Chưa hết bàng hoàng bà Dương Thị Mậu (73 tuổi) chủ ngôi nhà trước miệng hố tử thần kể lại: “Vào thời điểm chiều tối hôm qua, khi đang cho lợn ăn sau nhà thì nghe tiếng nổ lớn, biết là có chuyện nên tôi chạy ra đầu nhà gần đường thì hoảng hồn có một hố sâu hun hút không đáy lù lù trước cửa nhà mình. Biết là hố tử thần gõ cửa nên tôi vội kêu bà con xunh quanh tới xem.”
|
Hố tử thần nuốt phần sân và một đoạn đường liên thôn trước nhà bà Nguyễn Thị Dậu, khu 3, xã Ninh Dân |
Theo quan sát của phóng viên, hố tử thần này đã nuốt trọn sân, vỉa hè, giầm nhà và một góc đường liên thôn. Nó có độ sâu chừng hơn 10 m, với bán kính rộng chừng 7-8 m và hình tròn. Nó nuốt trọn hoàn toàn phần sân, vỉa hè nhà bà Mậu (chủ ngôi nhà bị ảnh hưởng lớn nhất) và lấn ra nửa đường.
Ngoài ra hố xụt còn nằm vào giữa đường ống dẫn nước, ống điện cáp quang. Xung quanh miệng hố tử thần là nơi tập trung đông dân, cách đó chừng vài chục mét là một cái chợ họp bán hàng này.
Rất đông người dân trong thôn đã tới xem tận đáy cái hố từ thần. Không một chiếc ô tô nào giám đi qua tuyến đường này nữa. Nhiều đi xe máy qua hiếu kì ngó xem.
Theo người dân ở đây cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra sụt lún mà trước đó, vào rạng sáng 22/8 cũng xuất hiện tình trạng sụt lún ngay trước nhà bà Dậu.
Trần Kháng