Thung lũng Baliem nằm ở độ cao khoảng từ 2.500 tới 4.000m trên mực nước biển với rất nhiều bộ tộc nguyên thủy sống cô lập. Mỗi bộ tộc sống ở đây dù đã bị ảnh hưởng bởi cuộc sống hiện đại nhưng vẫn giữa được rất nhiều nét văn hóa riêng, độc đáo của mình. |
Người Dani là tộc người độc đáo nhất trong số đó, |
Họ sống trong một ngôi làng có hình chữ nhật trong thung lũng với những ngôi nhà tranh có hàng rào xung quanh nhà để bảo vệ vật nuôi. |
Trong làng, chỉ có một hai ngôi nhà dành riêng cho tất cả phụ nữ và một ngôi nhà 2 tầng dành cho tất cả những người đàn ông đã kết hôn hay còn độc thân. |
Khi một người đàn ông trong làng có nhu cầu quan hệ thân mật với vợ của họ, họ sẽ phải tìm tới túp lều của cô ấy hoặc tận dụng khung cảnh thiên nhiên hoang dã xung quanh. |
Họ chung sống hòa bình dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng. |
Còn ở tầng trên của ngôi nhà dành riêng cho những người đàn ông trong làng là nơi cất giữ thi thể của những người đã khuất đã biến thành các xác ướp. |
Khi một người trong làng qua đời, thi thể của họ sẽ được mang lên tầng 2 này đặt trong trạng thái ngồi. |
Qua thời gian, khói củi khô đun từ bên dưới bốc lên sẽ biến các xác người này trở nên khô queo, đen đủi và thành những xác ướp có hình dáng kỳ quái. |
Phụ nữ Dani dùng bùn, thạch cao màu cam để vẽ lên khuôn mặt của mình vài tháng sau khi chồng họ qua đời. |
Khi một người phụ nữ trong làng mất đi một người thân, họ sẽ phải chặt đi một đốt ngón tay trên bàn tay của mình. |
Tục lệ này đã khiến một số phụ nữ trong làng chẳng còn lại lấy một ngón tay nào. |
Mặc dù bị mất đốt hoặc ngón tay, nhưng phụ nữ Dani vẫn có thể hoàn thành được hầu hết các công việc lặt vặt trong ngày (trồng khoai tây, nhặt củi, nấu ăn) |
Người Dani chủ yếu ăn thịt lợn. Những con lợn được nuôi và sẽ được giết từ từ trong các nghi lễ bắn cung tên hoặc được giao cho những người phụ nữ để làm thực phẩm hàng ngày. |
Khi không có thịt, thực phẩm chủ yếu của họ là khoai lang nướng. |
Người Dani không có xoong, nồi, chảo nên họ thường làm chín thức ăn trực tiếp trên lửa và ăn bằng tay. |
Người Dani cũng đặc biệt thích hút thuốc lá và ngày nay sống nhờ các hoạt động du lịch. |
Nếu muốn chụp ảnh họ, bạn phải trả 5.000 rupee cho mỗi người, kể cả trẻ em. Còn muốn chụp ảnh xác ướp, hãy trả 60.000 rupee. |
Mặc dù nền văn minh đã đến với thung lũng và nhiều người trong bộ tộc có thể nói được cả tiếng Anh, nhưng người Dani vẫn giữ thói quen ăn mặc từ thời tổ tiên của h |
Người phụ nữ trong bộ tộc Dani thường để ngực trần, mặc váy cỏ che phủ phần bên dưới. |
Trong khi nam giới hoàn toàn không mặc gì và chỉ dùng một chiếc bầu dài che lại phần dương vật của mình. |
Chiếc bầu che dương vật được gọi là koteca, dài khoảng 30-50 cm, màu nâu nhạt, được buộc xung quanh thắt lưng để nó lúc nào cũng "chỉnh tề". |
Đàn ông Dani cũng thích dùng răng nanh lợn rừng xuyên qua mũi, vẽ sơn mặt. |
Nguyễn Hường (tổng hợp)