Cặp đôi hoàn hảo: "Lò sát sinh" tên tuổi nghệ sỹ?

10/12/2011 13:55
Văn Trinh
(GDVN) - Cặp đôi hoàn hảo kết thúc gần một tuần, nhưng những dư âm buồn của nó thì vẫn còn đọng lại với nhiều người trong cuộc...
2 thí sinh bị “ném đá” nhiều nhất

Người đầu tiên vướng phải “vận đen” khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo chính là Minh Quân. Nam ca sỹ bị khán giả “la ó” bởi tuyên bố sốc bỏ Cặp đôi hoàn hảo ở trước đêm thi thứ 3 do quá bức xúc với cách nhận xét mà anh cho là “vớ vẩn”, không đúng tiêu chí ban đầu của Ban giám khảo (BGK).

Chưa hết bất ngờ, Minh Quân tiếp tục khiến dư luận choáng khi đưa ra tuyên bố: Từ lúc tham gia chương trình đến giờ, anh bỏ mất gần 200 triệu, đồng thời dẫn lời một nghệ sỹ tham gia chương trình: Chỉ mong loại luôn còn "bay show", chứ chừng ấy tiền thưởng nhằm nhò gì! "Một buổi tối tôi chạy show hai, ba nơi đã có kha khá tiền rồi”.
Đàm Vĩnh Hưng và "một nửa" Kim Thư chưa gây ấn tượng trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo.
Đàm Vĩnh Hưng và "một nửa" Kim Thư chưa gây ấn tượng trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo.
“Tiền mất, tật mang” - Minh Quân, Lê Khánh trở thành cặp đôi dừng chơi sớm nhất chương trình, bên cạnh đó là vô số chỉ trích nặng nề dành cho anh. Nhiều cư dân mạng tỏ thái độ thất vọng cho rằng Minh Quân dễ dàng từ bỏ cuộc chơi chứng tỏ anh rất thiếu bản lĩnh. Điều này lý giải việc anh theo nghề hát bao năm vẫn chỉ là một ca sĩ thường thường bậc trung, không thể thành sao lớn. Số khác không ngần ngại khẳng định, Minh Quân đã mượn chương trình Cặp đôi hoàn hảo hâm nóng lại tên tuổi bị “quên lãng” hay mạnh miệng chê Minh Quân cố chấp, nhỏ nhen kiểu... đàn bà.

Một trường hợp khác bỗng dưng trở thành “nạn nhân” bất đắc dĩ bị khán giả chê bai, ác cảm đó là diễn viên Kim Thư. Chị vốn là gương mặt xinh đẹp, ít tai tiếng, có nhiều khán giả yêu mến qua phim truyền hình, thế nhưng, có lẽ, Kim Thơ rời Cặp đôi hoàn hảo trong tâm thế… mất nhiều hơn được.

Dù giành vị trí số 2, nhưng dễ dàng nhận thấy trong số 8 cặp đôi tham gia chương trình, Kim Thư bị khán giả đánh giá là người có giọng hát tệ nhất. Ngay cả việc lọt vào chung kết của cặp đôi Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng đủ khiến cư dân mạng nóng mặt, rầm rầm lên tiếng phản đối: “Giọng hát Kim Thư không xứng đáng lọt chung kết”, “Kim Thư hát quá tệ”, “Kim Thư là thảm họa âm nhạc mới”, “Hát với Kim Thư, Đàm Vĩnh Hưng mất đi đẳng cấp”…

Kết thúc Cặp đôi hoàn hảo, Kim Thư từng thành thật trước báo giới: "Tôi thấy có lỗi với anh Đàm Vĩnh Hưng. Sau những nỗ lực của hai đứa, cái tên Đàm Vĩnh Hưng vẫn bị một phần khán giả lôi vào chửi bới. Tôi tự thấy một phần là do mình không thể làm tốt".

Vận động viên, giám khảo cùng “lĩnh đòn” dư luận

Một người không hề liên quan giới showbiz - vận động viên thể hình Phạm Văn Mách cũng không thoát “hòn tên mũi đạn” từ phía dư luận. Chỉ vì quá hăng say tập luyện cho Cặp đôi hoàn hảo, anh đã thất bại tại giải Vô địch thể hình thế giới.

