Lạc đường, cháu bé không ngủ đạp xe gần 250km

22/07/2014 13:43
Lệ Giang
(GDVN) - Trong khi một mình đi từ nhà người quen để về nhà, cháu Đạt đã bị lạc đường và đạp xe liên tục gần 250km

Tin từ Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sáng nay (22/7)  phòng CSGT đã tiến hành bàn giao cháu  Trần Văn Đạt (SN 2000) ở Đức Thủy - Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Cháu Đạt được phát hiện khi đạp xe đi trên QL1A đoạn qua huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng một mình trên đoạn đường vắng vẻ vào giờ đêm tối. Khi được hỏi cháu Đạt cho biết cháu bị lạc đường và cứ đạp xe suốt 3 ngày, 2 đêm nay. Đến Quảng Trị thì mấy chú mấy bác chỉ đường cho cháu quay về.

Cháu Đạt (ở giữa) trong vòng tay của Bố và chị gái mình sau mấy ngày thất lạc
Cháu Đạt (ở giữa) trong vòng tay của Bố và chị gái mình sau mấy ngày thất lạc

Đạt đã lạc đường từ ngày 19/7 khi đi từ nhà một người thân để về nhà mình.Ngay sau đó phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã liên lạc với gia đình và gia đình cháu Đạt đã đến đón cháu về trong sáng nay.

Ông Trần Văn Thủy (Bố đẻ của cháu Đạt) cho biết, ngay sau khi thấy cháu không trở về nhà cả gia đình đã đi tìm và có trình báo với công an cho đến tối qua mới nhận được thông tin nên đã vào Quảng Bình để đón cháu.

Cháu Đạt sau khi đạp xe gần 300km đã đuối sức và khi đưa về trụ sở phòng CSGT thì cháu lăn ra ngủ cho đến khi người nhà đến đón cháu về.

Lệ Giang