Mai Thu Huyền: Nét đẹp nào cũng cần chăm sóc, giữ gìn

20/12/2011 17:31
Nguyên Nguyên
(GDVN) - Mai Thu Huyền vẫn mang trên mình nét trẻ trung, tươi tắn của cô Trúc ngày nào khi chị tham gia vào phim "Những ngọn nến trong đêm" 10 năm trước.

Cánh cửa trắng xinh dẫn chúng tôi vào căn biệt thự của Mai Thu Huyền trong một buổi sáng mưa mát dịu của mùa hè.

Những bức tượng và tranh màu nho nhỏ được đặt khắp nơi xung quanh phòng khách, không cần quá tinh ý để nhận ra chúng khéo léo kể chuyện về những cột mốc hạnh phúc trong mái nhà nhỏ này.

Tiếng cười vui của bé Anh Kiệt vang khắp nơi, trong phòng khách tràn ngập nắng khi bé tươi cười đón chào tôi và thỉnh thoảng đùa nghịch cùng chị. Là một nữ diễn viên xinh đẹp đột ngột rẽ sang con đường kinh doanh và đạt được nhiều thành công khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, ngưỡng mộ.

Cuộc sống bận rộn và nhiều mối quan tâm, lo lắng như thế có lẽ sẽ khiến nhiều người phụ nữ phải hao gầy, tiều tụy nhưng Mai Thu Huyền có lẽ là một trường hợp ngoại lệ. 10 năm gặp lại sau khi chị tham gia vào phim "Những ngọn nến trong đêm", Mai Thu Huyền vẫn mang trên mình nét trẻ trung, tươi tắn của cô Trúc ngày nào.

 Mai Thu Huyền: Nét đẹp nào cũng cần chăm sóc, giữ gìn ảnh 1

Nét đẹp từ việc chọn con đường vất vả

Đến bây giờ, thành công trong lĩnh vực kinh doanh truyền thông của Mai Thu Huyền (M.T.H) vẫn làm nhiều người ngạc nhiên đấy! Chị có bí quyết gì không?

M.T.H: Khi dấn thân sang lĩnh vực kinh doanh tôi đã xác định trước đây là lĩnh vực mới, có rất nhiều thử thách đang chờ đón. Nhưng quan trọng tôi xác định đó là một đam mê. Vì bản thân đam mê nên tôi vừa học vừa làm một cách nhanh chóng và cảm thấy thú vị. Môi trường làm việc  đòi hỏi nhiều cống hiến nên tôi xác định bản thân phải làm mọi việc với một chữ “tâm” trong lòng. Tôi nghĩ đó là bí quyết của bản thân!

Có chồng giỏi, con ngoan, chị có cảm thấy mình đã chọn con đường vất vả không?

M.T.H: Không! Tôi nghĩ con đường gian truân đó có lẽ là mơ ước của tôi. Chính những khó khăn trong công việc và cuộc sống đã kích thích niềm đam mê, cho tôi thêm nhiều động lực hơn nữa. Nếu không có những bất ngờ thú vị thì cuộc sống sẽ nhàm chán lắm.

Tôi nghĩ chị có khá nhiều bất ngờ “may mắn”…

M.T.H: Bạn có thể nói tôi may mắn nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Tôi hiểu rõ những nốt thăng trầm, những thất bại mà bản thân đã trải qua. Nhưng điều may mắn là tôi không cho đó là rào cản, tôi tiếp nhận nó như một bất ngờ thú vị và vượt qua bằng thực lực của bản thân. Có thể, theo một góc độ nào đó, tôi đã có những khởi đầu tốt, như vai Trúc trong “Những ngọn nến trong đêm” hay công việc đầu tiên tại nơi làm việc. Đó là những cái duyên khiến tôi cảm giác mình có phần may mắn thật đấy! Nhưng tôi đảm bảo để phát triển hơn từ những điểm khởi đầu đó đòi hỏi nỗ lực bản thân rất nhiều.

Nét đẹp khi là chính mình

Chồng chị chiếm vị trí nào trên con đường vất vả mà chị đã chọn?

M.T.H: Chúng tôi đều là hậu phương vững chắc của nhau đấy! Tuy anh có phần ít hỏi han do tôn trọng công việc riêng của nhau, nhưng tôi cảm thấy anh quan tâm đến tôi qua hành động rất nhiều. Anh có kinh nghiệm kinh doanh từ khi còn trẻ nên khi tôi căng thẳng, chỉ cần anh tư vấn một chút là tôi giải quyết được vấn đề ngay. Anh là người khéo léo, biết chăm sóc gia đình, là một người phụ nữ, tôi cảm thấy mình may mắn khi có anh bên cạnh.

Có khi nào chị cảm thấy mình thiếu thời gian cho chồng không?

