Công an Gia Lộc bắt đánh bạc, có nổ súng, một người chết

07/02/2018 07:10
Tin, ảnh: ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Công an thực hiện bắt nhóm 6 thợ sơn đánh bài, sau đó có tiếng súng nổ, một trong số 6 thợ sơn đã tử vong.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ cái chết của anh Tăng Đức Liêm (22 tuổi, trú thôn Huyền Bủa, xã Gia Hoà, huyện Gia Lộc) sau khi lực lượng công an nổ súng bắt nhóm đánh bạc.

Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch xã Gia Hoà cho biết vụ việc xảy ra trưa 2/2 tại nhà ông Phạm Văn T. ở thôn Huyền Bủa. Thời điểm đó, lực lượng công an huyện Gia Lộc phát hiện, bắt giữ nhóm đánh bạc tại nhà ông T..

Sau đó, một trong số những người trong nhóm đánh bài là anh Tăng Đức Liêm được phát hiện bất tỉnh ở rãnh nước trước cửa nhà ông T..

Hiện trường nơi công an nổ súng bắt bạc sau đó anh Liêm tử vong
Hiện trường nơi công an nổ súng bắt bạc sau đó anh Liêm tử vong

Theo người dân, trưa 2/2, một nhóm 6 thanh niên làm nghề sơn bả, trong đó có anh Tăng Văn Liêm ngồi chơi bài trên tầng 2 nhà ông T..

Khi lực lượng công an huyện ập vào bắt giữ, anh Liêm đã bỏ chạy ra ban công trước nhà. Sau đó, người dân nghe có 2 tiếng súng nổ và anh Liêm bất tỉnh dưới rãnh nước.

Ông Phạm Văn Đ. (51 tuổi, ở gần nơi công an bắt bạc) cho biết khoảng 13 giờ trưa 2/2, ông đang nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng động lớn rồi có hai tiếng súng nổ.

Ra cổng ông Đ. thấy một người đàn ông mặc áo phao xanh trên tay cầm súng ngắn. Sau đó, ông Đ. thấy 4 người mặc thường phục khênh một thanh niên từ rãnh nước lên đường rồi cho lên xe ô tô chở đi.

Công an Gia Lộc bắt đánh bạc, có nổ súng, một người chết ảnh 2Vụ Công an nổ súng tại chợ đầu mối: Công bố nguyên nhân phạm nhân tử vong

Nhân chứng Phạm Thị Nh. (con gái chủ nhà xảy ra vụ bắt bạc) thời điểm đó chị đang ngủ trưa nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, tiếng người huyên náo rồi có 2 tiếng súng nổ.

Chị Nh. chạy lên tầng 2 thấy đông người, trong đó có một người thông báo cho chị biết lực lượng công an làm nhiệm vụ bắt nhóm đánh bạc, yêu cầu chị ra ngoài để bảo vệ hiện trường.

Chị Nh. chạy ra ngoài thì thấy có mấy người đang kéo anh Liêm từ dưới rãnh nước lên. Phía sau gáy nạn nhân chảy nhiều máu. Anh Liêm được đưa lên xe ô tô chở đi.

Theo gia đình anh Liêm, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hải Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong sáng 3/2.

Tin, ảnh: ĐỖ HOÀNG