Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Cụ bà 82 tuổi bị con đánh: Chồng bị tạm giữ, vợ xúi con chửi bà nội?

10/10/2012 08:01
Thảo Lăng
(GDVN) - "Nguyên nhân chính nằm ở người vợ ông Đức, bà này đã từng chửi nhau với hầu hết các chị em dâu trong nhà, thậm chí chửi cả mẹ chồng. Thế nhưng, ông Đức là người sống phụ thuộc vào vợ, do đó, không thể khuyên nhủ, dạy bảo vợ mình tử tế, khiến bà này càng ngày càng lấn lướt".
Liên quan tới vụ con trai hất tung nồi cơm, hành hung mẹ già 82 tuổi ở Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội, chiều 9/10/2012, phóng viên báo điện tử giaoduc.net.vn đã có mặt tại ngõ 115, đường Nguyễn Khuyến. Qua sự khép nép, lo ngại của những người hàng xóm; qua câu chuyện của anh trai, chị gái và cả vợ ông Nguyễn Đình Đức, “chân dung” con người này đang dần hiện rõ.

"Tôi sợ bị chú ấy đập gạch vào mặt"

Ngay từ đầu ngõ 115 - Nguyễn Khuyến, khi phóng viên vừa hỏi xong địa chỉ nhà ông Đức, bà cụ bán nước đã vội vàng “giữ chân” chúng tôi lại căn dặn: “Nhà đó ghê lắm, các cô chú chớ nên vào”. Khi được hỏi về nguyên nhân, bà cụ nhất quyết "không bàn tán" thêm.

Tiến tới quán nước trà xanh đối diện với căn hộ nơi gia đình ông Đức ở cùng mẹ già và anh chị em, khi nhắc tới cái tên Nguyễn Đình Đức, dường như ai trong quán nước cũng lảng tránh, không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ đến khi phóng viên tìm cách gặp riêng một người phụ nữ và hứa giữ kín danh tính thì bà này mới tiết lộ một số thông tin liên quan tới  ông Đức.

Bà này kể, ở ngõ 115 (ngõ 115 đường Nguyễn Khuyến) này, có lẽ không còn nhà nào chưa chửi nhau, hay đánh nhau với gia đình nhà đó. Ông Đức là người thường xuyên rượu chè, say xỉn. Mỗi khi say thì gây sự với người này, người nọ. Cách đây 2 năm, trong lúc say rượu, ông Đức sang nhà hàng xóm tên Hạnh đòi 300 nghìn đồng. Sang tới nơi, thấy bà Hạnh đang ngủ trên ghế salon, ông Đức chẳng nói chẳng rằng, lấy cả một viên gạch đập thẳng vào mặt bà này. Đó chính là căn nguyên vì sao ông Đức phải chịu án tù 1 năm.

Ông Nguyễn Đình Hạnh ngồi kể với phóng viên về vợ chồng em trai mình.
Ông Nguyễn Đình Hạnh ngồi kể với phóng viên về vợ chồng em trai mình.

Tiếp tục câu chuyện, người hàng xóm này nói, thực ra ông Đức mới mãn hạn tù từ đầu tháng tới này. Nhưng trong thời gian ấy đã nhiều lần gây sự với hàng xóm, thậm chí còn dọa giết một số người (!?). Thế nên, ở đây ai cũng “ngại”, không muốn va chạm với vợ chồng ông Đức. Thậm chí có lúc, đứa con trai 12 tuổi của gia đình này đi qua hàng nước, (không biết ai xui) chửi bới hàng xóm, mà không ai dám nói lại.

Vợ chồng ông Đức, bà Thủy (SN 1969) đều không có công ăn việc làm ổn định. Trước kia, gia đình ông nhận tiền chu cấp từ người em gái sống ở nước ngoài. Nhưng sau một vài lần vợ ông Đức xúc phạm, xích mích với cô em chồng nên gia đình này mất hẳn tiền chu cấp.

Sau đó, cuộc sống cả gia đình trông cậy vào quán bún cá trước cửa nhà bà Thủy. Bà Thủy vợ ông Đức là một người cực kỳ ghê gớm (nguyên văn lời người hàng xóm). Ngày nào bà này cũng đốt 3 bếp than tổ ong để bán hàng, khói than bốc lên mù mịt, không những anh chị em trong nhà mà cả khu phố phải “câm nín” chịu đựng. Bởi vì mỗi lần góp ý là bà này sửng cồ, chửi nhau, còn chồng dọa đánh nhau với hàng xóm.

"Chồng bị tạm giữ, vợ xúi con chửi bà nội"

Hình ảnh con người ông Nguyễn Đình Đức ngày càng hiện rõ hơn qua lời kể của người thân khi chúng tôi tiến sâu vào ngôi nhà của cụ già 82 tuổi.

Ông Nguyễn Đình Hạnh (SN 1956) là anh trai ông Đức kể, nhà ông có 6 anh chị em, thì 4 người hiện đang sống trong căn nhà này, mỗi gia đình ở 1 tầng. Mặc dù đều là người trong nhà, nhưng quan hệ giữa các anh em ông với gia đình ông Đức không được tốt.

Nguyên nhân chính nằm ở người vợ ông Đức, bà này đã từng chửi nhau với hầu hết các chị em dâu trong nhà, thậm chí chửi nhau với mẹ chồng. Thế nhưng, ông Đức là người sống phụ thuộc vào vợ, do đó, không thể khuyên nhủ, dạy bảo vợ mình tử tế, khiến bà này càng ngày càng lấn lướt.

Bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1969), vợ ông Nguyễn Đình Đức.
Bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1969), vợ ông Nguyễn Đình Đức.

Nhiều lần các anh chị em trong nhà có ý định góp ý, khuyên nhủ, nhưng sợ gặp phản ứng quyết liệt từ bà Thủy, ai cũng ngại va chạm nên thôi.

Ông Hạnh nói thêm, từ ngày xảy ra vụ xô xát tới nay, mẹ ông là bà Sen về nhà nghỉ, nhưng bà Thủy không những không thăm hỏi sức khỏe của bà cụ, ngược lại xúi giục 2 đứa con còn non dại của mình chửi bà nội và các bác.

Việc ông Đức đập gạch vào mặt hàng xóm, phải đi tù 1 năm, theo lời ông Hạnh cũng có nguyên nhân gián tiếp từ việc bà Hạnh không biết cách cư xử, xúi chồng đi đòi nợ lúc ông này còn say xỉn. Lần hành hung mẹ già 82 tuổi này cũng không ngoại lệ. Lúc ông Đức đang say rượu, bà Thủy giục chồng xuống phòng bà cụ Sen để hỏi về chuyện sổ đỏ căn nhà đang ở, tại sao vợ chồng ông không được đứng tên?

Bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1952), chị gái ông Đức nói rằng, thực chất ông Đức là người không ghê gớm, xấu xa như hàng xóm, báo chí đã biết. Nhưng ông là người bị phụ thuộc vào vợ, luôn bị vợ sai khiến, chửi rủa nên sinh ra tâm tính không bình thường.

Ngược lại, bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1969) liên tục “tố cáo” gia đình nhà chồng trước mặt phóng viên. Không ngần ngại, bà Thủy liên tục gọi anh chồng mình (tức ông Nguyễn Đức Thanh, anh trai ông Đức) là “con chó”.

Bà này nói, gia đình chồng bà đều là những người không có lương tâm, tình người. Chuyện bà Sen bị hành hung chỉ là bày trò “ăn vạ” để hại con trai. Mục đích của cả gia đình này là đuổi mẹ con bà Thủy ra khỏi nhà…

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thảo Lăng