Chiếc áo trắng "tố cáo" kẻ sát hại dã man bé gái chăn bò

23/02/2014 08:35
Xuân Hòa - Nhuận Ngọc
(GDVN) - Ngày 22/02, tin từ lãnh đạo cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Bình về tội giết người.

Như báo Giáo Dục Việt Nam đã đưa tin, chiều ngày 09/02/2014, em Nguyễn Thị Q (SN 2002) trong lúc đi chăn bò và nhổ rau má ở khu vực sân bay Khe Gát cũ ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị Trần Văn Bình (SN 1999, ở cùng thôn) dùng vật cứng đánh vào đầu và cổ cho đến chết.

Người đã phát hiện ra chiếc áo dính máu của Bình, vật chứng khiến hung thủ phải cúi đầu nhận tội trước tội ác mình gây ra
Người đã phát hiện ra chiếc áo dính máu của Bình, vật chứng khiến hung thủ phải cúi đầu nhận tội trước tội ác mình gây ra

Hung thủ có dấu hiệu tâm thần?

Sau khi gây án, Bình vẫn về nhà và chơi với các em, ăn cơm rất bình thường nên cả gia đình không ai nghi ngờ gì, anh Trần Văn Thái (SN 1977) - bố Bình cho biết.

Xác định Bình là một trong mấy đối tượng hay lảng vảng quang khu vực sân bay khe Gát để chăn bò nên sau khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra, lực lượng công an xã đã gọi Bình lên trụ sở làm việc hai lần nhưng chưa thu được kết quả gì.

“Hơn 12h ngày 16/02, tôi ra sân bay khe Gát để lùa đàn bò thì thấy một chiếc áo trắng vắt trên thành bể nước trong sân bay. 14h chiều tôi ra lại và gặp em trai mình cũng chăn bò gần đó. Tôi nói với chú ấy về chiếc áo, sau đó chúng tôi quyết định báo cho công an, lúc các chú công an lật chiếc áo ra thì thấy vẫn còn vết máu”, ông Phạm Thăng Long (SN 1962) ở thôn khe Gát 1 nói.

Bố của hung thủ Bình vẫn chưa thể tin con trai mình lại dám ra tay sát hại dã man cô bé Q hàng xóm như vậy
Bố của hung thủ Bình vẫn chưa thể tin con trai mình lại dám ra tay sát hại dã man cô bé Q hàng xóm như vậy

Chưa hết bàng hoàng khi biết con trai mình là hung thủ giết người, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1965) – mẹ Bình buồn bã nói: “Tháng 12/2004 Bình bị tai nạn khi đang chơi ngoài đường nên bị ảnh hưởng màng não, vì thế nên con tôi không được khôn ngoan như bạn bè. Dạo này cháu hay kêu đau đầu nên xin phép bố mẹ cho nghỉ học ở nhà chăn bò, cháu mới nghỉ trước Tết, hiện nay cháu vẫn đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội dành cho đối tượng tâm thần”.

Manh mối từ chiếc áo trắng

Từ khi con gái mất, chị Nguyễn Thị C (mẹ nạn nhân) vẫn chưa thể bình tâm được, nghĩ đến đứa con gái ngoan ngoãn chết một cách oan ức là chị lại khóc. Chị C cũng cho biết, Bình và Q mặc dù ở cùng thôn nhưng khác tuổi nên không chơi với nhau, Bình cũng chưa bao giờ đến nhà hay nói chuyện với chị cả, chị cũng không hiểu sao Bình lại có thể ra tay giết chết con gái mình một cách tàn nhẫn như thế.

Từ ngày con mình bị sát hại, chị C đã suy sụp hoàn toàn luôn cần có người đến động viên chăm sóc.
Từ ngày con mình bị sát hại, chị C đã suy sụp hoàn toàn luôn cần có người đến động viên chăm sóc.

“Gia đình chúng tôi rất mong pháp luật sẽ trừng trị thích đáng, đúng người đúng tội. Giờ cả cái làng này ai cũng sợ Bình”, anh Lê Văn Kỳ (51 tuổi) – cậu ruột nạn nhân cho biết.

Một số nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, Bình đã dùng đá đánh Q tổng cộng 3 lần và kích thước cũng như trọng lượng của hung khí (đá) cũng tăng dần. Sau khi Q tử vong, Bình bế Q đến địa điểm cách cống nước khoảng 500m, đó cũng là nơi mà người nhà tìm thấy thi thể của Q. Vì thế nên chiếc áo trắng Bình mặc hôm đó mới dính máu Q.

Chi tiết về chiếc áo trắng trùng khớp với lời lai của một phụ nữ cùng thôn, theo chị này, vào chiều muộn ngày 19/02, trong khi đi làm cỏ ở khu vực di tích lịch sử sân bay Khe Gát có thấy 1 nam thanh niên mặc áo trắng chạy qua rồi mất hút vào rừng bạch đàn. Chị không nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên đó.

Chiếc áo dính máu được tìm thấy trong khu vực sân bay có dính máu Q cũng chính là bằng chứng khiến Bình không thể chối cãi trước cơ quan điều tra. 
Xuân Hòa - Nhuận Ngọc