Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chồng say rượu, vợ bị bạn nhậu cưỡng bức suốt đêm tại nhà

27/11/2012 10:40
Theo Lao Động
Lợi dụng lúc anh T ngủ say, tên Thanh đã dùng vũ lực hãm hiếp chị N suốt đêm, mặc dù nạn nhân cống gắng chống cự nhưng bất lực.

Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT- Công an quận Tân Bình, TPHCM cho biết, cơ quan này đã bắt tên Nguyễn Văn Sáng (SN 1985, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận 1, TPHCM) về hành vi “hiếp dâm”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22-10, chị P.T.T.H (SN 1990, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) tổ chức sinh nhật của mình tại quán bar Vĩ Nhân, trên địa bàn quận 12. Sau khi vui vẻ, ăn nhậu và nốc rượu bia đến say bí tỉ thì tên Sáng (là bạn chị H) - là khách mời đến dự sinh nhật- đã lợi dụng tình huống này, hắn chở chị H không phải về nhà mà thẳng tiến vào khách sạn Đoàn Hoa- số 176 đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình.
Những cô gái là nạn nhân của những tên đồi bại mà nguyên nhân xuất phát từ ăn nhậu.

Những cô gái là nạn nhân của những tên đồi bại mà nguyên nhân xuất phát từ ăn nhậu.

Sau khi đưa chị H vào khách sạn, tên Sáng thực hiện hành vi đồi bại. Theo nạn nhân, vẫn biết Sáng đang “gây chuyện” với mình, nhưng do say rượu bia nên không thể chống cự lại tên cuồng dâm. Sau khi bị hãm hiếp, chị H quá tủi nhục, phải một thời gian dài trấn tĩnh lại mới đến công an trình báo sự việc.

Cũng một vụ cưỡng hiếp khác vừa xảy ra, mà nguyên nhân cũng xuất phát từ “ma men”. Lúc 2h30 rạng sáng 8-11, tại nhà không số thuộc ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM, tên Trần Văn Thanh (SN 1988, quê tỉnh Bắc Ninh, tạm trú huyện Bình Chánh, TPHCM) hãm hiếp chị M.T.N (SN 1992, quê tỉnh Bắc Giang, tạm trú địa chỉ trên).

Theo điều tra của công an, tên Thanh cùng anh P.V.T (SN 1988, quê tỉnh Bắc Ninh- là chồng chị N) cùng nhau tổ chức ăn nhậu ngay tại nhà anh T và chị N. Do ham vui, anh T và Thanh thi nhau cụng ly, tửu lượng yếu nên sau cuộc “vui”, anh T lăn ra ngủ say không biết gì. Lợi dụng lúc anh T ngủ say, tên Thanh đã dùng vũ lực hãm hiếp chị N suốt đêm, mặc dù nạn nhân cống gắng chống cự nhưng bất lực.

Đến sáng hôm sau, nạn nhân đã chạy ra công an trình báo để bắt tên đồi bại, trong khi hắn vẫn còn phê ngủ tại nhà nạn nhân sau khi gây ra vụ án.
Theo Lao Động