Giờ phút cuối cùng trước lúc tử hình của nữ tử tù ma túy

28/10/2012 19:00
Bảo Thành (Nguồn: China Today)
(GDVN) - Đối với các tử tù, khi cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ, có lẽ đêm cuối cùng trước ngày đền tội trước pháp luật là thời gian lưu lại nhiều cảm xúc nhất, đặc biệt là đối với các tử tù nữ. Tờ Chinatoday của Trung Quốc đã đăng tải những bức ảnh ghi lại những giờ phút cuối cùng của các nữ tử tù bị kết án tử hình vì tội buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tử tù đang ướm thử để nhờ giám thị mua hộ bộ quần áo mà cô muốn mặc hôm xử bắn.
Tử tù đang ướm thử để nhờ giám thị mua hộ bộ quần áo mà cô muốn mặc hôm xử bắn.
Tử tù Đông Quế (tên nhân vật đã được thay đổi) gấp bộ quần áo sẽ mặc hôm xử bắn. Chính tay cô tự chọn màu sắc và kiểu dáng của bộ quần áo đó. Cô chọn màu đỏ với hy vọng nó sẽ đem lại "may mắn".
Tử tù Đông Quế (tên nhân vật đã được thay đổi) gấp bộ quần áo sẽ mặc hôm xử bắn. Chính tay cô tự chọn màu sắc và kiểu dáng của bộ quần áo đó. Cô chọn màu đỏ với hy vọng nó sẽ đem lại "may mắn".
Bức ảnh được chụp lúc 9:30 tối ngày 24/6/2003 tại Trại giam số 1 Vũ Hán. Quế đang uống một ít canh đậu xanh. Trên chiếc ghế nhựa là một số đồ ăn mà trại giam đã mua từ nhà hàng McDonalds gần đó.
Bức ảnh được chụp lúc 9:30 tối ngày 24/6/2003 tại Trại giam số 1 Vũ Hán. Quế đang uống một ít canh đậu xanh. Trên chiếc ghế nhựa là một số đồ ăn mà trại giam đã mua từ nhà hàng McDonalds gần đó.
Một nữ giám thị đang cho Quế ăn vài quả vải trước ngày xử bắn.
Một nữ giám thị đang cho Quế ăn vài quả vải trước ngày xử bắn.
Một bạn tù giúp Lý Cúc Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) ghi lại di chúc.
Một bạn tù giúp Lý Cúc Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) ghi lại di chúc.
Các bạn tù đang chơi bài với Hà Tú Linh và Mã Thanh Tú, những tử tù sẽ bị xử bắn vào sáng ngày mai. Các giám thị đang giám sát họ chặt chẽ.
Các bạn tù đang chơi bài với Hà Tú Linh  và Mã Thanh Tú, những tử tù sẽ bị xử bắn vào sáng ngày mai. Các giám thị đang giám sát họ chặt chẽ.
Linh là người thành phố Tiên Đào tỉnh Hồ Bắc. Cô bị bắt và bị kết án tử hình vì tội tàng trữ 7 kg ma túy.
Linh là người thành phố Tiên Đào tỉnh Hồ Bắc. Cô bị bắt và bị kết án tử hình vì tội tàng trữ 7 kg ma túy.
Đêm trước ngày xử bắn Linh vẫn tỏ ra rất bình thường.
Đêm trước ngày xử bắn Linh vẫn tỏ ra rất bình thường.
Đêm trước ngày xử bắn Linh dành nhiều thời gian tâm sự với các bạn tù dưới sự giám sát của các giám thị trại giam.
Đêm trước ngày xử bắn Linh dành nhiều thời gian tâm sự với các bạn tù dưới sự giám sát của các giám thị trại giam.
Linh đang thử đôi giày mới sẽ đi cùng cô đến tận cuối cuộc đời.
Linh đang thử đôi giày mới sẽ đi cùng cô đến tận cuối cuộc đời.
Một bạn tù đang cho Linh ăn ít bánh bao trước giờ đi ngủ.
Một bạn tù đang cho Linh ăn ít bánh bao trước giờ đi ngủ.
10:40 đêm ngày 24/6/2003, Linh đang cất tiếng hát vang với hy vọng sẽ có cơ hội được ân xá làm lại cuộc đời.
