Hoàng My nghẹn ngào theo chàng thủy thủ Sinpad 'bỏ cuộc chơi'

09/04/2012 06:21
Hương Trần
(GDVN) - Hóa thân vào vai một cô gái mòn mỏi đợi chờ người yêu - chàng thủy thủ Sinpad đa tình  bên bờ biển, Hoàng My chưa cho khán giả thấy được sự chủ động  và những  khát khao yêu thương. Lựa chọn các động tác thiên về kỹ thuật 'bê đỡ' nhưng Á hậu Việt Nam 2010 thiể hiện những động tác đó chưa tới.
Áp lực điểm số thấp nhất từ phía Ban giám khảo sau đêm thi Valzt và Chachacha cộng thêm tâm lý là thí sinh đầu tiên trong đêm thứ thi thứ 3 khiến bài thi của Á hậu Hoàng My thiếu chủ động, kém dữ dội và không hấp dẫn. Cô và vũ công Hristo Grachki chỉ đạt 31 điểm và tổng điểm 61 sau hai đêm thi, Hoàng My là người đầu tiên chính thức nói lời chia tay với Bước nhảy hoàn vũ.



Sở hữu một thể hình chuẩn cùng vẻ đẹp sang trọng, ngay từ đầu, Á hậu Hoàng My được đánh giá là một ứng cử viên nhiều ẩn số cho BNHV mùa thứ 3 này. Tuy nhiên, khiêu vũ thể thao không phải là bộ môn dễ dàng cho bất kì thí sinh nào.
Hương Trần