Diễm My 9x: 'Tôi từng có ý định ca hát'

20/02/2013 16:04
Theo VTV
Diễm My đang tự thưởng cho mình những ngày thư giãn và đi du lịch sau một năm bộn bề công việc. Năm 2012, My đã có một vai diễn lạ, mạnh mẽ đậm chất nam tính trong phim Làn môi trong mưa và trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ với vai Thu trong Những cô nàng độc thân làm mẹ, nửa cuối năm tất bật với bộ phim gây chú ý nhất vào dịp Tết này – Mỹ nhân kế.
- Nhắc đến Mỹ nhân kế, Diễm My nhớ điều gì trước tiên?

Chắc chắn là việc tập võ và đánh võ rồi. Đó là điều tôi và cả ê kíp đã tất bật đến tối ngày, liên tục trong suốt hơn nửa năm. Khi nhận vai, tôi phải trải qua 2 tháng rưỡi tập võ ở Sài Gòn, rồi ra Cam Ranh tập với bối cảnh và quay phim trong 2 tháng rưỡi nữa.



Nhiều ngày, quay xong, khi tắt nắng, diễn viên nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi lại tiếp tục tập võ đến tối muộn. Các động tác rất khó và quá nhiều cảnh hành động đòi hỏi diễn viên phải nhớ bài, tập trung cao độ nếu không sẽ bị chấn thương ngay. Tôi rất cẩn thận nhưng cũng bị một vết chém vào tay may mà không nghiêm trọng.

- Nghe cách Diễm My kể về chuyện tập võ, đánh võ rất hào hứng, vui vẻ như thể bạn sẵn có tố chất đam mê với các pha hành động?


Những gì càng mạo hiểm càng kích thích tôi thử sức. Ban đầu tôi nghĩ, đóng võ thuật cũng như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội được thử sức cảm giác mạnh. Thế nên khi được chọn vào vai Mai Thị, tôi gác lại tất cả mọi công việc để dồn sức cho phim.

Nhưng khi vào tập võ thì thực sự tôi cảm thấy đuối. Vốn dĩ thể lực tôi không tốt, những bài tập với cường độ quá nặng, đủ cả hít đất, đánh đao, kiếm, đu dây, lộn nhào, cầu mây… kéo dài từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối khiến tôi đau nhức đến mức không thể ngủ được.

Tôi nghĩ, mình làm được một phần những gì đã tập là tốt rồi. Thế mà khi ra phim trường, ê kíp làm sung quá, ai nấy đều quyết tâm, nỗ lực không chỉ 100% mà tới 200% . Đến giờ tôi có thể khoe là tôi tự đảm nhận hầu hết các pha hành động, trừ những động tác quá khó, quá mạo hiểm mới cần đến người đóng thế.

- Phải chăng cuộc đua tài, đọ sắc của 5 mĩ nhân giữ các vai quan trọng nhất của phim, tạo nên khí thế?

Được đóng cùng những diễn viên đi trước mà mình ngưỡng mộ là vinh dự và áp lực lớn cho một diễn viên trẻ như tôi. Nhưng tôi cũng có sự tự tin nhất định về khả năng diễn xuất và những kinh nghiệm mà mình có. Điều quan trọng là đạo diễn biết cách sắp xếp để mỗi cô gái trong Mỹ nhân kế đều có tính cách riêng, đất diễn và sức hấp dẫn riêng.



Như nhân vật Mai Thị của tôi vẫn có nét hiền lành, trong sáng và có cả tình yêu nữa. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rất tôn trọng diễn viên để họ thoải mái sáng tạo, hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Sự cạnh tranh, nếu có, theo tôi cũng theo hướng tích cực để mọi người thêm quyết tâm, nỗ lực cho vai diễn. Còn ngoài đời, tôi thấy các chị Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên rất hòa đồng và dễ gần.

Cũng xung quanh bộ phim Mỹ nhân kế, đã có không ít bình luận thiếu thiện ý về những bức hình gợi cảm, những câu chuyện gây sốc về cảnh nóng của Diễm My. Liệu những phản hồi tiêu cực có khiến bạn bị phân tâm.

