"Giám đốc doanh nghiệp chè ở Thái Nguyên đã bị đâm 11 nhát"

30/01/2013 13:56
Trọng Trinh
(GDVN)-"Qua khám nghiệm, nạn nhân Vũ Dương Bình bị đâm 11 nhát vào vùng mặt, gáy và cổ. Nạn nhân chết do đa chấn thương, mất máu cấp, đặc biệt vết đâm chí mạng số 8 ở cổ khiến nạn nhân bị đứt động mạch và tĩnh mạch gây mất máu nhiều, dẫn đến tử vong ngay tại chỗ...".

Sáng nay 30/1/2013, hai đối tượng trong vụ sát hại ông Vũ Dương Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình đã được di lý về Thái Nguyên. Hiện tại hai đối tượng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện A tỉnh Thái nguyên.

Hành trình phá vụ 

Trưa 27/1, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Mai Đan, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và rà soát nhân thân cũng như mối quan hệ của nạn nhân để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

Cặp tình nhân cướp đi mạng sống của đại gia đất chè.
Cặp tình nhân cướp đi mạng sống của đại gia đất chè.

“Đây là vụ án nghiêm trọng có dấu hiệu giết người cướp tài sản, sát hại nạn nhân đến cùng, với vết đâm nguy hiểm như vào cổ và đầu”, Trung tá Nguyễn Phương Nam - Phó trưởng phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Sau khi nhận tin báo, Phòng cảnh sát Hình sự nhanh chóng tăng cường tối đa các trinh sát có trách nhiệm khẩn lên đường làm nhiệm vụ. Khoảng 20h ngày 27/1, sau khi đã xác định nghi can số 1 là Linh Thị Kiều (SN 1988) trú tại TP Thái Nguyên, quê quán ở Hoành Bồ, Quảng Ninh, một mũi trinh sát được phân công trực tiếp truy tìm đối tượng.

Được biết, đối tượng Kiều đã bỏ địa phương đi từ lâu. Theo chỉ đạo của Giám đốc, trung tá Hùng và 6 đồng chí có kinh nghiệm đi Hoành Bồ, Quảng Ninh. Tại đây các chiến sỹ đã phối hợp với công an địa phương để điều tra manh mối của hung thủ. Được biết bố Kiều là Phó chủ tịch xã, và rất ít khi Kiều về nhà. 

Nhanh chóng xác minh thông tin, các chiến sỹ công an đã phát hiện một đầu mối với dự đoán có thể  đối tượng Kiều đi cùng một nam thanh  niên chạy trốn vào các tỉnh miền Trung.

Sáng nay, 30/1, trao đổi với Giáo dục Việt Nam, một lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Công an Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Linh Thị Kiều (SN 1988, ở Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (SN 1986, ở Thanh Hà, Hải Dương) về tội giết người và cướp tài sản.

“Tổ đã báo cáo Giám đốc và từ Hoành Bồ chạy xe thẳng vào Nghệ An, Hà Tĩnh. Ở Thái Nguyên, Trưởng phòng PC45 cũng dẫn 1 tổ đi vào Nghệ An.

Trên đường đi, tổ công tác liên tục liên hệ với công an các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa vào tận Đồng Nai, thông báo với các cửa khẩu, đồng thời cơ quan điều tra cũng thông báo với các cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An tăng cường rà soát địa bàn để tung lực lượng bao vây”._ Trung Tá Nguyễn Phương Nam cho biết thêm.

Tại Nghệ An, nhận được thông tin: Đêm 27/1, sau khi vào đến TP.Vinh, Nghệ An, hai nghi can trên đã thuê một phòng nghỉ tại một khách sạn ở phường Bến Thuỷ để nghe ngóng tình hình. Đến đêm ngày 28/1, biết không thể thoát tội và đang bị công an truy lùng gắt gao nên cặp đôi đã quyết định mua thuốc sâu về uống tự tử.

Tuy nhiên, sự việc sau đó được chủ khách sạn phát hiện và đưa đôi nam nữ sát nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Sau khi cứu sống đôi nam nữ trên, các bác sĩ tại đây đã báo sự việc lên cơ quan công an...

"Nạn nhân bị đâm chết trong tư thế ngồi dựa"

Đại tá Đỗ Văn Hùng - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Thái Nguyên.
Đại tá Đỗ Văn Hùng - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Thái Nguyên.
Đại tá Đỗ Văn Hùng - Trưởng phòng PC45 công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm: Vào lúc 14h 30 ngày 27/1, tại phòng 508 khách sạn mai Đan, nhân viên lên dọn phòng phát hiện 1 xác chết trong phòng tắm là Vũ Dương Bình (SN 1957). Nạn nhân bị đâm chết trong tư thế ngồi dựa vào góc tường trong nhà vệ sinh. Cơ quan công an đã nhanh chóng niêm phong hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi  rồi chuyển  sang nhà xác bệnh viện.

