Háo hức xơi nem rán, nước tăng lực 2.000 đồng ở cổng trường

31/10/2011 14:14
Thúy Hằng
(GDVN) - Chỉ với giá 2.000 đồng/que nem rán, cá viên chiên, 2.000 đồng/que kem “cây nhà lá vườn”... các cô, cậu học trò háo hức mua, háo hức ăn mỗi giờ tan học.

Thạch dừa 1.000 đồng/túi + phiếu cào trúng thưởng

Trước trường Tiểu học La Thành (Ngõ Thổ Quan - phố Khâm Thiên - HN) không thiếu quà bánh nào trẻ con đang ưa thích: kẹo cao su, thạch, ô mai… đến quá nửa trong số đó là hàng từ Trung Quốc. Trên các xe đẩy bán hàng là la liệt những dây cá khô, thịt bò khô, cánh gà chiên... đựng trong túi bóng, có loại chảy nước, nhờ nhờ màu đỏ đùng đục... Phía dưới là những hộp nhựa đựng đủ thứ thạch rau câu, kẹo mút... mà khách hàng có nhìn mỏi mắt cũng không thấy một chữ tiếng Việt chỉ dẫn nơi sản xuất, hạn sử dụng.
Từ những túi cá khô, thịt bò khô... toàn tiếng Trung Quốc...
Từ những túi cá khô, thịt bò khô... toàn tiếng Trung Quốc...
Vào một cửa hàng, đối diện trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (Ngõ Thịnh Hào 1 - đường Tôn Đức Thắng - HN), phóng viên gọi một chai nước uống. Người bán hàng nhanh nhảu giới thiệu một thứ nước tăng lực đang được các cô cậu học trò rất "nghiện" giá… 2.000 đồng/chai. Chai nước trong suốt, không nhãn mác được chủ quán giới thiệu lấy từ một nhà sản xuất trong Bến Tre đựng thứ nước vàng vàng, nhìn rõ những cặn trắng lởn vởn. Trong khi bà chủ đứng cạnh luôn miệng quảng cáo: “Yên tâm đi, chị lấy đợt nào hết veo hàng đợt đó, không quá "đát" đâu”, rồi khoe sản phẩm của cùng cơ sở sản xuất, với 1.000 đồng/gói thạch dừa, ăn xong còn có cơ may cào trúng thưởng. Trước cổng trường THCS Yên Hòa ( phường Yên Hòa - Cầu Giấy - HN) vào giờ tan học, học sinh ùa ra các xe đẩy hàng rong như chim vỡ tổ. Đưa bàn tay lau vội qua chiếc “khăn” đen sì treo vắt vẻo trên ghi-đông xe một lượt, người bán hàng tên M. bốc nem từ một chiếc túi nhăn nhúm cho vào chảo mỡ đang sôi sùng sục. Tức thì mùi thơm lừng bốc lên, lũ học trò nhao nhao cầm que tre, xiên chung cả vào một cái hũ lớn đựng tương ớt sền sệt, thi nhau xuýt xoa… Vừa kể chuyện xuất xứ của nem rán, kem chanh từ Ân Thi, Hưng Yên, bác M. vừa nhanh tay lấy từ bọc nilon nhàu xỉn dầu mỡ treo trên đầu xe những xiên cá viên trắng dã, xúc xích cong queo bọc váng mỡ… rồi rút que tre, thả vào chảo mỡ sôi. Tức thì viên cá đang nhăn nheo bỗng lại nở tròn xoe, chiếc xúc xích lại giòn thơm, nóng hổi chẳng kém gì mấy chiếc mới rán. Không biết xuất xứ từ đâu nhưng những các viên chiên, nem rán, xúc xích giá rẻ như “bèo”, chỉ từ 2.000 đồng/món
... đến thạch dừa 1.000 đồng/túi + phiếu cào trúng thưởng đều là những khoái khẩu của các cô cậu học trò.
... đến thạch dừa 1.000 đồng/túi + phiếu cào trúng thưởng đều là những khoái khẩu của các cô cậu học trò.
Quay sang bên cạnh, chị H. - đồng nghiệp của bác M. - đang tất bật gọt trái cây làm món hoa quả dầm. Xúc đường, muối và thứ bột màu đỏ như gạch non xóc đều vào âu trái cây, khi đổ ra khay, các loại xoài, cóc, dứa.. đều chuyển màu đỏ au kì lạ. Song, đám đông học trò dường như chẳng bận tâm màu bất thường ấy khi cứ háo hức mua, háo hức ăn…Rẻ tiền tỉ lệ thuận với mầm bệnh? Đánh trúng tâm lý học trò “càng thấy rẻ tiền, ngon miệng càng thích”, các chủ quán, “đầu bếp” cổng trường càng sưu tầm nhiều hàng mới. Chỉ với giá 2.000 đồng/que nem rán hay cá viên chiên, 2.000 đồng/que kem “cây nhà lá vườn” tự sản xuất với đủ mùi vị từ chanh, dâu, cam… các món khoái khẩu này được nhiều học sinh đưa vào danh mục "món ăn hằng ngày"
Đôi tay này vừa lau qua chiếc khăn cáu bẩn trước khi "chế biến" các món ăn...
Đôi tay này vừa lau qua chiếc khăn cáu bẩn trước khi "chế biến" các món ăn...
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các bánh kẹo, ô mai, thạch in chữ Trung Quốc được những người bán hàng nhập từ các chợ đầu mối trên Hà Nội hoặc có người  giao hàng bằng xe máy đến tận nơi với số lượng lớn. Mua hàng theo từng lô, mỗi gói bánh kẹo, người bán ra chỉ cần lãi 200 - 500 đồng/sản phẩm, ngày bán được nhiều, chủ quán có thể thu được khoản lãi lớn. Với giá bán cực rẻ, nguồn gốc xuất xứ các thức ăn cổng trường hết sức mập mờ, trong khi bất cứ phụ huynh nào đưa đón con hằng ngày đến trường cũng băn khoăn trước câu hỏi: "Các món ăn này độc hại đến đâu?", thì con cái họ vẫn vô tư thưởng thức.>> Xem thêm ảnh
Thúy Hằng