“Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” qua ảnh (phần 2)

22/12/2012 11:07
Theo QĐND
(GDVN) - Trước khi tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lớn trên miền Bắc nước ta, Lầu năm góc đã từng khẳng định rằng: "Bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống ra-đa của Bắc Việt, vô hiệu hóa lực lượng phòng không của đối phương.
Giờ đây, không quân Mỹ có thể ném bom vào bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Bắc Việt. Từ căn cứ, các phi công nên chuẩn bị sẵn kẹo cao su nhai cho đỡ buồn, ngồi vào ghế lái, bật chế độ bay tự động. Tới mục tiêu nhấn nút trút bom và quay trở về căn cứ, hoàn tất cuộc dạo chơi trên bầu trời phương Đông”.

Nhưng sự thực đã không như nhà cầm quyền Mỹ kỳ vọng, Ra-đa của chúng ta không bị mù, thông tin liên lạc của chúng ta không bị gián đoạn, hệ thống phòng không của ta không bị vô hiệu hóa, mà ngược lại, Bộ đội Tên lửa đã lập công xuất sắc ngay đêm đầu của Chiến dịch khi bắn rơi 3 máy bay B-52, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ.

Những đêm tiếp theo, siêu pháo đài bay tiếp tục…rụng như sung. Với tinh thần không sợ gian khổ, vượt lên mọi hy sinh, mất mát, quân và dân miền Bắc đã anh dũng, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Kết thúc Chiến dịch, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại của Mỹ, trong đó có 34 máy bay B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ) và 5 chiếc F-111, bắt sống 43 phi công Mỹ.

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” đã buộc Mỹ phải chấp nhận thất bại, trở lại bàn đàm phán ở Hội nghị Pa-ri. Chiến thắng lịch sử này đã tạo ra thế và lực mới cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngay đêm đầu của Chiến dịch lập kích đường không chiến lược, không quân Mỹ đã ồ ạt dội bom xuống các sân bay của ta trên miền Bắc và nhiều khu vực của Hà Nội
Ngay đêm đầu của Chiến dịch lập kích đường không chiến lược, không quân Mỹ đã ồ ạt dội bom xuống các sân bay của ta trên miền Bắc và nhiều khu vực của Hà Nội
Trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, không quân Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B-52 đánh phá miền Bắc
Trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, không quân Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B-52 đánh phá miền Bắc
Những hố bom sâu hoắm ken dày trên mặt đất do B-52 rải thảm trong Chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"
Những hố bom sâu hoắm ken dày trên mặt đất do B-52 rải thảm trong Chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"
Phố Khâm Thiên...
Phố Khâm Thiên...
Bệnh viện Bạch Mai...
Bệnh viện Bạch Mai...
...và cầu Long Biên cũng bị bom Mỹ tàn phá, gây thiệt hại nặng nề
...và cầu Long Biên cũng bị bom Mỹ tàn phá, gây thiệt hại nặng nề
Với tinh thần dám đánh, quyết đánh và biết đánh, ngay đêm đầu của Chiến dịch, quân và dân miền Bắc đã chủ động, vững vàng vào trận. B-52 đã bị thiêu cháy ngay trong đêm đầu chúng xâm phạm vùng trời Thủ đô
Với tinh thần dám đánh, quyết đánh và biết đánh, ngay đêm đầu của Chiến dịch, quân và dân miền Bắc đã chủ động, vững vàng vào trận. B-52 đã bị thiêu cháy ngay trong đêm đầu chúng xâm phạm vùng trời Thủ đô
Xác chiếc B-52 đầu tiên bị hạ gục trong Chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
Xác chiếc B-52 đầu tiên bị hạ gục trong Chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12-1972, hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
Không quân ta sử dụng trực thăng để cơ động Mig-21 tới các sân bay dã chiến, thực hiện chiến thuật đánh từ vòng ngoài. Với chiến thuật này, các phi công Mig-21 đã tiêu diệt 2 máy bay B-52 trong 2 đêm 27 và 28-12-1972
Không quân ta sử dụng trực thăng để cơ động Mig-21 tới các sân bay dã chiến, thực hiện chiến thuật đánh từ vòng ngoài. Với chiến thuật này, các phi công Mig-21 đã tiêu diệt 2 máy bay B-52 trong 2 đêm 27 và 28-12-1972
Phi công Mỹ bị bắt sống trong Chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"
Phi công Mỹ bị bắt sống trong Chiến dịch "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"


Theo QĐND