Hung thủ giết bạn vì gói thuốc lá: Thường xuyên đánh mẹ khi có hơi men

29/05/2014 06:59
Xuân Hòa
(GDVN) - Trước khi gây ra án mạng nghiêm trọng thì trước đó cứ mỗi lần có hơi men trong người Long đều tỏ vẻ khát máu với chính cả người thân của mình.

Nỗi khổ của người mẹ

Một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng khiến người dân xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh chưa hết bàng hoàng và xôn xao. Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 27/5, người dân tại xóm 12, xã Cổ Đạm đi thu hoạch lúa phát hiện xác một nam thanh niên tử vong trong vườn lạc của một nhà dân trong xóm.

Khi mọi người lại gần nhận ra nạn nhân là anh Trần Văn Điệp (SN 1993, trú tại xóm 12, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ngay sau đó vụ việc được người dân báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân Điệp
Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân Điệp

Thông ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 26/5, anh Trần Văn Điệp cùng với 6 thanh niên khác trong xóm, trong đó có Phan Văn Long (SN 1993, trú cùng địa phương) mang bia ra góc đường ở thôn để nhậu.

Cuộc nhậu tàn nhưng chưa muốn về nên Điệp đã đi mua một gói thuốc lá để cả nhóm hút. Mặc dù không hút nhưng khi anh Điệp mang gói thuốc lá về Long lại đem giấu vào trong người. Thấy vậy, cả nhóm yêu cầu Long mang gói thuốc lá đó ra để hút nhưng Long vẫn không chịu. Sau đó giữa Long và cả nhóm đã xảy ra cãi vã.

Nghĩ nhóm bạn dám nói mình ăn trộm gói thuốc lá nên Long đã bực tức chạy lấy một con dao rồi quay lại tìm nhóm bạn vừa nhậu cùng. Vừa ra đến nơi thấy Điệp đang ngồi trên bờ tường rào, chẳng thèm nói nửa lời mà Long đã cầm dao đâm thẳng vào mạng sườn anh Điệp. Sau đó, Long tiếp tục đâm nhiều nhát vào ngực anh Điệp khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Theo chị Trần Thị Gái (mẹ Long) thì từ nhỏ Long đã bị động kinh, tâm thần không ổn định và phải uống thuốc
Theo chị Trần Thị Gái (mẹ Long) thì từ nhỏ Long đã bị động kinh, tâm thần không ổn định và phải uống thuốc

Vẫn chưa hết cơn bực tức nên Long đã tiếp tục cầm dao nhảy vào chém nhiều nhát vào một thanh niên tên Tùng ở trong nhóm thanh niên. Thấy vậy, những thanh niên còn lại trong nhóm định lại can ngăn thì tiếp tục bị Long đe dọa chém. Để nhanh chóng đưa anh Tùng đi cấp cứu cả nhóm đã van xin Long. Rồi cả nhóm đã nhanh chóng đưa Tùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Riêng Điệp, nhóm thanh niên trên nghĩ đã kịp chạy thoát khi bị Long tấn công nên không để ý. Chỉ đến sáng hôm sau khi người dân phát hiện xác Điệp cách nơi xảy ra vụ việc khoảng hơn 100m cả nhóm mới biết đêm đó Điệp bị thương nặng không thể kêu cứu dẫn đến mất máu và chết ngay trong đêm đó.

Sau khi vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra chúng tôi đã tìm về gia đình Long. Chị Trần Thị Gái (SN 1970, mẹ của Long) với dáng người gầy, đen, khắc khổ đang thất thần từ khi con trai gây ra tội lớn.

Nỗi đau của chị Gái khi nhớ lại mỗi khi Long có hơi men trong người lại đánh chị và đứa em trai của Long
Nỗi đau của chị Gái khi nhớ lại mỗi khi Long có hơi men trong người lại đánh chị và đứa em trai của Long

Chị Gái lấy chồng sinh được 3 người con, Long là con thứ 2 của chị. Nhưng số phận của người đàn bà này cũng phải chịu nhiều tai ương . Khi 3 đứa con còn nhỏ, Long lúc đó cũng chỉ mới học đến lớp 3 thì chồng của chị ngã bệnh qua đời sớm. Côi cút một mình giữa vùng quê ven biển cát trắng chị chắt cóp từng đồng nuôi 3 chị em Long ăn học với vài sào ruộng khoán. Nhưng số phận cay nghiệt không buông tha cho chị khi từ bé Long đã có biểu hiện của bệnh động kinh. Có những lúc căn bệnh tái phát tưởng chừng như Long không qua khỏi. 

Thương Long bị bệnh nên hàng ngày chị phải lo từng đồng để mua thuốc cho Long. Cũng do bị bệnh nên việc học của Long cũng ngắt quãng từ sớm. Nguy hại hơn khi lớn lên mỗi lúc đi uống bia, rượu ở đâu về Long đều tỏ ra tính hung dữ. Cứ mỗi lần như vậy Long đều về nhà đánh cả mẹ và em trai của mình. Thương con nên mỗi lần như vậy chị Gái lại kéo cả đứa em trai Long  đi “lánh nạn” nơi khác. Chờ đến khi Long tỉnh hơi men mới chị Gái mới dám trở về nhà.

