Được tặng vé máy bay, nữ công nhân nghèo lần đầu về quê chồng ăn Tết

15/02/2018 14:18
Hồ Thu
(GDVN) - Em rất vui và hạnh phúc, cảm ơn Vietjet và hội thanh niên đã tổ chức chuyến đi rất ý nghĩa, cho tất cả mọi người, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Trên chuyến bay yêu thương chiều 29 Tết của hãng hàng không Vietjet chuyên chở 150 công nhân, sinh viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, hạnh phúc bậc nhất có lẽ chính là đôi vợ chồng mới cưới Ngô Hồng Minh và Nguyễn Văn Giáp.

Hạnh phúc đựng trong tấm vé yêu thương

Hồng Minh 32 tuổi là công nhân trong một nhà máy gỗ ở khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

Giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt trắng trẻo, hiền hoà, cô khá bẽn lẽn ngồi bên chồng trên chuyến bay đặc biệt ngày 29 Tết từ Tân Sơn Nhất tới Nội Bài.

Chồng cô, Nguyễn Văn Giáp không giấu được cảm xúc bồn chồn, hồi hộp mối khi máy bay chuẩn bị cất/hạ cánh.

Quê ở Hải Dương, hơn 10 năm xa quê, lập nghiệp ở thành phố công nghiệp lớn nhất nhì cả nước song đây mới là lần đầu tiên Giáp được đi máy bay.

Đời công nhân lo cuộc sống hàng ngày đã là khó nên năm bào dành dụm được thì em mới về quê ăn Tết, năm nào chi tiêu nhiều hoặc có việc nhà thì em chỉ gửi tiền Tết về biếu mẹ, còn ở lại Đồng Nai đi làm dịp Tết kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Những năm trước, về quê đi mua vé ô tô, mấy ngày mới về tới nhà vừa mệt vừa tốn nhiều thời gian”, Giáp chia sẻ.

Hai năm trước, Giáp gặp và yêu thương Hồng Minh, cô công nhân kém mình 2 tuổi, quê gốc ở Hà Tây.

Minh làm ở xưởng gỗ, thu nhập cũng không dư giả gì, vì vậy, từ khi quen, yêu nhau tới khi quyết định đi tới hôn nhân, Giáp chỉ gửi ảnh Minh giới thiệu với gia đình chứ chưa có điều kiện đưa cô về gia mắt nội, ngoại, họ hàng.

Mấy tháng trước bọn em đã tổ chức đám cưới nhưng cũng không có điều kiện để mời gia đình bên chồng vào dự.

May mắn Tết này đoàn thanh niên Khu công nghiệp thông báo chương trình chuyến bay yêu thương của hãng hàng không Vietjet phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức nên vợ chồng em được nhận vé máy bay miễn phí về quê anh ấy đón Tết, ra mắt họ hàng”, Hồng Minh kể.  

Gương mặt tràn đầy hạnh phúc sau khi trải qua chuyến bay vui vẻ, an toàn, cô chia sẻ thêm:

"Mẹ chồng biết em về rất mừng, đã thông báo với họ hàng cả rồi, giờ cả nhà đang chờ vợ chồng em về ăn cơm tất niên.

Em rất vui và hạnh phúc, cảm ơn Vietjet và hội thanh niên đã tổ chức chuyến đi rất ý nghĩa, cho tất cả mọi người, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết, sum họp với gia đình".

Còn chồng cô, anh Giáp thì “bật mí”: khi đám cưới chưa có điều kiện mời họ hàng tới dự nên nhân dịp về quê ăn Tết, gia đình anh sẽ tổ chức vài mâm cơm để Hồng Minh chính thức ra mắt họ hàng.

Đong đầy niềm vui Tết đoàn viên

Cũng như vợ chồng Hồng Minh, cô công nhân nghèo quê Phú Thọ Nguyễn Thị Lung (29 tuổi) đã bảy năm đón giao thừa cùng anh chị em dãy trọ nghèo ở Bình Phước.

“Mỗi dịp Tết, tôi lại nhớ mẹ và các em, thèm cùng cả nhà nấu bánh chưng suốt đêm như xưa”, Lung nén nước mắt tâm sự.

Trong ký ức của Lung, mùa xuân ở Phú Thọ rét buốt nhưng ấm áp, cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng trông bánh chưng với những câu chuyện không đầu không cuối, đầu ắp tiếng cười.

Thu nhập của hai vợ chồng tầm 12 triệu đồng mỗi tháng. Trừ hết chi phí học hành của con, ăn ở, cả hai mới dư dả 4-5 triệu đồng một tháng, chia đôi gửi về nội ngoại.

Nhiều năm nay vợ chồng Lung không dám nghĩ tới việc về quê ăn Tết.

Tết của họ, là dăm ngày nghỉ quẩn quanh trong xóm trọ công nhân, những món ăn tươi hơn ngày thường đôi chút, tấm áo mới cho con cũng phải dụm dành.

Được xướng tên trong danh sách 20 hoàn cảnh khó khăn được tỉnh đoàn Bình Phước tạo điều kiện về quê ăn Tết, tặng vé máy bay miễn phí đến Hà Nội, bố trí xe khách đưa về tận quê, Lung kể đã bưng mặt khóc và gọi điện ngay về cho mẹ thông báo “Tết này con với bé KyNa sẽ về ”.

Nhìn hai mẹ con Lung luấn quấn đón cái lạnh miền Bắc thân thương khi bước chân xuống tàu bay, những người thực hiện chuyến bay cũng không khỏi xúc động.

Mắt Lung cứ đỏ hoe suốt dọc hành trình, cô bảo vạn lời muốn nói và cảm ơn chương trình ý nghĩa, đã giúp cô trở về quê hương ăn Tết sau 9 năm đón Tết phương xa.

Và còn nhiều lắm những hoàn cảnh, những câu chuyện nghẹn lòng nhưng ấm áp vô vàn trên chuyến bay yêu thương chuyên chở 150 công nhân, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có quê ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa…về quê ăn Tết.

Ngay khi hạ cánh tại Sân bay Nội Bài, các bạn thanh niên được xe của ban tổ chức đón đưa miễn phí về các tỉnh Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ,...

Hãng hàng không Vietjet cũng gửi tặng các hành khách đặc biệt những món quà vui xuân đầy ý nghĩa.

Được biết, chương trình “chuyến bay yêu thương” nằm trong chuỗi sự kiện Vietjet đồng hành cùng Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam trên tàu bay sơn biểu tượng “Tôi yêu tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động ý nghĩa như bảo vệ môi trường, làm sạch biển, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, tặng vé miễn phí cho người nghèo, sinh viên, học sinh về quê ăn Tết và các hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc.

Hồ Thu