Qua khám nghiệm, nạn nhân Bình bị đâm 11 nhát vào vùng mặt, gáy và cổ, nạn nhân chết do đa chấn thương, mất máu cấp, đặc biệt vết đâm chí mạng số 8 ở cổ làm cho nạn nhân bị đứt động mạch và tĩnh mạch gây mất máu nhiều và dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

"Tại hiện trường, qua khám nghiệm thu được 1 số đồ vật tài sản, dấu vết có liên quan phục vụ điều tra. Trong phòng lúc này có rất nhiều máu, đặc biệt nhiều ở trong nhà vệ sinh. Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng thành lập ban chuyên án.

Tài sản nạn nhân bị mất trong đó có một ví da, bằng lái xe, chứng minh nhân dân, 2 thẻ ATM, 2 điện thoại. Người nhà nói mất khoảng 10 triệu nhưng thủ phạm nói lúc đó chỉ có khoảng 2 triệu tiền mặt trong ví...", ông Hùng cho biết thêm.

Đường chạy trốn từ Thái Nguyên về Nghệ An của cặp đôi sát thủ. ảnh: vnexpress
Đường chạy trốn từ Thái Nguyên về Nghệ An của cặp đôi sát thủ. ảnh: vnexpress

"Tại Nghệ An, đối tượng thuê nhà nghỉ có bán 1 điện thoại của nạn nhân được 3,5 triệu để mua sắm một số đồ. Nghe ngóng thông tin, đối tượng biết khó trốn thoát nên đã bàn nhau mua thuốc sâu uống tự tử. Sau khi uống thuốc sâu, do phản ứng, nạn nhân co giật, kêu gào, chủ nhà nghỉ phát hiện nên đưa vào bệnh viện Hữu Nghị cấp cứu. Lúc 2 người uống, chủ nhà nghỉ không biết, thời điểm phát hiện lúc đó là 18h30”, Đại tá Đỗ Văn Hùng nói.

Theo cơ quan điều tra, tại buổi lấy cung ở bệnh viện ngay khi tỉnh lại, Kiều khai từng là nhân viên bán hàng của Công ty Chè Hoàng Bình và là bồ nhí của ông Bình. Gần đây, Kiều được người tình hứa cho vay 100 triệu đồng để làm ăn. Ngày 27/1, Kiều rủ Tùng đến khách sạn bày kế để lấy được tiền.

Đến ngày 26/1, theo hẹn của Kiều, ông Bình tới khách sạn. Kiều khai đã hỏi về khoản vay ông Bình hứa nhưng được trả lời rằng chỉ đến để chơi chứ chưa mang tiền... Trong phòng 508, chúng đã khống chế, trói vị đại gia. Không cho ông Bình chống cự, kêu cứu, cặp đôi đâm liên tiếp. Kéo xác nạn nhân vào buồng vệ sinh, chúng rời hiện trường và không quên lấy đi chiếc ví của ông này.

Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra mới chỉ lấy sơ cung của Hiền và Tùng do cả hai vẫn tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị di lý từ Nghệ An về Thái Nguyên. Kiều 25 tuổi, từng học cao đẳng sư phạm. Kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng ở Thái Nguyên, cô ta cặp kè với Tùng.

Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra cũng cho thấy: Hai đối tượng đã  có sự chuẩn bị công cụ, thời điểm, thời gian gây án từ trước. Tại hiện trường phát hiện có băng keo nghi vấn để bịt miệng, ngoài ra còn có dây dù, người nạn nhân bị đâm bằng một vật sắc nhọn, ngoài ra có bật lửa gas dạng súng colt.

Ở Thái Nguyên, ông Bình được đánh giá tham gia nhiều hoạt động phúc lợi, từ thiện. Vợ chồng ông cùng làm kinh doanh, có hai con từng đi học ở nước ngoài. Năm 1994, Ông Bình bắt đầu công việc kinh doanh bằng việc thành lập Trung tâm trang thiết bị nội thất Hoàng Bình chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất. Năm 2000, ông xây dựng Nhà máy chè xuất khẩu Tân Cương Hoàng Bình. Ông Bình đã 5 lần đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt, chè Tân Cương Hoàng Bình lọt vào nhóm 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Trọng Trinh