Tôi luôn quan tâm đến ý kiến phản hồi, bình luận trên mạng xã hội, xung quanh các bài báo về mình. Đọc để biết, chọn lựa những gì cần tiếp thu và thay đổi nhưng không vì thế mà để dư luận chi phối mình quá nhiều. Tôi không muốn dùng scandal dù nhiều trường hợp cho thấy, scandal có thể khiến mình nổi như cồn. Còn về chuyện cảnh nóng trong phim, do lần đầu tiên diễn cảm xúc mãnh liệt nên khi được hỏi tôi cũng vô tư chia sẻ thông tin.

- Làm nghệ sĩ xem ra khó quá nhỉ, cứ giữ hình ảnh trong sáng, nhẹ nhàng thì bị phàn nàn là nhàm chán, muốn đột phá, lột xác thì bị cho toan tính làm scandal để nổi?

Cân bằng được điều đó cũng không quá khó, chỉ cần mình biết đâu là điểm dừng. Qua những lần đóng phim tôi đã trưởng thành hơn, hướng tới sự gợi cảm, quyến rũ nhưng không phản cảm. Cách đây vài năm tôi khá lúng túng về xây dựng hình ảnh vì vốn dĩ tôi sơ sài, đơn giản quá. Giờ tôi có thêm một số người bạn tư vấn, hỗ trợ mình và chủ động tìm kiếm sự thể hiện chứ không an phận chờ đợi.

- Làng giải trí hiện không thiếu các cô gái trẻ cùng trang lứa, đẹp, có năng lực, đam mê. Đâu là thế mạnh của My?

Tôi đã tham gia một số cuộc thi sắc đẹp và thấy rằng, chiều cao luôn là hạn chế mà mình không khắc phục được. Tôi từng có ý định ca hát vì giọng mình không tệ, nhưng thử rồi mới thấy mình không nhiều hứng thú. Khi được diễn xuất, được hóa thân vào các nhân vật trong phim tôi mới thực sự say mê. Theo tôi sự chuyên tâm, định hướng rõ ràng sẽ giúp mình có được những bước đi chắc chắn trên con đường nghệ thuật.

- Bạn có tính đến chuyện thay đổi nghệ danh hay không, Diễm My 9X nghe teen quá!


Ba mẹ mong ước tôi được một phần của cô Diễm My nên chọn cái tên đó cho tôi. Đúng là, không mấy người tên lại có con số kiểu thế, thôi thì cứ coi như một cách nhận biết riêng. Thay vì băn khoăn về chuyện thay đổi tôi mong có thể tạo dựng được thương hiệu của riêng mình.

- Diễm My luôn nhắc đến ba mẹ như là người dẫn dắt vào con đường nghệ thuật, nhưng hiện làng giải trí không ít những ồn ào, những góc tối. Diễm My đã có nền tảng khá tốt lại sắp tốt nghiệp trường ĐH Ngoại Thương, sự ủng hộ từ gia đình liệu như thế nào?


Cho đến giờ ba mẹ vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng tôi vì tôi đang làm tốt cả nghệ thuật và học hành. Làng giải trí xô bồ thế nào tôi không tường tận, có thể vì mình may mắn nên ít va vấp, không vướng phải những tai tiếng. Ở trường Ngoại Thương, tôi học cũng khá, năm sau sẽ làm luận văn tốt nghiệp. Dù đam mê hoạt động nghệ thuật nhưng tôi luôn nghĩ phải học hành đến nơi đến chốn.

Tôi đã kết hợp với một số người bạn để mở nhà trẻ và một vài dự án kinh doanh nữa cũng có thể khởi động vào năm tới. Tôi coi đó là sự hỗ trợ để nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, vì cát xê đóng phim vẫn còn khá thấp. Tôi yêu các vai diễn như yêu bữa cơm gia đình thân thiết thường ngày nên ba mẹ sẽ không bao giờ bắt tôi phải thay đổi đâu.

Cảm ơn Diễm My!

Theo VTV