Gặp bà trùm đường dây đánh ghen thuê ở Huế

12/07/2012 11:37
Hàng chục năm nay, người phụ nữ có tên Châu “gà” (tên gọi khác là Châu “đen”), cầm đầu đường dây đánh ghen thuê “có số má” tại TP.Huế. Phóng viên NTNN đã thâm nhập đường dây này.

Tiếp cận bà trùm

Sau một thời gian dò la thông tin, tôi và một đồng nghiệp nữ vào vai những người đi thuê dịch vụ đánh ghen để tiếp cận Châu “gà”. Theo chỉ dẫn của một chị làm nghề giữ xe ở chợ Đông Ba, chúng tôi tìm đến quán nhậu Phố Đêm trên đường Trịnh Công Sơn tìm bà trùm này.

Bà trùm đánh ghen thuê Châu “gà”.

Bà trùm đánh ghen thuê Châu “gà”.

Nghe chúng tôi trình bày nhu cầu, một cô gái trẻ ở quán liền nói “chắc mệ giúp được”. Rồi cô gái bảo chúng tôi đi vòng sang đường Chi Lăng một đoạn, khi nào nhìn bên phía tay trái có ngôi nhà lớn đang xây, thì đi vào cái kiệt (hẻm) đối diện với ngôi nhà này. Đi sâu vào kiệt này sẽ đến nhà bà Châu.

... Nghe chúng tôi gọi, một phụ nữ trạc 60 tuổi đang nằm trên ghế salon xem tivi đứng dậy bảo mình chính là Châu. Mặc dù bề ngoài trông khá già, nhưng tướng mạo hầm hố, giọng nói giống như đàn ông và cách hút thuốc lá sành điệu chứng tỏ Châu “gà” là một đàn chị có nghề.

Nữ đồng nghiệp vờ bảo rằng, chúng tôi là giáo viên đang công tác tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Chúng tôi có một người bạn là giáo viên đang mang bầu 8 tháng. Chồng của chị này là công nhân của một nhà máy bao bì ở thị xã Hương Thủy, đang cặp kè với một phụ nữ làm nghề cắt tóc “ôm” ở thị trấn Phú Bài. Chị bạn có nhu cầu thuê người đánh ghen người tình của chồng nên nhờ chúng tôi đi thuê giúp, hết bao nhiêu tiền cũng chi.

Nghe nói vậy, Châu “gà” liền bảo: “Chừ dằn mặt hắn hí?”. Chúng tôi hỏi dằn mặt là sao, Châu “gà” nói là cho người gặp đánh cô gái cắt tóc kia và chửi bới, dọa rạch mặt, cắt tóc để uy hiếp tinh thần. Hoặc có thể rình bắt tại trận 2 người kia đang tằng tịu rồi gây gổ, chửi bới.

Tuy nhiên, theo Châu “gà”, việc “bắt tại trận” sẽ gây ra tác dụng ngược, đó là việc người đàn ông trên vì nhục nhã, xấu hổ mà bỏ vợ. Chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ hiệu quả của việc đánh ghen thì Châu “gà” liền khoe rằng mình đã thực hiện cả nghìn, cả tỷ vụ đánh ghen lớn nhỏ thành công.

Đánh ghen… liên tỉnh

Chúng tôi hỏi để thực hiện vụ đánh ghen cần phải huy động bao nhiêu người, Châu “gà” bảo rằng mình có đệ tử làm: “Làm cái chi cũng phải có đào có kép chớ, không thì răng mà làm được”.

Chúng tôi tỏ ý tổ chức một cuộc nhậu để được gặp đám đệ tử của bà vào ngày sau đó, Châu “gà” lập tức đồng ý. Nữ đồng nghiệp than thở không hiểu vì sao chồng của chị giáo viên trên cứ chết mê chết mệt cô gái cắt tóc “ôm” kia, bao nhiêu tiền kiếm được đều đem cho cô này, Châu “gà” bảo là do gái mại dâm giỏi... làm tình. Châu “gà” còn nói, với những vụ ngoại tình, nếu mật phục bắt gặp tại trận thì quân của bà thực hiện rạch mặt hay cắt tóc đều được tất.

Chúng tôi vờ nói thuê người đánh ghen như thế này rất sợ bị công an “sờ gáy”, vì chúng tôi là giáo viên, dính dáng đến công an rất phiền hà. Nghe thế, Châu “gà” liền gay gắt: “Làm phải có cái đầu nhanh chớ làm chi mà đi vô pháp luật”.
“5 triệu là giá dằn mặt, còn rạch mặt, cắt tóc thì giá nớ không làm mô, vì đã chấp nhận năm ăn năm thua. Cắt tóc thì cỡ phải chục triệu...”.

Bà Châu “gà”

Châu “gà” cũng cho biết, nếu đánh ghen bằng hình thức cắt tóc nạn nhân trước mặt người tình, thì phải bỏ nhiều công để rình bắt quả tang cặp đôi này đang ăn nằm với nhau. Việc theo dõi này phải do bên thuê chịu trách nhiệm. Phát hiện đôi tình nhân ở đâu thì phía thuê báo địa điểm cho Châu “gà” và bà sẽ kéo quân tới.

Mỗi lần như vậy, bà sẽ huy động 4-5 người, gồm cả nam và nữ. Nữ sẽ đánh ghen, còn nam phụ trách việc xóa dấu vết hiện trường và lái xe chở người rút quân. Việc đánh ghen sẽ được tiến hành hết sức nhanh gọn. “Một vụ như rứa phải chi mấy tiền?”- chúng tôi hỏi. Châu “gà” bảo với đội quân 4-5 người, lại phải chạy xe về tới Hương Thủy, chúng tôi phải trả cho bà 5 triệu đồng.

Châu “gà” còn cho biết, đến nay bà đã 65 tuổi và đã có thâm niên 40 năm làm nghề đánh ghen thuê, từng dằn mặt, cắt tóc không biết bao nhiêu trường hợp. Bà và đệ tử không chỉ “hành nghề” ở Thừa Thiên- Huế mà còn từng mở rộng địa bàn vào tận Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Sài Gòn “tác nghiệp”.. “Đến bến xe, Ga Huế, hỏi Châu “gà” cái là hắn chở về đây chứ cần chi nói nhiều”- bà trùm khoe.

Thực hiện: / Nguồn: Dân Việt