Kẻ tạt a-xít kinh hoàng tại trung tâm TP.HCM do... "cuồng yêu"

04/11/2013 13:50
Ngọc Luân
(GDVN) -  8 cô gái trẻ - trong đó có 2 cháu bé đã bị bỏng do dính phải a-xít khi kẻ thủ ác, quyết ra tay tàn độc để hủy hoại nhan sắc người mình yêu. Theo lời nhân chứng, kẻ gây án này là một thanh niên “cuồng yêu” và đã có nhiều hành động đe dọa cô gái trẻ mà hắn trót đem lòng yêu đơn phương.

Hành vi man rợ của kẻ thủ áx

Khoảng gần 13h trưa ngày 3/11, tại cửa hàng quà tặng MTV, địa chỉ 127 đường Nguyễn Văn Cừ - phường 2, quận 5, TP. HCM bất ngờ xuất hiện đối tượng đi trên xe gắn máy, cầm theo một ca nhựa chứa a-xít.

Hiện trường của vụ án kinh hoàng ở trung tâm TP.HCM
Hiện trường của vụ án kinh hoàng ở trung tâm TP.HCM

Đối tượng bình tĩnh dừng xe, rồi nhanh chân bước đến nhóm 5 cô gái trẻ đang đứng trước cửa hàng đón axi. Vừa đến nơi, không nói không rằng, gã thanh niên liền hất nguyên ca “a-xít” vào các cô gái.

Bị bất ngờ, các cô gái không kịp phản ứng, chỉ biết hét to và bỏ chạy toán loạn. Trong đó, có 2 cô chạy vào một tiệm bán vé số Thần Tài gần đó và núp sau lưng bà chủ sạp vé số tên Tăng Túy Hà (45 tuổi) và cầu cứu nhưng vẫn bị đối tượng này đuổi theo để cố tạt hết số a-xít còn lại, khiến một nạn nhân bị gục tại chỗ.

Lúc này, 2 cháu bé là Trần Thục Kỳ (11 tuổi - con bà Hà) và Lê Thị Mỹ Quyên (11 tuổi - cháu bà Hà) đang ngồi bên cạnh chơi game cũng bị vạ lây khi a-xít văng trúng người.

Sau khi ra tay tàn độc, hung thủ quay trở ra đường và lên xe tháo chạy qua hướng cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 8).

Ca đựng a-xít hung thủ vứt lại hiện trường.
Ca đựng a-xít hung thủ vứt lại hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113, cùng phối hợp với công an phường 2 - quận 5 và nhiều người dân ập tức đuổi theo, quyết truy bắt hung thủ.

Khi truy đuổi đến đường Cao Lỗ, quận 8, hung thủ bị 2 người dân dũng cảm dùng xe gắn máy lao thẳng vào xe vào gã, ngay sau đó lực lượng cảnh sát 113 cũng vừa tới, khống chế hung thủ và áp giải hắn về trụ sở công an phường 2, quận 5.

Ngay sau đó, cả 8 nạn nhân bị bỏng vì dính hóa chất độc hại đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy…

Nổi cơn thú tính vì “cuồng yêu”

Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận 5 vào sáng nay (4/11/2013) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi - ngụ tỉnh Bến Tre), nghi can của vụ án tạt a-xít khiến 8 người bị bỏng trên đường Nguyễn Văn Cừ vào chiều qua.

Hung thủ Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra.
Hung thủ Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra, hiện Dũng là đối tượng “vô công rỗi nghề”, đang tạm trú tại đường 16 - phường 4 - quận 8.

Mối quan hệ của Dũng và nạn nhân chính là chị Hồng Kim Huôi (23 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc - Kiên Giang) được hắn thuật lại như sau: Trước đây, Dũng tham gia bán hàng đa cấp và có quen biết chị Huôi. Thấy cô gái xinh đẹp, Dũng đã nhiều lần tỏ tình nhưng Huôi không đồng ý. Tuy vậy, hắn vẫn âm thầm nuôi dưỡng mối tình đơn phương của mình.

