Diễn biến vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác nạn nhân xuống sông

28/10/2013 07:08
Đỗ Tuyết (tổng hợp)
(GDVN) - Ngay sau khi vụ việc bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng phi tang gây xôn xao và chấn động dư luận. Đến nay, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm sáng tỏ...

Từ sự mất tích bí ẩn của người vợ

Sáng ngày 22/10, gia đình Nguyễn Hữu H. (SN 1973, ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng ngồi không yên khi chị Lê Thị Thanh H. (SN 1974) - vợ anh, đột ngột biến mất một cách bí hiểm.

Cả gia đình tỏa đi khắp nơi để tìm chị H. nhưng không ai biết chị ở đâu. Trước đó, vào sáng ngày 19/10, chị H. lấy chiếc xe máy Lead, đi khỏi nhà rồi từ hôm đó không thấy về. Đến 0h10’ ngày 20/10, anh Hữu H. nhận được một cuộc điện thoại của người lạ nói đã tìm thấy xe máy của vợ anh tại khu vực Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Trên xe còn nguyên chìa khóa, túi xách và tài sản. Ngay sau đó, anh Hữu H. đã đến cơ quan công an trình báo về sự mất tích khó hiểu của vợ mình.

Anh Hữu H. cho biết vào sáng ngày 22/10, khi giặt quần áo cho vợ, anh thấy phiếu thanh toán tại cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường ghi ngày 18/10, trước thời điểm chị H. mất tích 1 ngày. Sáng ngày 22/10, anh được Công an Hà Nội thông báo rằng Thẩm mỹ viện Cát Tường (nằm trên đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau khi làm chết người, thay vì khai báo với cơ quan chức năng, Giám đốc thẩm mỹ viện đã ném xác chị H. xuống sông Hồng để phi tang.

Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người và ném xác phi tang
Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người và ném xác phi tang

Theo tài liệu điều tra ban đầu vào ngày 18/10, chị này đã đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường đăng ký làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực. Chị H. đã đặt cọc 50 triệu đồng và được các nhân viên hẹn 11h ngày 19/10 đến làm phẫu thuật.

10h ngày 19/10, theo đúng lịch hẹn, chị H. đến Trung tâm, làm các thủ tục theo yêu cầu. Trưa hôm đó, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, đã cùng 3 nhân viên của trung tâm tiến hành hút mỡ, nâng ngực cho chị H..

Ông Tường đã dùng ống bơm kim tiêm loại 50cc, hút khoảng 11 ống bơm mỡ từ phần bụng của khách hàng, sau đó, dùng các ống bơm kim tiêm nói trên bơm lượng mỡ vừa hút được từ bụng chị H. vào hai bên ngực của chị này. 

Xong xuôi, ba nhân viên Vân, Hoa và Thư đưa chị H. ra phòng ngoài nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, chị H. có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Thấy vậy, bác sỹ Tường đã tiêm cho chị H. một liều thuốc Diafegam 10mg thì chị H. không còn các biểu hiện như trên nữa.

Tuy nhiên lúc sau chị H cơ thể và nét mặt chị Huyền tím lại, ông Tường chỉ đạo nhân viên cho chị Huyền thở ô xy và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Một lúc sau, ông Tường quay lại cơ sở thẩm mỹ kiểm tra, phát hiện nạn nhân đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng và tiếp tục tiến hành các biện pháp cấp cứu nhưng bất thành.

Ném xác phi tang lúc nửa đêm

Sau khi chị Huyền tử vong, do sợ trách nhiệm, ông này đã cho các nhân viên nghỉ về nhà, sau đó thu dọn đồ đạc, chở máy tính, sổ sách cùng một số dụng cụ mang đi chỗ khác giấu. Tối cùng ngày, ông Tường lấy xe ô tô của mình mang BKS 29A-488.81, cùng nhân viên bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi, ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) mang xác nạn nhân lên ôtô.

Sau đó, Tường nhờ Đào Quang Khánh mang đồ đạc tài sản của chị Huyền gồm 1 xe máy Lead, điện thoại, túi sách, giấy tờ tùy thân, mang đi vứt ở khu vực đường Cổ Linh thuộc địa bàn phường Thạch Bàn. Khánh lên ôtô cùng BS Tường chạy về cầu Thanh Trì, khoảng 23h30, BS Tường dừng xe, cùng Khánh khiêng xác chị Huyền vứt xuống sông.

Sự việc được đưa ra ánh sáng

Đến 23h ngày 19/10, trên đường đi xem phim từ Vincom về, đến đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, anh Vũ Văn Tuấn (SN 1990, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) phát hiện trên vỉa hè có một xe Lead màu đen đỗ nghiêng trên vỉa hè, chìa khóa còn cắm ở ổ điện, móc xe treo một túi xách nhỏ. Anh này đã gọi thêm hai người bạn mình đến.

Mọi người cùng mở chiếc túi, thấy bên trong có hai thẻ ATM, một điện thoại Nokia màu đỏ, CMTND mang tên Lê Thị Thanh H. Anh Tuấn mở chiếc điện thoại ra, thấy bên trong có nhiều cuộc gọi nhỡ, đã gọi lại vào một số, thông báo về việc phát hiện chiếc xe và chiếc túi của nạn nhân. Ngay sau đó, anh Nguyễn Hữu H. (SN 1973, ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đến địa điểm nơi phát hiện ra chiếc xe của vợ mình.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường bị bắt giữ. Ảnh: Lê Dương/ Tiền Phong
Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường bị bắt giữ. Ảnh: Lê Dương/ Tiền Phong

Nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Qua quá trình điều tra, xác định chị H. từng tâm sự với một số người quen rằng, chị có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Do đó, cơ quan điều tra đã rà soát các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội.

