Kinh hoàng lời thú nhận với vợ của kẻ sát hại bố mẹ đẻ

26/06/2012 14:40
Theo Khám phá
“T ơi! Anh đâm chết bố mẹ rồi. Chị Nhã cũng biết. Em phải cứu anh”.
Vào khoảng 3h sáng ngày 24/6/2012, người dân tại số nhà 5, tổ 25, ngách 49/48, phố Thúy Lĩnh (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) nghe tiếng kêu cứu thất thanh của vợ chồng ông Lưu Văn Dơi (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962). Khi hàng xóm chạy sang, thấy ông bà Dơi đang nằm trên vũng máu. Thủ phạm nhẫn tâm ra tay sát hại ông bà Dơi một cách dã man chính là đứa con trai nghịch tử Lưu Văn Thắng (SN 1986). Ngay sau đó, Thắng đã bị bắt Công an quận Hoàng Mai bắt khi đang trên đường đi lẩn trốn.

Ngày 25/6/2012, chúng tôi đã có mặt tại gia đình ông Dơi. Không khí tang thương đang bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Thắp cho ông bà Dơi nén hương, chúng tôi tiếp xúc với chị Nguyễn Xuân T – vợ của Thắng. Khuôn mặt thất thần, ẵm đứa con chưa tròn 7 tháng tuổi trên tay, chị T kể lại: “Em và anh Thắng kết hôn cách đây hai năm và đã có với nhau một bé gái 7 tháng tuổi. Bình thường, anh ấy là người rất yêu thương vợ con nhưng rất ít khi tiếp xúc với bố mẹ do tính cách hai bên không hợp nhau. Trước ngày xảy ra vụ án, em thấy anh Thắng không có biểu hiện gì khác thường”. Đến đây, chị T khóc nức nở, được mẹ đẻ ngồi bên cạnh động viên mãi, chị mới bình tâm lại rồi kể tiếp: “Lúc đó khoảng 3h sáng, em và con đang ngủ, anh Thắng chạy về nhà, toàn thân đầy máu nói: T ơi! Anh đâm chết bố mẹ rồi. Chị Nhã cũng biết. Em phải cứu anh”. Nghe anh Thắng nói, em rụng rời chân tay, chưa kịp phản ứng gì, anh ấy chạy vào nhà tắm rửa cho sạch vết máu trên người rồi thay một bộ quần áo mới, đồng thời rửa sạch vết máu trên con dao để phi tang vật chứng.

 /Uploaded/thuhien/2012_06_26/20120626-082257-1-Thang.jpeg

Đối tượng Lưu Vũ Thắng

Khoảng 15 phút sau, anh Thắng đi ra, bảo em bế con lên sân thượng, tại đây, anh Thắng nói “Anh rất yêu em và thương con, nhưng giờ cơ sự đã ra thế này rồi, anh phải bỏ trốn. Vài hôm nữa, đợi tình hình yên ắng, anh sẽ ra đầu thú”. Lúc này, chị T xuống nhà lấy túi quần áo và con dao định mang lên đưa cho Thắng nhưng lúc này Thắng đã bỏ trốn. “Vì quá hoảng sợ, em vứt túi quần áo và con dao ra phía sau nhà, rồi chạy sang nhà bố mẹ chồng xem sự thể như thế nào. Em không thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao anh Thắng lại có thể ra tay tàn nhẫn với bố mẹ như vậy? Tới rạng sáng cùng ngày, em có nghe tin chồng mình bị bắt và được công an triệu tập lên lấy khẩu cung phục vụ cho công tác điều tra. Mong ước lớn nhất của em bây giờ là mong cho con gái em khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng từ những việc do bố nó gây ra”, chị T nghẹn ngào kể lại.

/Uploaded/thuhien/2012_06_26/20120626-082257-2-1340614931nhaongdoi-da084.jpeg

 Ngách 48/49 phố Thúy Lĩnh (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), nơi gia đình ông bà Dơi sinh sống

Bà V, một người hàng xóm gần nhà Thắng cho biết: “Hai vợ chồng ông bà Dơi là người hiền lành, chăm chỉ và có với nhau 2 người con gái và một người con trai, Thắng là út. Hai con gái ông Dơi, một người sinh năm 1982, một người sinh năm 1984 cũng đã xây dựng gia đình. Nghề nghiệp chính của ông bà Dơi là buôn bán than đá và có hai dãy phòng trọ cho thuê. Thắng bỏ học từ năm lớp 6 và không có nghề nghiệp gì ổn định, thỉnh thoảng đi phụ vữa, đôi khi theo xe đi vận chuyển than phụ giúp bố mẹ. Năm 2010, Thắng lấy vợ và được ông bà Dơi chia cho mảnh đất ở cuối ngõ, xây dựng căn nhà 2 tầng. Bình thường, ông bà Dơi nổi tiếng là người thương con, quý cháu. Nhiều lần, Thắng đi vay tiền bên ngoài và cắm đồ đạc chơi game, ông bà Dơi đều phải bỏ tiền ra chuộc về”.

Sự việc lên tới đỉnh điểm, vào 3h sáng ngày 24/6/2012, sau khi đi chơi game về, Thắng sang nhà ông bà Dơi xin tiền trả nợ cá độ. Bực mình vì đây không phải là lần đầu tiên Thắng xin tiền trả nợ lô đề, cá độ, ông bà Dơi có mắng Thắng mấy câu. Không xin được tiền, Thắng bỏ về nhà nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Thú tính nổi lên, Thắng trèo tường, lẻn vào nhà và ra tay sát hại bố mẹ ruột.

Tại cơ quan công an Thắng khai rằng, ngay từ nhỏ đã không được bố mẹ coi trọng và luôn cho rằng bố mẹ chỉ quan tâm tới hai người chị gái nên luôn ôm hận trong lòng. Sau khi bỏ học, Thắng lao vào game như một con nghiện và thường xuyên tìm kiếm những gia đình nào sơ hở rồi trộm cắp tài sản. Năm 2004, Thắng bị tòa án nhân dân quận Hoàng Mai tuyên phạt 16 tháng tù giam về hành vi trên.

Điều 93 Bộ luật Hình sự: Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình.

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng.

....
Theo Khám phá