Kinh hoàng với thiên đường "bay đêm"

03/03/2012 21:20
Giữa những tiếng kêu thét, bước chân người rầm rập, một thanh niên ban nãy còn nhún nhảy giờ nằm bất động, cơ thể lỗ chỗ vết dao đâm.

Kinh hoàng với thiên đường "bay đêm" ảnh 1
Môi trường bar, vũ trường là nơi tạo ra sự kích động tâm lý phạm tội
Liên tiếp nhiều năm qua, hàng loạt quán bar, vũ trường sai phạm tại TP.HCM đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội (814) xử phạt, kiến nghị thành phố rút giấy phép, những đường dây cung cấp ma tuý bị trinh sát hình sự triệt phá khiến dân chơi thác loạn không còn mặn mà tìm đến. Tuy nhiên một tư tưởng “đen” về tên tuổi và số má giang hồ đã hình thành, bất chấp cái giá phải trả cho những lần đụng độ tại các điểm “bay đêm”.

Tiệc sinh nhật kết thúc bằng máu. Trước đó, bia rượu lâng lâng, chất côn đồ sẵn có, những nhát dao cuồng loạn đã vung ra dưới ánh đèn xanh, đỏ.

Từ một cuộc tiễn đưa màu tối…

3h sáng, sau khi “nốc” hết 2 chai Chivas tại bar V.N (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), Ph. “hip” (26 tuổi, ngụ quận 12) được chiến hữu “điều” ra một quán cà phê vỉa hè hỏi chuyện.

Giơ cánh tay khẳng khiu như thanh củi có xăm hình “Nàng tiên cá” ra để kéo ghế ngồi, Ph. “hip” ngà ngà say kể về một cuộc thanh toán rùng rợn tại bar 39 nằm trên đường Tô Ký, Hóc Môn mà gã từng chứng kiến.

Theo lời Ph. “hip”, do có bạn tổ chức sinh nhật, nhóm Ph. “hip” kéo vào bar 39 nhảy nhót. Bàn sát bên, Trọng “khùng” và Trí “nhóc”, 2 “nhóc ác” ở thị trấn Hóc Môn đang gật gù cùng gần chục chiến hữu khác.

Khoảng 22h đêm, một nhóm 4 thanh niên khác bước vào. Không rõ ai trong nhóm này khiến nhóm Trọng “khùng” phật ý chuyện gì, chỉ khoảng 10 phút sau, Trọng “khùng” bước sang cụng ly xã giao với Ph. “hip”, chỉ tay vào một người trong nhóm 4 thanh niên kia và tuyên bố “em phải chọc phổi thằng này”.

Nói là làm, một lúc sau khi nhóm 4 người kia vừa gọi tính tiền thì nhóm Trọng “khùng” và Trí “nhóc” ra hiệu cho nhau hành động.

Một đàn em trong nhóm này vênh váo cầm ly bia thuỷ tinh sấn đến đập một cái vào đầu kẻ đã lỡ khiến đàn anh chúng nhìn không hợp mắt.

Sau pha “khởi động” sặc mùi xã hội đen, 5 “nhóc ác” trong nhóm này đồng loạt lao vào dùng ly nện nạn nhân tới tấp. Kẻ xấu số mới choáng váng sau cú nện như trời giáng vào đầu giờ chỉ biết giơ tay lên luống cuống chống đỡ trước những cú đòn ác hiểm.

Thấy đàn em bu đông mà không hiệu quả, Trí “nhóc” điên tiết lao đến rút dao đâm liên tục vào lưng con mồi. Nhóm của Ph. “hip” thấy vụ việc đang xảy ra đã quá nghiêm trọng, biết thể nào công an cũng sẽ ập đến bèn gọi thanh toán tiền để “vù” nhanh.

Khi phiếu tính tiền còn chưa đến tay nhóm Ph. “hip” thì Trọng “khùng” cũng bước đã kịp đến trước mặt nạn nhân rút dao bấm trong túi quần ra đâm 1 nhát xuyên ngực khiến người này đổ gục.