Tối ngày 21/10, cơ quan công an xác định được việc chị H. đã đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường hút mỡ, nâng ngực rồi bị tử vong. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường là Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, HKTT tại xóm 6A xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội).

Trong khi khám xét khẩn cấp hai nghi phạm Tường và Khánh, thu giữ máy móc, tài liệu được ông Tường chỉ đạo mang đi cất giấu. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, làm rõ lộ trình phi tang thi thể nạn nhân và tạo dựng hiện trường giả của hai nghi phạm.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 15 nhân viên thẩm mỹ viện để làm rõ hành vi của những người có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh thành Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh tổ chức rà soát, truy tìm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền.

Thẩm mỹ viện Cát Tường không được cấp phép hành nghề 
Sau khi sự việc thẩm mỹ viện cát Tường làm chết người, trước đó, ngày 24/10 ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, tất cả các cơ sở thẩm mỹ hay phẫu thuật thẩm mỹ đều không được phép phẫu thuật nâng ngực hay hút mỡ. Trong khi đó, thẩm mỹ viện Cát Tường không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh do Sở Y tế cấp mà chỉ có giấy phép kinh doanh không có điều kiện do Phòng Y tế Quận Hai Bà Trưng cấp từ tháng 5/2013. 
Với đăng ký kinh doanh không điều kiện nêu trên thẩm mỹ viện chỉ được thực hành những thao tác kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp đơn giản cho người dân như mát xa mặt, làm đẹp da mặt hay thư giãn...
Ngoài ra Ông Nguyễn Việt Cường  cho biết thêm Thẩm mỹ viện Cát Tường do BS Nguyễn Mạnh Tường làm GĐ không được cấp phép hành nghề, nhưng thẩm mỹ viện này đã quảng cáo và thực hiện các dịch vụ như bơm ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt với giá 30-60 triệu đồng/dịch vụ. Như vậy là coi thường pháp luật mà làm phẫu thuật nâng ngực và gây ra cái chết cho chị Huyền. 
Tìm kiếm xác nạn nhân trong từng tia hi vọng
Sau khi nhận được thông báo về cái chết của con mình. Ngay lập tức chiều 22.10, gia đình ông Lê Văn Hiền - là bố của nạn nhân-cùng cơ quan CA đang phối hợp tìm kiếm xác chị Huyền trên các tuyến sông được khoanh vùng.

Vào khoảng 15 giờ 15 chiều 26/10 tại khu vực trạm bơm ở bến đò Vạn Phúc, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội đã phát hiện một thi thể trôi sông đã phân hủy đến biến dạng. Nhiều người dân đã kéo đến hiện trường vì cho rằng đó là thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình chị Huyền cũng đã có mặt để nhận dạng. Tuy nhiên, sau đó xác định đấy là thi thể của nam giới.

Đến ngày 27/10, thân nhân của chị Huyền vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm thi thể chị ở khu vực sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thanh Trì. Những tia hy vọng vẫn được nhen nhóm với nhiều lời giúp đỡ, chỉ dẫn của nhiều người dân từ khắp nơi trong cả nước.

Đã gần 10 ngày sau nhiều nỗ lực tìm kiếm trên hàng trăm km lưu vực sông Hồng và lặn tìm quanh cầu Thanh Trì, thi thể chị vẫn chưa được tìm thấy.

Hình thức xử phạt cho bác sĩ Tường

Nói về hình thức xử phạt bác sĩ Tường,  luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP.HCM)  cho rằng: Nếu trong quá trình điều tra và kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân đã chết trước khi bị ném xuống sông do hành vi yếu kém chuyên môn thì hành vi của bác sĩ Tường có dấu hiệu của tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” theo điều 99 BLHS và hành vi vứt xác nạn nhân là tình tiết tăng nặng theo điểm O khoản 1 điều 48 BLHS vì “Có những hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm”.

Nếu sau khi xảy ra vụ việc, bác sĩ Tường đến trình báo ngay với cơ quan chức năng thì đó sẽ được xem là hành vi tự thú trước khi cơ quan chức năng phát giác, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi xem xét hình phạt.

Theo Luật sư Hà Thị Thánh - Giám đốc Công ty Luật Song Thanh (Hà Nội), trong trường hợp không tìm thấy thi thể nạn nhân thì Cơ quan điều tra phải dựa vào lời khai của ông Nguyễn Mạnh Tường và các nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường, đồng thời xin ý kiến của cơ quan chuyên môn và căn cứ vào các chứng cứ khác để buộc tội các bị can.

Trong trường hợp này (không tìm thấy thi thể nạn nhân), vì không thể tìm thấy chứng cứ buộc tội nặng hơn nên phải áp dụng nguyên tắc kết tội theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, vì vậy ông Tường và đồng phạm có nhiều khả năng bị truy tố về "Tội vô ý làm chết người" hoặc "Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính" hoặc "Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác."

Theo Điều 242, Bộ luật hình sự, tùy vào mức độ mà người phạm “Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác,” có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội danh này còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Đối với “Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”, theo quy định tại Điều 99, Bộ luật hình sự, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm./.
Đỗ Tuyết (tổng hợp)