trên đường, lúc đó là 9h30 tối, không có công an, xe khách được đà cứ thế là phóng nhanh như bay. Bất kể đang có đèn đỏ và đường mình đi là đèn xanh. Lúc đó, may mà mình "cao số" không thì chắc giờ không ngồi đây mà comment (bình luận) nữa rồi”. Tâm sự của độc giả có tên Cô gái: “Mình tự thấy mình là đứa hèn nhát các bạn ạ. Hôm qua, đi xe bus, thấy móc túi mình chỉ dám ôm túi mình cho thật chặt, rồi nói nhỏ với người bên cạnh chứ không dám lên tiếng vạch trần. Hôm nọ, mình đi đường thấy tai nạn cũng không dám chạy lại. Chỉ chụp ảnh rồi chia sẻ lên facebook. Ngày qua ngày, thấy tiêu cực mình cũng giống phần đông những người khác, không dám lên tiếng, chỉ “sống chung với lũ”. Tóm lại, mình không có can đảm làm hành động nghĩa hiệp, nên bản thân thấy tự ti, xấu hổ”. “Phần lớn con người bây giờ sống vì bản thân nhiều. Họ sợ liên lụy. Tôi cũng đã gặp trường hợp tai nạn ở hồ Thành Công. Mọi người túm tụm lại và chỉ nhìn người ta đang bị nạn kêu cứu, rồi xì xào tám chuyện. Nhưng lúc đó tôi với 1 chú bộ đội tới và mang nạn nhân đến bệnh viện. Tôi không phải kể để mọi người khen nhưng tôi thấy mình rất vui và thấy mình không phải là số người vô cảm còn lại”, một bạn Toanhoi chia sẻ.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Nam Anh