Chiến sĩ CSGT 2 lần bị 'quái xế' đâm gãy tay, chân

15/02/2013 08:05
Theo Infonet
2 lần bị người vi phạm tông thẳng vào người, 1 lần gãy tay, một lần gãy chân, chấn thương nặng ở nhiều nơi, thế nhưng khi tôi hỏi liệu anh có chùn bước, anh vẫn vui vẻ: "Tôi đang trông khỏi bệnh mà đi làm đây!".

Vị CSGT mà chúng tôi muốn nói tới là Trung tá Hồ Hùng Cường (SN 1969) hiện đang là Đội phó Đội CSGT, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hai lần bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ

Chúng tôi gặp đồng chí Cường tại bệnh xá công an tỉnh Nghệ An khi anh vừa trở về sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện 19/8, Hà Nội. Nằm trên giường bệnh với đôi chân không thể tự đi lại nhưng sắc mặt anh vẫn vui vẻ cười rạng rỡ.

Nặng nhọc nhấc đôi chân được cố định bằng khung khá rườm ra, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, anh Cường cho biết: “Đến nay là hơn 2 tháng tôi nằm viện rồi, biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật cấy ghép, đau đớn lắm”.

Chân dung vị CSGT hai lần bị "quái xế" tông gãy tay, chân.
Chân dung vị CSGT hai lần bị "quái xế" tông gãy tay, chân.

Nhớ lại ngày xảy ra vụ việc, anh Cường vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm đó, vào khoảng hơn 9h sáng, anh cùng đồng chí Lê Việt Anh (Chiến sĩ CSGT thuộc Công an huyện Hưng Nguyên) được phân công đi tuần tra giao thông trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên. Khi đang làm nhiệm vụ tại đường 12/9 thì anh Cường phát hiện một nam thanh niên chở theo sau một cô gái không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, có hành vi lạng lách, rú ga.

Thấy vậy, anh Cường ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, cặp đôi này không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn liều lĩnh lái xe đâm thẳng vào nơi anh đang đứng. Khá bất ngờ với tình huống trên, Cường đã nhanh chóng né người để tránh nhưng vẫn không thoát được.

“Lúc đó tôi đã thổi còi, giơ gậy ra hiệu nhưng thấy cặp đôi này vẫn rồ ga lao thẳng về phía mình. Linh tính mách bảo, tôi lùi ra phía sau rồi quay người sang. Nhưng thật bất ngờ, đối tượng lại đưa chân ra đạp vào người rồi tông xe thẳng vào tôi. Lúc này tôi bị ngã xuống đường và không biết gì nữa; khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong viện”, anh Cường nhớ lại.

Cú tông như trời giáng của quái xế khiến Trung tá Cường bị gãy cả hai chân. Vết sẹo chi chít trên hai đôi chân.
Cú tông như trời giáng của quái xế khiến Trung tá Cường bị gãy cả hai chân. Vết sẹo chi chít trên hai đôi chân.

Sau khi tông vào anh Cường, xe của đôi nam nữ này cũng ngã xuống và họ cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên nam thanh niên nhanh chóng bò dậy, dựng xe máy rồi tháo biển số xe bỏ vào cốp xe bỏ trốn. Riêng anh Cường ngay sau đó được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. Qua chẩn đoán ban đầu, anh Cường bị thương rất nặng, gãy cả hai chân và phải chuyển ra bệnh viện 19/8 ở Hà Nội điều trị.

Ngay sau khi đồng chí Cường bị “quái xế” tông, Công an Hưng Nguyên đá triển khai truy tìm, bắt đối tượng. Không lâu sau đó, hai kẻ gây trọng thương cho anh Cường là Nguyễn Huy Hưng (SN 1993) và Nguyễn Thị Vân, chị gái Hưng đã bị bắt tạm giam, khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ.

Cũng chỉ vì tâm huyết với nhiệm vụ và kiên quyết đấu tranh đến cùng với những đối tượng vi phạm khi tham gia giao thông mà vào tháng 6 vừa qua, anh Cường cũng đã bị một “quái xế” cho vào nhà thương.

Hai chị em Vân và Hưng, kẻ đã lái xe tông thẳng vào đồng chí Cường hiện đang bị tạm giam chờ ngày xét xử.
Hai chị em Vân và Hưng, kẻ đã lái xe tông thẳng vào đồng chí Cường hiện đang bị tạm giam chờ ngày xét xử.

Đó là vào chiều ngày 19/6, anh Cường được cử làm đội trưởng, tiến hành tuần tra kiểm soát giao thông cùng các đồng chí Hoàng Hoa Thám, Trần Huy Danh tại Km 18+600 thuộc QL 46 đoạn qua ngã 3 Đài Liệt sỹ, khối 14, thị trấn Hưng Nguyên. Khi ba đồng chí đang làm nhiệm vụ tại đây thì phát hiện 2 nam thanh niên đang điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm lại còn lạng lách đánh võng.

Thấy vậy, anh Cường đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra với hai đối tượng này. Không những không chấp hành mà hai đối tượng còn lái xe tông thẳng vào chỗ anh Cường đang đứng, hất tung người anh lên đầu xe. Anh Trần Huy Danh, người cũng có mặt trong đội hôm đó nhớ lại: “Hai đối tượng quá liều lĩnh và manh động, chúng bất chấp chúng tôi đang làm nhiệm vụ đã cho xe lao vào người đồng chí Cường. Đợt đó, đồng chí Cường bị gãy xương cổ tay và bị xây xát nhiều nơi trên người”.

