Điểm mặt những con đường thường xảy ra các vụ cướp giật tại Hà Nội

28/02/2012 13:00
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Không chỉ có TP HCM mà ngay tại Hà Nội, những vụ cướp đường phố đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của mỗi người dân.
Ngày 21/12/2010, hai đối tượng đi xe máy Wave không biển kiểm soát đến đầu phố Lê Đại Hành - Hoa Lư, cướp giật 1 túi xách trong có 100 triệu đồng và 2 điện thoại di động của chị Phạm Hồng Vân (SN 1984, ở quận Hoàn Kiếm)
Ngày 21/12/2010, hai đối tượng đi xe máy Wave không biển kiểm soát đến đầu phố Lê Đại Hành - Hoa Lư, cướp giật 1 túi xách trong có 100 triệu đồng và 2 điện thoại di động của chị Phạm Hồng Vân (SN 1984, ở quận Hoàn Kiếm)
Chiều ngày 12/07/2010, chị Hà Bích Hiếu (ở 467 Bạch Mai - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã đến Công an phường Láng Thượng trình báo về việc chị vừa bị cướp giật trên đường. Vào lúc xảy ra vụ cướp, chị đang đi xe máy đến trước cửa nhà số 694 - Đường Láng - phường Láng Thượng - quận Đống Đa - Hà Nội. Bỗng chị bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật mất 1 chiếc điện thoại di động, rồi chúng bỏ chạy
Chiều ngày 12/07/2010, chị Hà Bích Hiếu (ở 467 Bạch Mai - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đã đến Công an phường Láng Thượng trình báo về việc chị vừa bị cướp giật trên đường. Vào lúc xảy ra vụ cướp, chị đang đi xe máy đến trước cửa nhà số 694 - Đường Láng - phường Láng Thượng - quận Đống Đa - Hà Nội. Bỗng chị bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật mất 1 chiếc điện thoại di động, rồi chúng bỏ chạy
Tối ngày 10/07/2010, cách chỗ bà Nguyệt bị cướp không xa, anh Lê Tiến Tùng (SN1988, ở ngõ 100/59 phố chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa - Hà Nội) đi xe máy Dream biển kiểm soát 33K8-5410 đến trước vườn hoa trường Đại học Công Đoàn - Hà Nội. Bỗng anh bị 2 đối tượng đi xe máy Wave không rõ biển kiểm soát vượt lên ép xe, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu anh Tùng, làm anh ngã, xe đổ xuống đường. Chúng đã cướp xe máy của anh rồi bỏ chạy về phía Ô Chợ Dừa
Tối ngày 10/07/2010, cách chỗ bà Nguyệt bị cướp không xa, anh Lê Tiến Tùng (SN1988, ở ngõ 100/59 phố chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa - Hà Nội) đi xe máy Dream biển kiểm soát 33K8-5410 đến trước vườn hoa trường Đại học Công Đoàn - Hà Nội. Bỗng anh bị 2 đối tượng đi xe máy Wave không rõ biển kiểm soát vượt lên ép xe, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu anh Tùng, làm anh ngã, xe đổ xuống đường. Chúng đã cướp xe máy của anh rồi bỏ chạy về phía Ô Chợ Dừa
11h ngày 10/07/2010, chị Lê Thị Huyền (trú ở số 1066, khu đô thị Văn Quán - phường Văn Quán - quận Hà Đông) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Thập - phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - Hà Nội. Bất ngờ chị bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật 1 túi xách trong có 1,5 triệu đồng.
11h ngày 10/07/2010, chị Lê Thị Huyền (trú ở số 1066, khu đô thị Văn Quán - phường Văn Quán - quận Hà Đông) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Thập - phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - Hà Nội. Bất ngờ chị bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật 1 túi xách trong có 1,5 triệu đồng.