Nỗi đau đớn xót xa của ông Trần Văn Lai (bố nạn nhân Điệp) trước cái chết oan nghiệt của con trai mình
Nỗi đau đớn xót xa của ông Trần Văn Lai (bố nạn nhân Điệp) trước cái chết oan nghiệt của con trai mình

“Từ nhỏ cháu nó đã bị bệnh động kinh rồi chú ạ. Lớn lên mỗi lần có hơi men trong người là nó về nhà đánh cả mẹ và em. Mỗi lần như vậy tôi và em trai nó phải đi tìm chỗ khác tránh nó, khi nào nó tỉnh hơi men mới dám về. Nhưng sau khi tỉnh lại nó cũng chẳng nhớ trước đó nó đã đánh mẹ và em”, chị Gái ngậm ngùi cho biết.

Rồi khi đứa con gái đầu lập gia đình và đứa con trai út đi làm ăn xa chị Gái phải lủi thủi một mình nuôi Long. Long đi xin việc làm ở đâu đều không được nhận bởi ai cũng sợ bệnh tật của Long tái phát bất thường. Không có việc làm sinh ra rảnh rỗi nhiều thời gian nên Long lại theo bạn bè đi nhậu. Mỗi lần đi nhậu về cái tính hung dữ của Long lại nổi lên và chị Gái trở thành nạn nhân của chính con trai mình. Biết bệnh tình của con chị nuốt nước mắt tìm nơi ẩn náu những lúc Long như vậy. Ngay ngày Long gây ra chuyện động trời, chị Gái cũng mới tích cóp được ít tiền đưa Long đi mổ teo cơ delta. Về nhà chưa được 2 ngày thì Long gây ra vụ việc trên. 

“Con bị bệnh thương nó nên cắn răng chịu đựng thôi. Trước khi nó gây ra chuyện 2 ngày tôi mới gom góp được ít tiền đưa nó đi mổ teo cơ delta. Trong thời gian ở nhà chờ ngày đi tháo chỉ như đã hẹn thì nó đã gây ra họa lớn đó chú ơi! Tôi mong con tôi không phải là hung thủ chứ nó bị bệnh vậy không được chăm sóc thì sống sao nổi”, chị Gái nuốt nước mắt nói.

Ngay đêm sau khi gây án mạng Long vẫn về nhà ngủ với mẹ. Đêm đó đến cả chị Gái cũng không hề hay biết chuyện tày trời con mình vừa gây ra. Cho đến tận sáng hôm sau lúc mọi người trong xóm ồn ào phát hiện xác Điệp chị mới hay chuyện.

Nạn nhân bị sát hại trong ngày bị triệu tập

Rời nhà chị Gái chúng tôi tìm đến gia đình ông Trần Văn Lai ( SN 1960, bố nạn nhân Điệp). Cảnh tang thương, tiếng khóc ai oán vẫn vang trong căn nhà nhỏ nơi thôn biển. Điệp là con út trong gia đình của ông Lai nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Điệp nghỉ học sớm.

Đầu năm 2013, Điệp được gia đình đầu tư đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nhưng mới đi được một năm thì Điệp trở về. Theo người nhà thì Điệp là một thanh niên khá ngoan hiền. Nhưng hôm xảy ra sự việc (26/5) không hiểu sao khi sáng cùng ngày Điệp nhận được giấy triệu tập của Công an xã Cổ Đạm về việc gây rối trật tự công cộng và gây thương tích.

Tối cùng ngày không thấy Điệp về nhà, đến tận sáng hôm sau khi ông Lai gọi điện cho Điệp về đi đón chị gái ở TP. Hồ Chí Minh về nhưng cũng không được. Đến lúc ông Lai đón được chị gái Điệp và đang trên đường trở về nhà thì nhận được tin đau lòng trên.

“Cả đêm nó không về nhà, đến gần sáng tôi gọi điện cho nó để nó về  đi đón chị gái nhưng không được. Nghĩ nó đi chơi với bạn bè ở đâu đó nên tôi đành đi đón con gái. Trên đường tôi chở chị gái nó về nhà thì nhận được tin dữ. Tôi không thể tin rằng con tôi lại bị giết và phải nằm phơi sương cả một đêm nơi cách nhà không xa. Xót xa quá chú ơi!”, ông Lai sụt sùi cho biết.

Riêng mẹ của nạn nhân Điệp, bà Phan Thị Châu từ khi hay tin con trai bị giết bà đã khóc ngất lên, ngất xuống. Bà đã quỵ ngã trước cảnh “kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh”. Mỗi lúc tỉnh lại bà chỉ kịp khóc gào thảm thiết “con ơi! Về với mẹ con ơi!” rồi bà lại ngất đi.

Sau khi xảy ra vụ việc trên gia đình Long cũng đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Điệp số tiền 7 triệu đồng để lo việc mai táng. Hiện Công an huyện Nghi Xuân cũng đã bắt khẩn cấp Phan Văn Long và triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xuân Hòa