Đột nhiên, khi nghe tin 2 ngày nữa Huôi về quê nhà để làm đám hỏi với người yêu, Dũng gần như nổi cơn điên loạn, mất hết lý trí. Hắn bèn lên kế hoạch mua a-xít nhằm ra tay hủy hoại nhan sắc “người yêu trong mộng” của mình vì Dũng nghĩ, làm vậy thì không ai còn dám yêu và cưới Huôi nữa.  

Thất thần khi kể lại sự việc kinh hoàng vừa xảy ra, em gái chị Huôi, chị Hồng Kim Trang (21 tuổi), ngụ huyện Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang, một trong 8 nạn nhân của vụ tạt a-xít cho biết: Chị ruột của mình mới là mục tiêu chính mà hung thủ muốn ra tay, còn những người khác chỉ là bị “liên quan” vì vô tình đi chung với chị Huôi.

Theo chị Trang nhớ lại, lẽ ra chị Huôi cùng người thân đã về Phú Quốc - Kiên Giang để chuẩn bị làm đám hỏi trong tuần tới. Tuy nhiên, do chị Huôi chưa mua xong một số đồ đạc cần thiết nên ngày về quê đã được hoãn lại.

Đến trưa ngày 3/11, Trang và Huôi đến địa chỉ 127 Nguyễn Văn Cừ - quận 5 để cùng người thân đón taxi đi ra sân bay để về Phú Quốc trong chuyến bay chiều.

Nạn nhân Hồng Kim Huôi đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy
Nạn nhân Hồng Kim Huôi đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy

Thế nhưng, chị Trang không hiểu tại sao hung thủ Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi), lại biết rõ địa điểm 2 chị em đón đợi taxi, mà chờ sẵn. Trang kể lại, khi thấy Dũng cầm ca a-xít lao vào 5 chị em, nhắm vào chính chị Huôi, ai cũng hoảng hốt không kịp phản ứng.

Chị Trang kể: “Lúc đó em thấy lạ khi một thanh niên bịt khẩu trang tiến lại gần. Khi bị tạt axit, em đã hô hoán lên, thế mà hắn vẫn không ngừng lại. Khi chị Huôi chạy trốn, hắn còn cố đuổi theo để quyết tạt tiếp”.

Suốt từ chiều hôm qua đến nay, có mặt bên giường bệnh với người vợ sắp cưới, anh Đặng Minh Trí (22 tuổi) cho biết, anh và chị Huôi yêu nhau cách nay hơn 2 năm và chỉ còn 2 ngày nữa là hai bên gia đình sẽ làm lễ dạm hỏi tại Phú Quốc.

Theo anh Trí, vào cuối năm ngoái, khi biết 2 người yêu nhau, Dũng đã từng chặn đường chị Huôi để “cảnh báo” về hậu quả nếu không yêu hắn rồi tạt nước sơn vào xe máy chị Huôi để “dằn mặt”. Quá lo sợ, mỗi lần đi làm, chị Huôi phải nhờ anh Trí hoặc thuê xe ôm đưa đón.

Càng đến ngày mối tình của chị Huôi và anh Trí đơm hoa thì Dũng càng tỏ ra hung hãn, hắn nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin đe dọa chị. Vì vậy, chị Huôi đã quyết định thuê phòng ở lại tại trụ sở công ty cùng với các em gái mà ít khi dám ra đường một mình.

Đến sáng nay (4/11), theo thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, chị Huôi bị bỏng 3%, độ 2, đang điều trị tại khoa Bỏng. Bà Tăng Thúy Hà bị bỏng 2% mắt phải, đã được chuyển sang khoa Mắt. Và, có 6 nạn nhân đã được xuất viện sau khi được sơ cứu do may mắn vết thương chỉ bị bỏng nhẹ.

Ngọc Luân