Hồi 11h50' ngày 19/11, tại đoạn đường trước cửa số nhà 231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội xảy ra vụ cướp giật của một phụ nữ đi đường. Nghe tiếng tri hô, nhiều người đuổi bắt, khi đối tượng chạy đến trước cổng sân vận động Thượng Đình vòng rẽ sang bên trái thì bị một số thanh niên bắt giữ
Hồi 11h50' ngày 19/11, tại đoạn đường trước cửa số nhà 231 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội xảy ra vụ cướp giật của một phụ nữ đi đường. Nghe tiếng tri hô, nhiều người đuổi bắt, khi đối tượng chạy đến trước cổng sân vận động Thượng Đình vòng rẽ sang bên trái thì bị một số thanh niên bắt giữ
Chiều 16-12, thượng sĩ Nguyễn Quốc Khánh và thượng sĩ Trần Phi Hùng (đều thuộc đội CSGT số 2) làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh phát hiện một xe máy chạy tốc độ cao và người dân đuổi theo hô cướp. Lập tức Khánh và Hùng tổ chức truy đuổi, vây bắt được hai nghi phạm là Nguyễn Văn Nhạn và Cao Nguyên Sinh, cùng trú ở Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Kiểm tra xe máy, hai chiến sĩ CSGT phát hiện một biển số xe giả, hai điện thoại di động, máy ảnh và điện thoại iPhone 4 là tang vật vụ cướp
Chiều 16-12, thượng sĩ Nguyễn Quốc Khánh và thượng sĩ Trần Phi Hùng (đều thuộc đội CSGT số 2) làm nhiệm vụ tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh phát hiện một xe máy chạy tốc độ cao và người dân đuổi theo hô cướp. Lập tức Khánh và Hùng tổ chức truy đuổi, vây bắt được hai nghi phạm là Nguyễn Văn Nhạn và Cao Nguyên Sinh, cùng trú ở Triệu Đề, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Kiểm tra xe máy, hai chiến sĩ CSGT phát hiện một biển số xe giả, hai điện thoại di động, máy ảnh và điện thoại iPhone 4 là tang vật vụ cướp
Ngày 23/7/2011, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ 3 “teen” nữ dùng bình xịt hơi cay cướp giật tài sản trên đường Xã Đàn, Hà Nội vào chiều tối ngày 22/7. Ba “teen” nữ kể trên là Nguyễn An Thư (SN 1995, trú tại 273 phố Kim Ngưu), Nguyễn Hải Yến (SN 1996, trú tại phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Lan Anh (SN 1995, ở ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Ngày 23/7/2011, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ 3 “teen” nữ dùng bình xịt hơi cay cướp giật tài sản trên đường Xã Đàn, Hà Nội vào chiều tối ngày 22/7.  
Ba “teen” nữ kể trên là Nguyễn An Thư (SN 1995, trú tại 273 phố Kim Ngưu), Nguyễn Hải Yến (SN 1996, trú tại phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Lan Anh (SN 1995, ở ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Khoảng 4 giờ 15, chị Hà Thị Vân, 40 tuổi, ở ngõ Đại Đông, phường Thanh Trì đi tập thể dục trên đê Nguyễn Khoái đã bị cướp giật túi xách trong có một triệu đồng cùng một số giấy tờ khác
Khoảng 4 giờ 15, chị Hà Thị Vân, 40 tuổi, ở ngõ Đại Đông, phường Thanh Trì đi tập thể dục trên đê Nguyễn Khoái đã bị cướp giật túi xách trong có một triệu đồng cùng một số giấy tờ khác
Chiều 5/5/2008, tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 3 Cửa Nam - Đình Ngang thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy, áp sát giật chiếc dây chuyền của chị Phạm Thị Minh (sinh năm 1966, nhà ở 493A Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội)
Chiều 5/5/2008, tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 3 Cửa Nam - Đình Ngang thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy, áp sát giật chiếc dây chuyền của chị Phạm Thị Minh (sinh năm 1966, nhà ở 493A Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội)
Đêm 2/8/2011, tại ngã tư phố Cầu Gỗ - Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, chị Đinh Minh Châu ở phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình ngồi sau xe máy do bạn gái đèo, đang nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng đi trên một xe máy Wave RS màu đỏ áp sát cướp giật chiếc điện thoại di động của chị (trị giá khoảng 1,3 triệu đồng)
Đêm 2/8/2011, tại ngã tư phố Cầu Gỗ - Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, chị Đinh Minh Châu ở phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình ngồi sau xe máy do bạn gái đèo, đang nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng đi trên một xe máy Wave RS màu đỏ áp sát cướp giật chiếc điện thoại di động của chị (trị giá khoảng 1,3 triệu đồng)
Khoảng 12h30 ngày 8/12/2011, tại đường Lê Văn Lương, huyện Từ Liêm, chị Lê Thị Hồng Phượng (SN 1990, sinh viên đại Hoà Bình, tạm trú Hữu Trung, Hữu Hoà, Thanh Trì) đi xe máy, bị 1 đối tượng đi xe máy cướp giật túi xách. Trong túi có 1,3 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân
Khoảng 12h30 ngày 8/12/2011, tại đường Lê Văn Lương, huyện Từ Liêm, chị Lê Thị Hồng Phượng (SN 1990, sinh viên đại Hoà Bình, tạm trú Hữu Trung, Hữu Hoà, Thanh Trì) đi xe máy, bị 1 đối tượng đi xe máy cướp giật túi xách. Trong túi có 1,3 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân
Ngày 27/7/2010, khi tổ tuần tra kiểm soát CSCĐ đang làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, phát hiện hai đối tượng đi trên xe Wave không mang biển kiểm soát bị quần chúng đuổi theo hô cướp. Tổ công tác triển khai đội hình truy bắt, đến đường Lê Thanh Nghị-Giải Phóng, hai anh Trần Anh Nam và Bùi Thanh Liêm đã quật ngã hai tên cướp thu giữ tang vật tại chỗ
Ngày 27/7/2010, khi tổ tuần tra kiểm soát CSCĐ đang làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, phát hiện hai đối tượng đi trên xe Wave không mang biển kiểm soát bị quần chúng đuổi theo hô cướp. Tổ công tác triển khai đội hình truy bắt, đến đường Lê Thanh Nghị-Giải Phóng, hai anh Trần Anh Nam và Bùi Thanh Liêm đã quật ngã hai tên cướp thu giữ tang vật tại chỗ
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)