Chùm ảnh: Dò dẫm qua cầu khỉ... giữa lòng Hà Nội

19/03/2012 06:53
Giang Kim Thạch/ Lao động
(GDVN) - Người già, trẻ nhỏ, học sinh,... hàng ngày vẫn dò dẫm qua cây cầu bằng những thanh sắt tạm bợ bắc qua sông. Tình trạng này diễn ra đã nhiều tháng qua.
Theo phản ánh của người dân tổ 1, phường phố Tương Mai, quận Hoàng Mai, (Hà Nội), khoảng 3 tháng qua, người dân như bị cách ly chỉ vì dự án thi công cầu khỉ chậm.
Theo phản ánh của người dân tổ 1, phường phố Tương Mai, quận Hoàng Mai, (Hà Nội), khoảng 3 tháng qua, người dân như bị cách ly chỉ vì dự án thi công cầu khỉ chậm.
Cậu học sinh này hàng ngày phải 4 lần qua cầu khỉ...
Cậu học sinh này hàng ngày phải 4 lần qua cầu khỉ...
Bà Nguyễn Thị Hương, người dân khu vực cho biết: Dự án xây mới cầu khỉ do Ban quản lý dự án giao thông đô thị làm chủ đầu tư. Đến tháng 11.2011, cây cầu cũ đã được chủ đầu tư tổ chức tháo dỡ và kể từ đó đến nay người dân qua lại với cầu tạm rất nguy hiểm.
Bà Nguyễn Thị Hương, người dân khu vực cho biết: Dự án xây mới cầu khỉ do Ban quản lý dự án giao thông đô thị làm chủ đầu tư. Đến tháng 11.2011, cây cầu cũ đã được chủ đầu tư tổ chức tháo dỡ và kể từ đó đến nay người dân qua lại với cầu tạm rất nguy hiểm.
Hai ông cháu từ lớp về, phải nhờ sự giúp đỡ của người dân
Hai ông cháu từ lớp về, phải nhờ sự giúp đỡ của người dân
Cả hai ông cháu chênh vênh trêu cầu
Cả hai ông cháu chênh vênh trêu cầu
Những cụ già mỗi khi qua cầu là một thách thức
Những cụ già mỗi khi qua cầu là một thách thức
Đi đón cháu học tại Trường Mầm non 10-10 (trên phố Nguyễn An Ninh), ông Lê Văn Cường bức xúc: “Cứ ngày 2 lần, hơn 3 tháng nay rồi, mỗi khi bế cháu qua được bên kia cầu mà hết hồn. Tôi không hiểu sao, giải phóng mặt bằng chưa xong mà họ đã phá cây cầu cũ. Chính vì vậy hàng trăm hộ dân cùng người qua lại rơi vào cảnh dò dẫm qua cầu…”.
Đi đón cháu học tại Trường Mầm non 10-10 (trên phố Nguyễn An Ninh), ông Lê Văn Cường bức xúc: “Cứ ngày 2 lần, hơn 3 tháng nay rồi, mỗi khi bế cháu qua được bên kia cầu mà hết hồn. Tôi không hiểu sao, giải phóng mặt bằng chưa xong mà họ đã phá cây cầu cũ. Chính vì vậy hàng trăm hộ dân cùng người qua lại rơi vào cảnh dò dẫm qua cầu…”.
Nhiều người tìm lối đi khác, men theo một đường ống qua sông.
Nhiều người tìm lối đi khác, men theo một đường ống qua sông.
Không khác gì... diễn xiếc
Không khác gì... diễn xiếc
Giang Kim Thạch/ Lao động