Tiếng thét của nhóm gái nhảy rú lên thất kinh, nhạc quán bar tắt lịm. Những bước chân rầm rập tẩu thoát ra ngoài.Qua tìm hiểu của chúng tôi, nạn nhân trong vụ thanh toán kinh hoàng trên là Nguyễn Thanh Hiền, chỉ vì một ánh mắt bất cẩn mà bị nhóm của Trọng “khùng” cho là… nhìn đểu nên bàn mưu tính sổ.

Chưa hết, vào đêm xảy ra án mạng, nhóm của Trọng “khùng” đang tổ chức sinh nhật cho một thành viên chỉ vừa bước sang 19 tuổi.

… Đến vụ hỗn chiến ở bar Sky

Trong danh sách xử phạt mà Đoàn kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội (814) thực hiện trong 2 năm trở lại đây, có một cái tên mà nhiều người không thể nào quên: bar Sky (số 35, Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3).

Kinh hoàng với thiên đường "bay đêm" ảnh 2
Hiện nay, với giá thành thuốc lắc rẻ hơn trước rất nhiều, nhiều thanh niên đi bar sẵn sàng chi tiền để phê

Dân chơi đổ về đây ngày càng nhiều không phải vì tiếng tăm theo kiểu các bar, vũ trường đình đám một thời như: Phi Thuyền, Night Club Đêm Màu Hồng, Metropolis… mà là vì họ muốn an toàn.

Nằm trên một con đường khá nhỏ và đẹp ở khu vực trung tâm TP.HCM, cho đến nay sau một “kỷ niệm” bạo lực bar Sky đã chính thức được đánh giá là…không an toàn nữa.

Vào đêm cuối tháng 10/2011, một cuộc hỗn chiến hàng chục người đã xảy ra ngay tại bar Sky. Theo một nguồn tin cho hay, vào khoảng 4h sáng, hơn 20 thanh niên vào bar từ hôm trước khi đang chuẩn bị ra về đã gây gổ với nhóm 3 thanh niên khác.

Do số lượng áp đảo, nhóm này đã xô xát nhẹ và định “nuốt sống” nhóm 3 thanh niên kia ngay trong quán bar. Nhưng, lo sợ sẽ xảy ra hỗn chiến, lực lượng bảo vệ bar đã tập trung đưa cả 2 nhóm này ra ngoài.

Ngỡ rằng mọi việc đã được dàn xếp ổn thoả, khoảng gần nửa tiếng sau, nhóm này bất ngờ quay lại yêu cầu bảo vệ quán bar mở cửa cho vào để truy lùng nhóm 3 thanh niên kia tính sổ. Với gậy gộc, dao bấm, những cái đầu xanh, đầu đỏ mặt bừng bừng men rượu xông vào đập phá trong bar.

Lúc này, anh N.C.T (SN 1984, ngụ tại quận 3) - bảo vệ bar Sky nhảy vào ôm các đối tượng quá khích định đẩy ra ngoài thì bị một thanh niên (hiện chưa xác định danh tính) dùng dao bấm đâm vào đùi trái, máu tuôn xối xả.

Nghi ngờ nhóm kia được bảo vệ bar Sky “chống lưng” nên mới dám thách thức nhóm mình, một thanh niên khác cũng lao vào đâm anh B.N.A.D (SN 1986, ngụ tại quận 4) thủng bụng.
Ngay sau đó, nhóm này lên xe tẩu thoát, 2 bảo vệ bị đâm trọng thương được nhân viên quán bar đưa lên taxi đi cấp cứu tại bệnh viện Bình Dân (quận 3).

Tại đây, anh T. được xác định là đứt động mạch đùi chân trái, phải truyền dịch, truyền máu và phẫu thuật nối động mạch. Anh D. bị đâm thủng bụng, phải phẫu thuật nội soi.
Theo Vietnamnet