Cùng với đó, quá nhiều ý kiến chỉ trích, tức giận Phạm Văn Mách ham hố sự nổi tiếng hào nhoáng mà quên đi trách nhiệm 1 vận động viên. Áp lực đè nặng, Phạm Văn Mách phải lên tiếng trong đêm thi thứ 6 rằng anh rất buồn. Chỉ vì không giành giải cao mà mọi người phủ nhận rất nhiều huy chương và nỗ lực trên con đường vận động viên của anh bấy lâu nay.
Ban giám khảo cũng bị "te tua" sau Cặp đôi hoàn hảo.
Ban giám khảo cũng bị "te tua" sau Cặp đôi hoàn hảo.
Tưởng chừng thế là xong, nào ngờ, thêm lần nữa, “lực sỹ biết hát” lại bị đánh giá: “Chưa nổi tiếng mà đã dám quay lưng với khán giả hết lòng ủng hộ anh”!

Mắng thí sinh dự thi te tua, dư luận cũng không quên “nghó nghiêng” tới những phát ngôn của giám khảo. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2011 với tư cách 1 trong 3 giám khảo chính thức với kỳ vọng không nhỏ: cá tính của anh sẽ là một điểm nhấn của chương trình.

Tuy nhiên, xuyên suốt chương trình,  anh chỉ để lại cho khán giả 2 chữ “thất vọng” với “cơn mưa” điểm 10, cách nhận xét “vui là chính”, “huề cả làng” và quá nhiều ưu ái dành cho cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư. Đặc biệt, trong một bài phỏng vấn mới đây, Lê Minh Sơn bất ngờ chê GS Xoay kém thông minh, nịnh khán giả thái quá, phản cảm. Chỉ với vài lời lẽ trên, Lê Minh Sơn lập tức bị khán giả "mắng té tát" rằng phát ngôn quá ngông cuồng, ngạo mạn. Thậm chí, khán giả tỏ ý tẩy chay nhạc sỹ họ Lê như một bài học đắt giá vì dám đánh giá “dìm hàng” người khác.

Nữ giám khảo Siu Black cũng không chiếm được cảm tình của khán giả Cặp đôi hoàn hảo. Giọng ca Tây Nguyên bị cho là đánh mất mình khi đưa ra những lời nhận xét theo kiểu vuốt ve, đôi khi mang tính "dạy đời"! Câu nói “ám ảnh” khán giả nhất chính là: Tôi thích tiết mục của bạn, sau đó là tiếng cười lớn đặc trưng.

Nụ cười bị lạm dụng quá nhiều trong Cặp đôi hoàn hảo gây khó chịu, đến nỗi trên nhiều diễn đàn, giọng cười chị Siu được đưa ra bình luận sôi nổi. Các thành viên mạng xã hội thành lập cả một hội phát cuồng vì giọng cười của Siu Black, nhưng xem ra, phần lớn thành viên hội này thích “châm biếm” giọng cười chị Siu hơn là khen ngợi.

.......

Với sự lôi cuốn của Cặp đôi hoàn hảo, không thể phủ nhận các nghệ sỹ tham gia chương trình có điều kiện mang hình ảnh đến gần gũi với công chúng, người hâm mộ hơn. Có điều, tham gia một cuộc chơi, chuyện được - mất là không thể nói trước, dù người tham gia (thí sinh - giám khảo) có là ai chăng nữa!

Cặp đôi hoàn hảo là một chương trình giải trí – mà suy cho cùng, đã giải trí thì rất nhanh sau đó, nó sẽ bị quên lãng trước vô vàn sự kiện mới của làng showbiz. Còn đã là nghệ sỹ, hãy cứ sống, làm việc và cống hiến cho khán giả hết mình, bằng tài năng thực sự. “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” - trách mắng, chỉ trích của khán giả đôi khi cũng chỉ là hành động xuất phát từ sự yêu mến, hâm mộ mà thôi! Còn sau đó, tiếp tục ở lại trong lòng công chúng được hay không, còn phải xem người nổi tiếng có đủ bản lĩnh, sự cố gắng và đam mê với nghề nghiệp hay không.
Văn Trinh