Hai lần bị các đối tượng vi phạm giao thông lao xe vào người gây tai nạn nhưng anh Cường chưa một lần bỏ qua cho các đối tượng. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: “Ở cơ quan, đồng chí Cường là một người có năng lực và phẩm chất chính trị, anh ấy luôn luôn có ý thức xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên”.

Trước đó, ngày 19/6, anh Cường cũng bị quái xế tông gãy tay và bị thương ở chân.
Trước đó, ngày 19/6, anh Cường cũng bị quái xế tông gãy tay và bị thương ở chân.

“Sau khi đồng chí Cường bị thương chúng tôi đã nhanh chóng gửi điện báo cho công an tỉnh, đồng thời cử người xuống thăm hỏi, động viên đồng chí Cường. và sắp tới, chúng tôi cũng đã tiến hành làm chế độ chính sách cũng như chế độ khen thưởng cho đồng chí Cường”, Thiếu tá Hùng cho hay.

Không lùi bước trước hiểm nguy

Trung tá Hồ Hùng Cường sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Quỳnh Diện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 1986, anh vào học tại trường trung cấp cảnh sát. Hai năm sau ra trường, anh được phân công về làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Đến năm 1989 thì điều chuyển về công tác tại công an TP. Vinh. Năm 1990, một lần nữa anh thi lại và đậu vào học tại học viện cảnh sát nhân dân. Năm 1995, anh tốt nghiệp ra trường và được điều về công tác tại đội CSGT công an TP. Vinh. Đến năm 2006, anh Cường chuyển về công tác tại công an huyện Hưng Nguyên.

 Năm 2008, anh Cường được đề bạt lên làm đội phó đội phó đội CSGT công an huyện Hưng Nguyên.

Nói về đồng nghiệp của mình, chiến sĩ Hoàng Hoa Thám, thuộc đội CSGT huyện Hưng Nguyên chia sẻ: “Anh Cường là một người rất tâm huyết với công việc, hơn nữa anh sống rất thân thiện và vui vẻ với anh em nên ở trong đội chúng tôi ai cũng quý mến anh ấy”.

Sau nhiều lần dũng cảm đối mặt, kiên quyết những đối tượng vi phạm luật giao thông, giờ đây đồng chí Cường phải làm bạn với chiếc xe lăn.
Sau nhiều lần dũng cảm đối mặt, kiên quyết những đối tượng vi phạm luật giao thông, giờ đây đồng chí Cường phải làm bạn với chiếc xe lăn.

Vừa trò chuyện, anh Cường vừa đưa cho tôi xem tấm phim chụp đôi chân và nói chính anh cũng không ngờ mình lại bị gãy hai chân. Sau đó còn phải phẫu thuật ghép da vì vết thương quá nặng.

Theo các bác sĩ thì đôi chân của Cường đang tiến triển khá tốt. Chiến sĩ Lê Việt Anh, người cùng tham gia tuần tra với Trung tá Cường hôm đó nhớ lại: “Khi đứng bên này ngã tư, thấy anh Cường bị ngã tôi chạy sang và có đuổi theo hai đối tượng nhưng chúng chạy nhanh quá. Ngay sau đó tôi cùng người dân đã đưa anh Cường đi cấp cứu. Giờ nghĩ lại mà thấy sợ, trước đó tôi cũng suýt bị chúng lao xe vào người rồi”.

Suốt buổi trò chuyện, anh Cường cứ băn khoăn về đôi chân của mình, chỉ vào chiếc xe lăn đặt cạnh giường, anh Cường cho biết: “Bác sĩ bảo đôi chân của mình nhanh thì phải 4–6 tháng nữa mới có thể tháo được gông sắt cố định xương và khi đó mới đi lại bình thường được còn bây giờ thì phải ngồi trên chiếc xe lăn này. Mới có thời gian thôi mà đã thấy buồn rồi, bây giờ tôi chỉ mong chân nhanh khỏi để đi làm thôi”.

Mấy hôm trời trở rét, đôi chân của anh lại đau buốt từng hồi khiến đêm đêm anh không thể yên giấc.

Gần 20 năm công tác trong nghề, anh đã phải vượt qua bao gian khó để hoàn thành tốt công việc cũng như làm người cha tốt của hai cô con gái ngoan hiền. Không chỉ được đồng nghiệp quý mến và nể phục, anh từng hai lần nhận được bằng khen của UBND huyện Hưng Nguyên về những thành tích trong đấu tranh với tội phạm.

Trao đổi với thượng tá Lê văn Thái, trưởng công an huyện Hưng Nguyên, ông Thái chia sẻ: “Đồng chí Cường là người rất hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc, với mỗi nhiệm vụ được giao, anh luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc. Tất cả đồng nghiệp trong cơ quan ai cũng quý mến anh Cường và coi anh là tấm gương để học hỏi và noi theo”.

Trước khi chia tay với chúng tôi, đồng chí Cường tâm sự: “Cứ mỗi lần bị nạn, khi trở lại làm việc mình cũng thấy sợ. Nhưng sau đó cảm giác sợ nhanh chóng qua đi, thay vào đó tôi chỉ mong muốn một điều những người tham gia giao thông, đặc biệt là tầng lớp thanh niên hãy có ý thức chấp hành luật pháp hơn”.

Theo Infonet