10:40 đêm ngày 24/6/2003, Linh đang cất tiếng hát vang với hy vọng sẽ có cơ hội được ân xá làm lại cuộc đời.
5:40 sáng ngày 25/6/2003, một tù nhân mang nước đến cho các tử tù rửa mặt.
5:40 sáng ngày 25/6/2003, một tù nhân mang nước đến cho các tử tù rửa mặt.
6:00 sáng ngày 25/6/2003, một tù nhân giúp Hoa sơn móng tay lần cuối cùng trong đời.
6:00 sáng ngày 25/6/2003, một tù nhân giúp Hoa sơn móng tay lần cuối cùng trong đời.
6:07 sáng ngày 25/6/2003, Tú (thứ ba từ phải sang) tặng quần áo của mình cho một bạn tù. Cô sẽ không còn cần đến chúng nữa.
6:07 sáng ngày 25/6/2003, Tú (thứ ba từ phải sang) tặng quần áo của mình cho một bạn tù. Cô sẽ không còn cần đến chúng nữa.
6:11 sáng ngày 25/6/2003, Linh lo rằng chiếc áo phông màu trắng không hợp với cô, nên một giám thị đã tìm cho cô một chiếc áo màu đen.
6:11 sáng ngày 25/6/2003, Linh lo rằng chiếc áo phông màu trắng không hợp với cô, nên một giám thị đã tìm cho cô một chiếc áo màu đen.
6:17 sáng ngày 25/6/2003, Hà Tú Linh và Mã Thanh Tú (phải) ăn sáng. Tú ăn mì xào thịt, còn Linh dùng đồ ăn Mcdonald mà trại giam mua cho cô từ tối qua.
6:17 sáng ngày 25/6/2003, Hà Tú Linh và Mã Thanh Tú (phải) ăn sáng. Tú ăn mì xào thịt, còn Linh dùng đồ ăn Mcdonald mà trại giam mua cho cô từ tối qua.
6:29, khi ngồi trong phòng chờ, Linh bắt đầu bật khóc.
6:29, khi ngồi trong phòng chờ, Linh bắt đầu bật khóc.
6:30, Linh đang chải tóc, một giám thị đưa cho cô lọ keo vuốt tóc.
6:30, Linh đang chải tóc, một giám thị đưa cho cô lọ keo vuốt tóc.
7:00, đôi mắt Linh đã mọng nước…
7:00, đôi mắt Linh đã mọng nước…
Mã Thanh Tú, 49 tuổi, được các giám thị đưa ra khỏi trại giam. Cô là người ở Bảo Khang tỉnh Hồ Bắc. Cô bị bắt và kết án tử hình vì đã vận chuyển hơn 2,3 kg ma túy.
Mã Thanh Tú, 49 tuổi, được các giám thị đưa ra khỏi trại giam. Cô là người ở Bảo Khang tỉnh Hồ Bắc. Cô bị bắt và kết án tử hình vì đã vận chuyển hơn 2,3 kg ma túy.
7:00, các nữ giám thị xếp hàng nói lời tiễn biệt cuối cùng…
7:00, các nữ giám thị xếp hàng nói lời tiễn biệt cuối cùng…
7:21, nữ tử tù cuối cùng Tú được đưa ra khỏi trại giam.
7:21, nữ tử tù cuối cùng Tú được đưa ra khỏi trại giam.
Tháo cùm chân và còng tay trước giờ hành hình.
Tháo cùm chân và còng tay trước giờ hành hình.
9:54, một cuộc mít-tinh tuyên truyền chống mua bán vận chuyển ma túy được tổ chức. Trong buổi mít-tinh này, Linh cứ khóc nức nở. Cô là người duy nhất bật khóc vì cô là tử tù trẻ nhất trong số những người bị tử hình ngày hôm nay.
9:54, một cuộc mít-tinh tuyên truyền chống mua bán vận chuyển ma túy được tổ chức. Trong buổi mít-tinh này, Linh cứ khóc nức nở. Cô là người duy nhất bật khóc vì cô là tử tù trẻ nhất trong số những người bị tử hình ngày hôm nay.
Sau buổi mít-tinh, tất cả các tử tù ma túy được đưa tới trường bắn.
Sau buổi mít-tinh, tất cả các tử tù ma túy được đưa tới trường bắn. 
Bảo Thành (Nguồn: China Today)