Những gian hàng kinh doanh, những dãy phố đông đúc thường ngày cũng nhường lại cho một không gian thoáng đãng và yên bình. Cái ồn ào với cảnh còi xe inh ỏi, đường tắc vào những giờ cao điểm đã nhường chỗ cho một Hà Nội thanh vắng. Nhiều điểm đen giao thông cũng không còn trong giờ cao điểm. Nhiều nút giao thông, khu đèn xanh đèn đỏ, cũng không cần cảnh sát giao thông.
Ghi nhận của phóng viên về một Hà Nội vắng vẻ thanh bình trong ngày lễ giải phóng Sài Gòn (30/4):
Lượng người tham gia giao thông trong giờ cao điểm không cao, mặt đường thông thoáng các phương tiện đi lại dễ dàng. (ảnh chụp tại: vòng xoay Cầu Giấy) |
Trên đường Tràng Thi… |
Không còn cái cảnh ồn ào, náo nháo, chen lấn… trong giờ cao điểm nữa, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy thông thoáng khác hẳn ngày thường. |
Nhiều của hàng kinh doanh trong ngày này cũng đóng cửa nghỉ lễ. |
Một người thợ sửa xe đạp đang ngồi cảm nhận cái không khí trong lành, dễ chịu… khi đường phố ít người qua lại. |
Câu chuyện “gặp nhau”… |
Hai bà cháu đi chơi Hồ Gươm ngày thống nhất đất nước |
Đôi bạn già gặp nhau…Đôi bạn già gặp nhau… |
Thảnh thơi… |
Câu lạc bộ hip hốp “ Cây Lộc Vừng” vui nhộn bên bờ Hồ |
Vẽ chân dung thu hút được rất đông du khách |
Công nhân chăm sóc cây xanh vẫn làm công việc thường ngày của mình. |
Vắng vẻ, thông thoáng trên nhiều tuyến phố ở Phố Cổ. (ảnh chụp tại Hàng Bông) |
Hà Nội trở nên đẹp đẽ và yên bình hơn trong ngày giải phóng Sài Gòn. |
Trong những ngày này, du khách nước ngoài đổ về Hà Nội đông hơn ngày thường. |
Trần Kháng