M.T.H: Tôi xác định bản thân phải cân bằng. Dù bận rộn thế nào tôi cũng dành thời gian cho anh. Bản thân tôi cũng không có nhiều sở thích đặc biệt đòi hỏi nhiều thời gian nên mọi thời gian rảnh tôi đều dành cho chồng con. Anh và tôi đều an tâm và thông cảm cho công việc của nhau. Đôi khi tôi phải vào Nam, ra Bắc, anh cũng đều giúp tôi quán xuyến chuyện gia đình. Tôi nghĩ, sự chia sẻ và trân trọng là nền tảng để anh và tôi luôn tin tưởng ở nhau, bù đắp cho nhau.

Anh có phải người chuộng ngoại hình không?

M.T.H: Tôi nghĩ sắc đẹp mà một trong những món quà của phụ nữ, cũng là món quà cho những người đàn ông mà họ yêu. Tuy nhiên “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”, nét đẹp nào cũng cần săn sóc, giữ gìn. Đầu tiên tôi nghĩ người phụ nữ nên tôn trọng vẻ đẹp tâm hồn của mình vì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài khá rõ. Người phụ nữ vui tươi, tâm hồn trong sáng thì sẽ luôn tươi cười, xinh đẹp. Ngược lại, người luôn u buồn thì chắc chắn da dẻ, ngoại hình cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Tôi là người lạc quan và mạnh mẽ, những khó khăn trong công việc tôi đều đón nhận một cách nhẹ nhàng, có lẽ đó là lý do tôi luôn tươi cười, trẻ trung.

10 năm từ sau bộ phim những ngọn nến trong đêm, vẻ đẹp của chị vẫn như ngày nào. Tôi vẫn thường thắc mắc tại sao đấy?

M.T.H: Tôi nghĩ bây giờ những phương pháp làm đẹp mới lạ xuất hiện nhiều nên có thể giúp người phụ nữ trở nên đẹp hơn dễ dàng. Bản thân thích sự tịnh tâm nên yoga trở thành môn thể thao không thể thiếu của tôi. Về chuyện ăn uống, bản thân tôi tuy khe khắt, không ăn nhiều nhưng lại ăn rất đủ bữa và luôn ăn đủ các nhóm thực phẩm. Bình thường tôi luôn có một danh sách những thực phẩm thiết yếu như trái cây hoặc sữa chua Vinamilk, có lẽ người Việt Nam chưa ý thức được, nhưng chúng giúp tôi giữ gìn sắc đẹp cực kỳ hiệu quả những khi phải hoạt động nhiều mà quên ăn, quên uống. Không cần tìm đâu xa, loại sữa chua như Probi của Vinamilk có thể bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn probiotics, có ích cho quá trình tiêu hóa tăng sức đề kháng một cách tự nhiên! Sữa chua Vinamilk là một trong những loại thực phẩm thiết yếu hàng ngày của tôi trong trong thời kỳ giá cả leo thang trong khi chất lượng thực phẩm lại đi xuống. 

Vừa đẹp, vừa giỏi giang, tôi đã từng nghe rất nhiều người gọi chị là “Người phụ nữ thế kỷ XXI”, chị nghĩ sao về tên gọi mà mọi người dành tặng cho mình?

M.T.H: Tôi không dám nhận mình là người phụ nữ hoàn hảo thế đâu. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ sẽ khó khăn, vất vả hơn vì phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Tuy nhiên, trong cuộc sống không có ai là hoàn hảo cả, quan trọng nhất là mình phải biết vượt qua khó khăn để khẳng định giá trị của bản thân. Có lẽ người phụ nữ thế kỷ XXI là người phụ nữ được hài lòng với bản thân và cuộc sống của mình, như thế là đủ!

Với người chồng biết quan tâm và hai nhóc tỳ xinh xắn, hẳn chị đã hài lòng?

M.T.H: (cười lớn) Đúng vậy. Theo cách nói vừa rồi, có lẽ tôi là một trong số những “Người phụ nữ thế kỷ XXI” đấy.


Mách bạn liệu pháp làm đẹp từ sữa chua:

Bên cạnh việc cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn probiotics giúp hệ miễn dịch của cơ thể khỏe mạnh, sữa chua còn là một liệu pháp làm đẹp tuyệt vời:

* Ăn sữa chua đều đặn giúp bạn duy trì một vóc dáng lý tưởng. Một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng:11% là trọng lượng cơ thể giảm xuống trong vòng 24 tuần sau một thời gian kiên trì ăn 3 bữa sữa chua một ngày.

* Sữa chua còn là một liệu pháp tuyệt vời cho làn da khỏe đẹp từ bên trong, vì sữa chua cung cấp một lượng lớn vitamin A và E giúp da mịn màng, đồng thời chứa selenium giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa của da.

Nguyên Nguyên